Thua Thái Lan 1-3, U.23 Việt Nam mất ngôi đầu

10/06/2015 17:07 GMT+7

(TNO) Trong trận đấu cuối cùng của bảng B, U.23 Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-3 trước U.23 Thái Lan và qua đó thầy trò HLV Miura rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

U.23 Việt Nam

1:3

kết thúc

U.23 Thái Lan

 Thanh Bình (90')   Pakorm (22')
Puangjan (62')
Tristan Đỗ (77') 

(TNO) Trong trận đấu cuối cùng của bảng B, U.23 Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-3 trước U.23 Thái Lan và qua đó thầy trò HLV Miura rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
 90'+4'
KẾT THÚC TRẬN. U.23 Thái Lan thắng U.23 Việt Nam 3-1.   
 90'
Hiệp 2 được cộng thêm 4 phút bù giờ.   
 90'
VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 1-3 cho U.23 VN. Thanh Bình đã tung cú vô lê cực mạnh ở cự ly gần. 

THANH BÌNH GHI BÀN THẮNG DANH DỰ CHO U.23 VIỆT NAM
 
 86'
CĐV Việt Nam đang rất buồn.
 
 
 83'
Gần như chắc chắn U.23 VN sẽ thua trận này.    
 78'
HLV Miura đã quyết định tung Công Phượng vào sân thay cho Huy Hùng. Thật sự không hiểu HLV Miura đang toan tính điều gì trong sự mạo hiểm của mình.
 
 77'
VÀOOOOO. 3-0 cho U.23 Thái Lan. Tristan Đỗ đã ghi một bàn thắng rất đẹp. Một bàn thắng quá đẹp của Tristan được tiếp sức bằng sự lỏng lẻo của hàng thủ VN.

U.23 THÁI LAN NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0
 
 72'
Đã thua 2-0 và thế trận rất khó gỡ, nhưng HLV Miura lại đưa Ngọc Thắng vào sân, đây là sự mạo hiểm không cần thiết   
 68'
U.23 VN vẫn đang bế tắc trong việc triển khai bóng đến gần khung thành Thái Lan.   
 64'
Minh Tùng vào sân thay Duy Mạnh. Với việc rút Duy Mạnh ra để dưỡng chân, HLV Miura chấp nhận thua trận đấu này.
 
 62'
VÀOOOOO. 2-0 cho U.23 Thái Lan. Puangjan đã thực hiện thành công quả 11m.

U.23 THÁI LAN NÂNG TỶ SỐ LÊN 2-0
 
 61'
PENALTY. Tiến Dũng đã kéo ngã một cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm. Không thể tin được pha kéo người vừa rồi của Tiến Dũng, anh đã kéo đối phương trong vòng 16m50 một cách thô thiển dẫn đến quả phạt 11m.
Tiến Dũng cũng đã phải nhận 1 thẻ vàng do lỗi này.
 
 55' HLV Miura chuẩn bị đưa Minh Tùng vào sân, có thể sẽ thay Đức Huy - người chơi không tốt ở trận này.   
 51'
Vẫn là sai lầm của hàng phòng ngự VN, cú sút của Chananan ở thế trống trải khi đã loại bỏ hàng thủ nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc.   
 50'
Lúc này Myanmar gây ngạc nhiên lớn khi họ bị Campuchia dẫn trước đến 2-0.   
 48'
Cầu thủ U.23 VN đang chơi không fairplay bởi cầu thủ Thái nằm sân nhưng học trò ông Miura vẫn tiếp tục đá dù bóng bên phần sân nhà của mình.  
 46'
Hiệp 2 bắt đầu.   
 45'
Kết thúc hiệp 1. U.23 Thái tạm dẫn U.23 VN 1-0.   
 44'
Phi Sơn đã có pha kiến tạo rất đẹp cho Thanh Bình, tiếc là Bình đánh đầu quá hiền. Tình huống này nếu là Mạc Hồng Quân có thể VN đã có bàn san bằng tỷ số.
 
 43'
Dù bị dẫn bàn và có thể thua trận, nhưng HLV Miura không dám mạo hiểm tung Công Phượng, Hồng Quân vào sân, bởi nếu không may bị chấn thương hay thẻ phạt VN sẽ bị tổn hại lực lượng ở bán kết.
 
 39'
Trận đấu diễn ra khá nóng khi cầu thủ hai đội đang vào bóng khá thô bạo. Nếu VN cuốn theo lối đá của Thái rất dễ mất người ở bán kết vì chấn thương hoặc thẻ phạt.
 
 37'
Thái Lan chơi rất nguy hiểm, họ rất ít khi tổ chức tấn công, những các pha tấn công nhanh của họ bằng những đường chuyền dài rất nguy hiểm.
 
 34'
Lúc này HLV Miura đã chuyển Đức Huy sang vị trí tiền vệ trái sở trường để Thanh Hiền đảo qua đá cánh phải.
HLV Miura khá bình thản sau bàn thua của U.23 Việt Nam - Ảnh: Độc Lập
 
 30'
Lại một sai lầm chết người trong bọc lót của hàng phòng ngự U.23 VN, rất may là Chananan dứt điểm quá hiền.   
 25'
Hiện tại U.23 Thái Lan đang tạm xếp sau U.23 Việt Nam trên bảng B. Tuy nhiên, nếu U.23 Thái Lan thắng trận này họ sẽ vươn lên chiếm vị trí nhất bảng và có nhiều lợi thế ở bán kết.

