
Hủy một phần bản án sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Trong phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền về tội mua bán trái phép chất ma túy để điều tra lại.

Bùi Văn Công liên tục chối tội sát hại, hãm hiếp nữ sinh giao gà
Mập mạp, béo tốt hơn hẳn những ngày mới bị bắt, Bùi Văn Công là 1 trong 3 bị cáo kháng cáo kêu hoan trong phiên tòa phúc thẩm vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (22 tuổi) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại vào dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua.

Bùi Thị Kim Thu tóc bạc trắng cùng đồng phạm hầu tòa vụ nữ sinh giao gà
Sáng 16.6.2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại vào dịp Tết Nguyên đán 2019. Sau hơn nửa năm bị giam giữ, phần lớn các bị cáo không thay đổi nhiều về ngoại hình, riêng Bùi Thị Kim Thu (45 tuổi; vợ của Bùi Văn Công) tóc đã bạc trắng.

Diễn biến bất ngờ trong phiên tòa xử mẹ của nữ sinh giao gà
Sáng 15.6.2020, ông Cao Văn Hường lại một lần nữa được gặp lại vợ của mình là bà Trần Thị Hiền, tại một phiên tòa. Hai người này là cha mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên - nạn nhân trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người gây chấn động dư luận xảy ra ở tỉnh Điện Biên. Trong sáng cùng ngày, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị cáo trong vụ án là Trần Thị Hiền (45 tuổi) và Vì Thị Thu (38 tuổi).