NSND Hồng Vân ‘lên hương’ với những vai bà mẹ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
NSND Hồng Vân tiếp tục ghi dấu ấn với vai bà mẹ trong phim Lên hương, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ từng nhiều lần hóa thân thành những người mẹ với tính cách, số phận khác nhau và mỗi vai diễn đều để lại một dấu ấn riêng.

Bà Sáu Vàng trong Lên hương là một bà mẹ mắc chứng rối loạn lo âu. Bà lúc nào cũng bảo bọc con trai vì cậu vốn bị hen suyễn từ nhỏ. Bà sợ con đi làm vất vả, sợ con ra đường bị người ta lừa, sợ con lấy phải người vợ dữ dằn, ăn hiếp chồng, và hơn hết là sợ mình không còn sống được bao lâu để tiếp tục che chở cho con.

Bà có câu cửa miệng: "Má không còn bao nhiêu ngày nữa đâu…". Ban đầu, cậu con trai còn nghe quen tai, nhưng rồi đến khán giả cũng bắt đầu ngờ ngợ. Để rồi khi câu nói ấy được lặp lại đến lần thứ ba, thứ tư, tiếng cười bật ra một cách tự nhiên.

"Miếng hài" của Hồng Vân tỉnh queo. Câu thoại vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng qua cách thể hiện của chị, tự nhiên trở nên "ngồ ngộ", khiến người xem bật cười. Kiểu hài tỉnh rụi như vậy không dễ diễn. Chính sự tự nhiên ấy giúp Hồng Vân ghi điểm ngay từ những phân cảnh đầu tiên.

NSND Hồng Vân ‘lên hương’ cùng bà mẹ - Ảnh 1.

Hình ảnh của NSND Hồng Vân và NSƯT Tuyết Thu trong phim Lên hương

ẢNH: ĐPCC

Thật ra, Hồng Vân đã đảm nhận nhiều vai bà mẹ trên màn ảnh, như trong Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu, Nhà mình đi thôi. Tuy nhiên, hai bộ phim truyền hình dài tập Gạo nếp gạo tẻGiấc mơ của mẹ có thể xem là những dấu ấn nổi bật trong hành trình hóa thân thành những người mẹ của chị.

Một người mẹ thương con không đồng đều, vô tình khiến đứa trẻ tủi thân, đứa lại trở nên ỷ lại trong Gạo nếp gạo tẻ. Một người mẹ khác tận tụy, hy sinh gần như cả đời cho chồng con, nhưng vẫn có những ưu, khuyết điểm rất đời thường, rất giống những bà mẹ ngoài cuộc sống trong Giấc mơ của mẹ. Với lối diễn tự nhiên, gần gũi, không bị nhuốm "màu" sân khấu, Hồng Vân đã chinh phục khán giả qua những nhân vật này.

Và nữ nghệ sĩ đã có cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên về những hình tượng bà mẹ mà chị từng thể hiện trên màn ảnh.

* Xin chị cho biết tại sao chị diễn chân thật đến vậy? Những nhân vật bà mẹ cứ như từ đời sống bước vào màn ảnh, nhất là hai bộ phim truyền hình được khán giả "mê mẩn" suốt thời gian dài.

- NSND Hồng Vân: Đó là hình ảnh của mẹ và nội tôi. Những bà mẹ truyền thống thường có những nét chung như vậy, mà tôi đã "thấm" từ lúc còn nhỏ xíu. Như mẹ tôi cũng thương đứa này nhiều hơn đứa kia, y chang trong Gạo nếp gạo tẻ. Trong các con, đứa nào khỏe mạnh, có lợi thế, khấm khá thì bà lại thương ít hơn, còn dồn tình thương cho thằng em trai bị sinh non, yếu ớt.

Còn bà nội tôi thì giống trong Giấc mơ của mẹ, cứ sống vì chồng, vì con gần như hết cả cuộc đời mình, không chừa chỗ cho bản thân. Tôi có sẵn những "mẫu" nhân vật đó rồi, cứ vậy mà thể hiện thôi.

