5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời

Những tấm lòng lặng lẽ chở che trẻ mồ côi

Cẩm Nhi
Cẩm Nhi
Nhiều năm đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, các nhà bảo trợ, doanh nghiệp không chỉ san sẻ gánh nặng vật chất mà còn trao cho các em niềm tin, tình yêu thương và động lực để bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Xem các em như người thân của mình

Một trong những nhà bảo trợ đặc biệt của chương trình là bà Nguyễn Thị Dậu, chủ Cơ sở Như Lan (TP.HCM). Không chỉ được biết đến là một người kinh doanh thành công, bà còn dành gần cả cuộc đời để làm thiện nguyện.

Điều khiến bà Dậu day dứt nhất là hình ảnh những đứa trẻ bỗng chốc mất cha, mất mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ trong những ngày dịch Covid-19 khốc liệt 5 năm trước. "Lo cho trẻ mồ côi vì Covid-19 là tâm nguyện của tôi từ khi dịch bệnh còn chưa kết thúc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Khi biết đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, tôi nhận bảo trợ ngay 20 trẻ. Tôi không có chồng, không có con, giờ 20 đứa trẻ này như 20 đứa cháu, vui lắm", bà Dậu xúc động chia sẻ khi quyết định ký bảo trợ cho 20 trẻ trong 3 năm liên tiếp với tổng kinh phí 1,08 tỉ đồng.

Càng quý hơn khi những năm gần đây, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của Như Lan cũng chịu không ít ảnh hưởng, nhưng nguồn hỗ trợ dành cho các em vẫn luôn được bà Dậu gửi đúng hẹn.

Những tấm lòng lặng lẽ chở che trẻ mồ côi - Ảnh 1.
Những tấm lòng lặng lẽ chở che trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Dậu, chủ Cơ sở Như Lan, luôn xem những trẻ mồ côi do Covid-19 mà bà bảo trợ như con cháu của mình

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Những lần gặp các trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bà Dậu đều gửi gắm lời nhắn nhủ đến các cháu: "Hãy cố gắng học tập, sống tốt và nuôi dưỡng ước mơ của các con. Bởi phía sau các con luôn có rất nhiều người đang yêu thương, dõi theo và tin tưởng". Bà Dậu cũng hy vọng rằng khi lớn lên, các em sẽ tiếp tục trao đi sự tử tế mà mình từng nhận được, biết mở lòng với những mảnh đời khó khăn khác để tình yêu thương được nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trao niềm vui và cả ký ức đẹp

Ngay khi biết đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vietluxtour, đã chủ động gửi đề nghị đồng hành với Báo Thanh Niên. "Vietluxtour mong được cùng chương trình chăm lo đời sống tinh thần cho các con bằng những chuyến du lịch hè vui tươi, bổ ích. Bởi để trưởng thành trọn vẹn, các con không chỉ cần cơm ăn áo mặc mà còn cần những niềm vui và ký ức đẹp", ông Hùng chia sẻ.

Ý tưởng ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ Ban biên tập Báo Thanh Niên. Mùa hè năm 2023, tour du lịch Biệt động Sài Gòn vốn được đông đảo du khách trong và ngoài nước của Vietluxtour yêu thích, đã được thiết kế lại phù hợp dành riêng cho trẻ mồ côi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Và kể từ đó, mỗi dịp hè về, các em lại háo hức chờ đón những chuyến đi ý nghĩa do Báo Thanh Niên và Vietluxtour phối hợp tổ chức.

Mỗi hành trình mùa hè cho trẻ mồ côi đều được thiết kế riêng, miễn phí hoàn toàn cho các em. Từng điểm đến, từng hoạt động đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn, vừa mang lại những trải nghiệm ý nghĩa, đồng thời tránh những tình huống có thể gợi lại nỗi đau mất mát trong lòng các em.

Những tấm lòng lặng lẽ chở che trẻ mồ côi - Ảnh 3.

