Nửa đêm chuyển dạ, sản phụ được CSGT Bình Thạnh chở đi sinh bằng xe bán tải

31/08/2021 12:11 GMT+7

Đang trực chốt kiểm soát lúc nửa đêm, CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) thấy vợ chồng trẻ đi sinh bằng xe máy. Đang lúc chuyển dạ, người vợ liên tục la vì đau đớn, CSGT đã dùng xe bán tải đưa sản phụ đến bệnh viện.

Chia sẻ với Thanh Niên sáng 31.8, anh Phan Hữu Thừa (26 tuổi, quê Cà Mau) cho biết, vợ anh đã "vượt cạn" thành công, mẹ tròn con vuông tại Bệnh viện nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), sau khi được CSGT chở vào viện bằng xe bán tải.
Theo lời kể của anh Thừa, cuộc sống mùa dịch của vợ chồng anh khó khăn nhưng vẫn trụ lại Sài Gòn. Những ngày qua, cả hai phải đi ở nhờ nhà người quen để tiết kiệm tiền trọ, dành dụm chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình. Từ khi mang thai, vợ anh là chị Nguyễn Trương Thùy Trang (24 tuổi) không có việc làm ổn định, công việc tại công trình xây dựng của anh cũng tương tự nên anh đăng ký làm tài xế công nghệ
Khi TP.HCM giãn cách xã hội, anh mới bắt đầu có những cuốc xe đầu tiên. Chạy xe ôm công nghệ được vài tuần, shipper ở khu vực Bình Thạnh tạm dừng hoạt động nên anh lại thất nghiệp. 

Chốt kiểm soát Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương (Q.Bình Thạnh)

V.P

"Đến tối 29.8, vợ chuyển dạ, vì đang giãn cách nên không ai dám ra đường, tôi chở vợ đi sinh bằng xe máy. Ngồi sau, vợ liên tục kêu đau, tôi hoảng lắm không biết phải làm sao, luống cuống tay chân. Tới chốt kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ, CSGT nói để vợ tôi lên băng sau của xe bán tải, mấy ảnh chở tới viện giúp. Vừa vào viện là vợ tôi sinh luôn, bé gái nặng 2,7kg. Nếu không có CSGT tôi cũng không biết phải làm sao", anh Thừa chia sẻ.

TP.HCM không nới lỏng giãn cách nếu chưa đủ điều kiện về phòng, chống Covid-19

Trao đổi với Thanh Niên, trung tá Trần Huy Hoàng (Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh) cũng cho biết, sự việc trên xảy ra vào 23 giờ 45 phút ngày 29.8.2021 tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương. Lúc này, tổ công tác do đại úy Phan Thanh Bình làm tổ trưởng nhìn thấy một sản phụ có dấu hiệu sinh đang được chồng chở đến bệnh viện bằng xe máy. 
Tuy nhiên, vì đang chuyển dạ, sản phụ không thể ngồi xe máy, liên tục la vì đau đớn. Lúc này, trung tá Trần Huy Hoàng và trung tá Đoàn Trọng Bộ đi tuần tra ngang qua, ngay lập tức dùng xe bán tải chuyên dụng chở sản phụ đến Bệnh viện Q.Bình Thạnh. Tại đây, CSGT được hướng dẫn chuyển sản phụ qua Bệnh viện Nhân dân Gia Định nên liền quay đầu về phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Trung tá Đoàn Trọng Bộ cho hay: "Vừa vào đến bệnh viện được bác sĩ tiếp nhận, sản phụ sinh ngay. Chúng tôi sát khuẩn xe rồi tiếp tục nhiệm vụ được phân công. Sáng hôm sau tôi gọi hỏi thăm, người nhà báo mẹ tròn con vuông nên mọi người đều mừng vì kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.