Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc

Tại chùa Thanh Lương, phường Sa Đéc, các buổi trao gạo, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức vào ngày rằm và dịp lễ lớn. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng góp thêm sự sẻ chia, giúp người nhận vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trong đợt trao quà ngày 27.8, 200 phần quà đã được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình có sự chung tay của các nhà hảo tâm tại địa phương, thầy cô giáo, người dân trong khu phố và lực lượng dân quân.

Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 1.

Chị Uyên Nhi - Trưởng khu phố Cầu Đình, phường Sa Đéc - tặng quà và ân cần thăm hỏi một người khuyết tật

Đến nhận quà có những người lớn tuổi, sức khỏe yếu phải nhờ con cháu đưa đi; người khuyết tật mưu sinh bằng nghề bán vé số tranh thủ ghé nhận; công nhân vệ sinh môi trường vừa tan ca; hay những em nhỏ thay ông bà đến nhận vì người thân không đủ sức khỏe để đi.

Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 2.

Một nhà hảo tâm tặng quà cho hộ khó khăn

Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 3.

Hai mẹ con vui với món quà giúp giảm chi phí sinh hoạt gia đình trong tháng

Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 4.

Công nhân tan ca ghé qua phần quà với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt

Các phần quà được trao tận tay cùng lời hỏi thăm, động viên. Học sinh và dân quân hỗ trợ mang quà ra tận xe để người lớn tuổi, người sức khỏe yếu đỡ vất vả. Với những hộ ở xa hoặc không thể đến, quà được trao trực tiếp tại nhà.

Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 5.
Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 6.
Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 7.

Người lớn tuổi và em nhỏ thay ông bà đến nhận quà

Có mặt trong buổi trao quà là những người ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Người góp vật chất, người góp công sức, người dành thời gian hỗ trợ, cùng hướng đến những gia đình đang gặp khó khăn.

Những món quà không lớn, nhưng với một số gia đình, đó là khoản hỗ trợ thiết thực cho sinh hoạt hằng ngày. Một lời hỏi thăm hay cái nắm tay cũng khiến buổi trao quà trở nên gần gũi hơn.

Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 8.

Dân quân hỗ trợ mang quà cho người già yếu không đến được

Hoạt động thiện nguyện tại chùa Thanh Lương không chỉ diễn ra vào những dịp đặc biệt. Các phần gạo, nhu yếu phẩm được trao vào ngày rằm và những ngày lễ lớn, với sự tham gia của nhiều cá nhân, gia đình và lực lượng tại địa phương.

Từ những đóng góp giản dị ấy, việc sẻ chia dần trở thành một hoạt động quen thuộc trong cộng đồng, nơi người có điều kiện góp thêm một chút và người đang khó khăn nhận được sự hỗ trợ đúng lúc.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Những phần quà nhỏ, ấm tình người ở Sa Đéc- Ảnh 9.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.