Phân tích khủng hoảng của Barcelona thời kỳ "hậu Messi"

23/01/2022 09:49 GMT+7

Sau khi Messi rời đi vào hè năm 2021, tình hình Barca hiện tại đang rối ren một cách trầm trọng. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ lại ước được một lần nhìn lại hình ảnh Messi chạy trên sân Camp Nou.

Mùa giải 2021-2022 vừa bắt đầu, người hâm mộ túc cầu đã sửng sốt trước việc Messi phải rời CLB Barca sau hơn 17 năm gắn bó. Dù hai bên đã đạt được các thỏa thuận nhưng ban lãnh đạo Barca lấy lý do rằng La Liga không chấp nhận quỹ lương quá lớn của CLB nên Messi phải ra đi. Messi đã khóc trong ngày chia tay!

Sau hơn nửa mùa giải, với dàn cầu thủ trẻ chất lượng cùng nhiều tân binh, tưởng chừng như CLB sẽ có một thành tích tốt nhưng tất cả chúng ta đã ‘việt vị’. Ở Barca hiện tại, nhiều vấn đề đang xảy ra, đội rối rắm và mất phương hướng, sẵn sàng tuột dốc bất kỳ lúc nào.

Khủng hoảng tài chính vẫn tiếp diễn

Tưởng chừng như việc chia tay với Lionel Messi người hưởng mức thu nhập lên đến 1,1 triệu euro/tuần sẽ giúp Barca giảm được quỹ lương nhưng thực tế không phải như vậy. Barca vẫn đang gánh trên mình khoản nợ 1,35 tỉ euro và đến thời điểm hiện tại CLB vẫn chưa thể trả. Theo dữ liệu của trang Salary Sport, một trang chuyên thống kê về mức lương của các đội bóng, mùa giải 2021-2022, Barca phải chi trả hơn 156 triệu bảng trong vòng một năm cho 28 cầu thủ ở đội một. Số tiền này được xem là khổng lồ và vượt quá quỹ lương cho phép hoạt động của một đội bóng tại La Liga. Nhiều lần Barca đã bị tổ chức này cảnh báo về vấn đề tài chính. Gần đây, khi chiêu mộ thành công tiền đạo Ferran Torres từ CLB Manchester City nhưng cũng vì lý do trên, Barca không được phép đăng ký chân sút trị giá đến 55 triệu euro vào đội hình thi đấu. Để dọn chỗ cho Torres, CLB đã phải đẩy đi Philippe Coutinho, người đang hưởng mức lương 380 nghìn bảng/tuần đến với Aston Villa. Ngoài ra, 2 cầu thủ Samuel Umtiti Gerard Pique mới ký gia hạn hợp đồng với CLB nhưng họ được cho là thi đấu nhưng chẳng nhận đồng lương nào. Lý do thì ai cũng biết, Barca phải tìm cách để bóp lại quỹ lương.

Messi khóc trong ngày chia tay Barcelona

Reuters

Nguy cơ cao trắng tay tại mùa giải

Được xem là 1 trong 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, sẵn sàng ‘ăn tươi nuốt sống’ mọi đội bóng trên thế giới nhưng giờ đây Barcelona chỉ hữu danh vô thực. Gần nhất, trận thua với tỷ số 2-3 trước đội bóng xứ Basque là Athletic Bilbao sau 120 phút, khiến Barca đã bị đá văng khỏi ‘ngai vàng’ Copa del Rey. Tại La Liga, sau 20 trận đã đấu, Barca đang xếp ở vị trí thứ 6, sau cả những đội bóng tầm trung như Real Betis hay Real Sociedad. Barca đã kém đội đầu bảng là Real Madrid đến tận 17 điểm. Barca thể hiện một bộ mặt bạc nhược mỗi khi ra sân thi đấu. Tệ hơn, thua liên miên tại UEFA Champions League, lần đầu tiên sau 17 năm, Barca đã phải xuống chơi ở đấu trường UEFA Europa League. Đối thủ sắp tới của họ tại đấu trường này là CLB Napoli của Ý, đội bóng đang có được một phong độ rất cao và đang xếp thứ 3 ở Serie A. Rất có thể Barca cũng chẳng vượt qua được Napoli và trắng tay ở đấu trường châu Âu mùa giải này.

Cầu thủ Barcelona (áo vàng) buồn bã sau khi đội bóng xuống chơi ở Europa League

REUTERS

Tình hình CLB đang rối ren hơn bao giờ hết

Kể từ khi Chủ tịch Joan Laporta đắc cử, CLB Barcelona chưa bao giờ được xem là ổn định. Sau kết quả tệ hại của đội bóng, CLB đã sa thải HLV Ronald Koeman để đón về người cũ Xavi. Dùng một người chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào nghề HLV và chỉ có một vài thành tích ở Qatar được xem là nước đi mạo hiểm đối với ban lãnh đạo đội bóng. Trong phòng thay đồ, nhiều cầu thủ tỏ ra bất mãn với cách hành xử của đội bóng và gần như họ chẳng có tinh thần để thi đấu. Chẳng hạn như hậu vệ Gerard Pique đã khẳng định CLB đã có những thông tin không đúng về mức lương anh đang nhận tại đội bóng. Ngoài ra, Ousmane Dembele, chân sút trị giá 135 triệu euro đã được yêu cầu rời khỏi CLB ngay lập tức, lý do là anh này tỏ ra chống đối và yêu cầu mức lương lên đến 760 nghìn euro/tuần, dù ai cũng thừa hiểu Barca đang túng thiếu như thế nào. Hiện tại, Ansu Fati đang gặp chấn thương nặng, nhiều cầu thủ như Gavi, Araújo, Braithwaite…chẳng còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Họ đã phải mang về lão tướng 38 tuổi Dani Alves từ tận Sao Paulo để chắp vá vào đội hình thủng lỗ chỗ hòng ổn định đội bóng. Nhưng như vậy thì không đủ.

Dembele đang nổi loạn tại Barcelona

REUTERS

Giờ đây, hình ảnh một Barca đoàn kết, lối đá tấn công đẹp mắt làm say đắm hàng triệu con tim của người hâm mộ người hâm mộ trên thế giới dường như đã đổ vỡ. Những vấn đề đang hiện hữu tại đội bóng là quá khó khăn đối với cả HLV Xavi và vị Chủ tịch Laporta. Nhìn vào đội bóng, vào các cầu thủ trẻ, người ta lại ước được nhìn Messi xuất hiện và cứu rỗi đội chủ sân Camp Nou ngay lúc này. Nhưng có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.