* Nhưng khi diễn nhiều nhân vật bà mẹ, liệu chị có bị trùng lặp hay không?

- Tôi cũng quan sát nhiều bà mẹ khác chứ. Tùy theo kịch bản mà mình tìm hiểu nhân vật, rồi chọn cách khắc họa cho phù hợp. Thật ra, trong cuộc sống có rất nhiều mẫu nhân vật. Người nghệ sĩ phải chịu khó quan sát rồi "lưu" lại trong ký ức, khi cần thì có mà tham khảo.

NSND Hồng Vân ‘lên hương’ cùng bà mẹ - Ảnh 2.

Theo Hồng Vân, lớp trẻ bắt đầu quan tâm tới phim đề tài gia đình, sẽ dần yêu thích và nhận ra những giá trị thiêng liêng, ngọt ngào...

ẢNH: ĐPCC

* Bí quyết nào giúp chị diễn trong phim hầu như không bị mang "màu sắc" sân khấu? Nghệ sĩ sân khấu thường dễ bị nhược điểm này khi bước sang phim ảnh.

- Ngay từ thời trẻ, tôi đã chọn phong cách diễn tự nhiên khi lên sân khấu, gọi là diễn như không diễn. Vì vậy, khi đóng phim mình không bị over.

* Phim Lên hương nằm trong chuỗi phim đề tài gia đình khá ăn khách. Chị có nghĩ đề tài gia đình cần được quan tâm?

- Thật ra mấy năm nay phim kinh dị vẫn ăn khách hơn. Nhưng rồi khi tình hình bão hòa thì mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Lớp trẻ bắt đầu quan tâm tới phim đề tài gia đình, sẽ dần yêu thích và nhận ra những giá trị thiêng liêng, ngọt ngào.

Suy cho cùng, gia đình vẫn là cái nôi của mỗi con người. Đi trời đi biển, làm vương làm tướng gì đó thì người ta vẫn cần một điểm tựa an lành.

* Trong thời gian này, chị vừa tham gia cinetour cả ngày, tối về lại phải chuốt bài cho học trò thi tốt nghiệp. Chị đã mở được bao nhiêu khóa dạy sân khấu rồi? Học trò của chị có đất dụng võ hay không?

- Hiện nay đã tới khóa 33, từ cơ bản tới nâng cao, ngoài ra còn 3 lớp nâng cao chuyên sâu. Các em ra trường, không phải em nào cũng theo hẳn nghề sân khấu mà có khi chuyển sang các lĩnh vực khác như làm MC, sự kiện, đóng phim…

Còn lại một số em theo sân khấu thì tôi tạo điều kiện cho diễn chung với các nghệ sĩ nổi tiếng, với những vai nhỏ. Khi cứng cáp rồi, tôi cho diễn một vở độc lập, tự các em đứng chung với nhau thôi, không có người lớn.

Các em phải đa năng, làm tất cả các khâu, từ diễn xuất cho tới phục trang, cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, bấm nhạc, hậu đài… Như vậy mới trưởng thành. Và em nào không đủ thanh sắc để diễn thì cũng có cơ hội theo nghề bằng những công việc khác, sống được.

Ngày 17 và 18.10 sắp tới, tôi dựng 2 vở cho các em diễn hoàn toàn độc lập như vậy. Giá vé chỉ bằng phân nửa bình thường, nghĩa là 150.000 đồng thôi, hy vọng khán giả sẽ ủng hộ. Mình không đầu tư cho lớp trẻ thì bao giờ măng mới thành cây, mới có thế hệ kế thừa.

* Chị quá bận rộn, sắp tới có còn nhận đóng phim nữa chứ?

- Trước nay phim nào quay ở thành phố thì tôi mới dám nhận, còn quay ở tỉnh thì tôi thường từ chối, bởi đi xa bỏ sân khấu và các lớp học không được.

Xin cảm ơn chị. Chúc chị luôn gặt hái những thành công!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.