CĐV VIỆT NAM CỔ VŨ RẤT SUNG TRÊN SÂN BISHAN
 
 23'
Khi đá 3 trung vệ, Mạnh Hùng và Ngọc Thịnh dẫm chân nhau họ không biết bọc lót và di chuyển, vì thế đã để cho Thái Lan ghi bàn khá dễ dàng.

PAKORM MỞ TỶ SỐ CHO U.23 THÁI LAN
HLV Miura đã quá thận trọng, bởi Thái Lan không mạnh đến độ VN phải lo đá "tử thủ" đến như vậy.
Tiền vệ trái Đức Huy được giao vai hậu vệ phải là thiếu chính xác, bởi Huy không thể chơi tốt ở vị trí không phải sở trường của mình.
 
 22'
VÀOOOOO. 1-0 cho U.23 Thái Lan. Một bàn thua đáng trách của U.23 VN, một loạt hậu vệ đã để cho Pakom thoải mái đi bóng và tung chân dứt điểm. Rõ ràng U.23 VN chưa quen với sơ đồ 5 hậu vệ. 
 
 19'
NGUY HIỂM. Thủ môn Văn Tiến đã cản phá xuất sắc cú sút chéo góc cực mạnh của cầu thủ Thái Lan Chananan.
Bắt thay thủ môn Phí Minh Long, nhưng Văn Tiến cũng đang thi đấu khá xuất sắc.
 
 16'
Thái Lan đang rất bế tắc trong việc tìm đường xâm nhập khu vực 16m50 của VN bởi một hàng phòng ngự áo đỏ dày đặc.
 
 13'
Vì chỉ cần một điểm nên sau khi mất bóng các cầu thủ VN lùi về rất nhanh tạo nên phòng tuyến chắc chắn để đánh chặn các pha lên bóng của Thái Lan.
 
 11'
Các cầu thủ U.23 VN đang tổ chức các pha tấn công bên hành lang phải nơi có sự góp mặt của Phi Sơn - người vẫn thường được ví là "Ronaldo VN".   
 8'
Văn Toàn và Phi Sơn vừa có pha xuống bóng rất nguy hiểm, tiếc là cú tạt vào của Sơn đã bị hậu vệ Thái Lan phá ra.
 
 7'
Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Kiatisak đã tuyên bố: "Ưu tiên của tôi là không được thua Việt Nam. Trận đấu với Việt Nam rất quan trọng bởi hai đội sẽ gặp lại nhau ở chung kết. Tôi muốn đánh bại họ để xem ai là số một ở Đông Nam Á”.
 
 5'
Những phút đầu trận hai đội đang chơi giằng co. Các cầu thủ U.23 VN đang có thế trận khá tốt nên Thái Lan chưa có pha tấn công nào đáng kể.
 
 2'
Như thường lệ, ca sĩ Phương Thanh cũng không bỏ qua cuộc đối đầu của Việt Nam và Thái Lan.

 
 1'
Ở trận này HLV Miura bố trí đội hình 5-4 -1 để chơi thận trọng. 3 trung vệ là Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh. Đức Huy đá cánh phải, Thanh Hiền cánh trái.   
 19 giờ 30
Hiệp 1 bắt đầu. U.23 Thái Lan giao bóng trước.  
 19 giờ 20
CĐV Việt Nam ở Singapore khá đông, vì thế rất nhiều người lo ngại nếu Singapore cũng vào bán kết thì họ khó có thể mua vé vào sân.   
 19 giờ 10
Cổ động viên Việt Nam tràn ngập trên sân Bishan
 
 
 19 giờ 5
Trận đấu này CĐV VN đến sân khá đông gần 2.000 người, tuy nhiên còn một số người phải ngồi bên ngoài vì không mua được vé vào sân do không đăng ký trước.

CĐV VIỆT NAM ĐẾN SÂN BISHAN ỦNG HỘ CHO U.23 VIỆT NAM
 
 19 giờ
Như vậy, đúng như nhận định củaThanh Niên Online, U.23 VN và Thái Lan đều đá với đội hình hai. HLV Miura đã cho vác cầu thủ dính chấn thương và thẻ phạt nghỉ ngơi. Trong khi đó bên phía Thái Lan cũng không có ngôi sao Chanathip. 
 
18 giờ 45
U.23 VN: Thủ môn Văn Tiến (1), Mạnh Hùng (3), Đức Huy (23), Tiến Dũng (26), Ngọc Thịnh (12), Huy Hùng (14), Duy Mạnh (11), Thanh Bình (16), Thanh Hiền (22), Phi Sơn (20), Văn Toàn (19)
U.23 Thái Lan: Chanin (1), Notechaiya (2), Veerachart (4), Promrak (5), Puangjan (7), Daosawang (8), Pinyo (11), Pakorm (14), Tristan (19), Chananan (23), Siwakorn (24)
 ĐỘI HÌNH RA SÂN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.