Mỗi năm, các em đều mong chờ được tham gia tour du lịch hè do Báo Thanh Niên và Vietluxtour phối hợp tổ chức

Ảnh: NHẬT THỊNH

Không chỉ có đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, mỗi chuyến đi còn có sự đồng hành của các cô chú trong ban tổ chức để chăm sóc, lắng nghe và chia sẻ cùng các em. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, luôn nhắc nhở ban tổ chức trước mỗi chuyến đi: "Các con phải được đảm bảo an toàn, được vui chơi thật trọn vẹn, không được để xảy ra sơ suất nào".

Chính sự chuẩn bị chu đáo và tình yêu thương ấy đã giúp mỗi hành trình không chỉ diễn ra an toàn, trọn vẹn mà còn trở thành những trải nghiệm đáng nhớ đối với các em. Những chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui mà còn để lại trong các em những ký ức đẹp cùng nhiều bài học ý nghĩa.

Những tấm lòng lặng lẽ chở che trẻ mồ côi - Ảnh 4.

Những trò chơi tập thể trong tour du lịch hè do Báo Thanh Niên và Vietluxtour phối hợp tổ chức luôn mang đến tiếng cười, sự gắn kết và những ký ức đẹp cho các em

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lần đầu được tận mắt nhìn thấy những hiện vật lịch sử, những căn hầm bí mật và nghe kể về sự quả cảm của lực lượng Biệt động Sài Gòn, em Mạch Vĩ Nguyên (17 tuổi, TP.HCM) vô cùng thích thú. "Chuyến đi giúp con hiểu hơn về lực lượng Biệt động Sài Gòn. Con thấy càng yêu đất nước VN mình hơn", Nguyên chia sẻ. Hay khi đặt chân đến Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác (xã Cần Giờ, TP.HCM), em Trịnh Thế Bảo, học sinh lớp 8 (TP.HCM), đặc biệt ấn tượng với những câu chuyện về các chiến sĩ đặc công chiến đấu giữa rừng ngập mặn đầy hiểm nguy. "Đây là chuyến đi con rất thích. Khi cảm nhận rõ những mất mát, hy sinh của các bác, các chú trong thời chiến, con càng trân trọng cuộc sống hôm nay và tự hào về đất nước mình", Bảo bày tỏ. Còn với em Nguyễn Lê Gia Phú (15 tuổi, TP.HCM), chuyến tham quan trụ sở UBND TP.HCM đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. "Trước đây con chỉ được ngắm tòa nhà từ bên ngoài và đã thấy kiến trúc rất đẹp. Khi được vào tham quan bên trong, con càng thấy đẹp hơn, thú vị hơn", Phú vui vẻ nói.

Những tấm lòng lặng lẽ chở che trẻ mồ côi - Ảnh 6.

Lần đầu trải nghiệm địa đạo Củ Chi, nhiều em thích thú khi được tận mắt khám phá công trình quân sự độc đáo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp nối những hành trình ấy, trong tour tham quan địa đạo Củ Chi diễn ra ngày 2.8 năm nay, em Nguyễn Tấn Lộc (15 tuổi, P.Tân Tạo, TP.HCM) cho biết cảm thấy rất may mắn khi được tham gia. "Đến địa đạo Củ Chi, được tận mắt nhìn thấy địa đạo thực tế, được chui xuống địa đạo để cảm nhận được phần nào cuộc sống dưới lòng đất, được nghe kể về việc đào địa đạo cùng những năm tháng chiến đấu của cha ông, con càng khâm phục sự kiên cường, mưu lược quân sự của các thế hệ đi trước. Con biết ơn những hy sinh ấy để hôm nay chúng con được sống trong hòa bình. Sau chuyến đi, con tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống có ích để xứng đáng với công lao của cha ông", Lộc nói.

Nhìn những nụ cười hồn nhiên ấy, những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và các anh chị hướng dẫn ở Vietluxtour càng thêm tin rằng sự sẻ chia không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn gieo vào lòng các em niềm tin yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước và động lực để vững vàng bước tới tương lai. Mỗi tour mùa hè do Báo Thanh Niên và Vietluxtour phối hợp tổ chức có lẽ sẽ là ký ức đẹp đi theo suốt trên con đường đời của những trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.