Ký sự World Cup 2018: Hồ Baikal lướt ngoài cửa sổ

10/06/2018 12:38 GMT+7

Sau khi nhập cảnh từ Mông Cổ vào Nga, nhà báo Đỗ Hùng đi từ Ulan-Ude qua Irkutsk, thành phố nằm bên kia hồ Baikal nổi tiếng. Trên nhiều đoạn của hành trình kéo dài 7 tiếng đồng hồ này, tàu chạy dọc bờ nam hồ Baikal. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng và mênh mông như biển hiện ra bên khung cửa sổ.

Ulan-Ude nằm trên điểm giao nhau của nhiều tuyến đường sắt, trong đó có tuyến Vladivostok – Moscow, Bắc Kinh – Ulan Bator – Moscow; Bắc Kinh – Thẩm Dương – Chita – Moscow.

Ký sự World Cup | Kỳ 9 | Hồ Baikal lướt ngoài cửa sổ

Trong chặng đầu tiên của hành trình tại nước Nga, chúng ta sẽ đi từ Ulan-Ude qua Irkutsk, thành phố nằm bên kia hồ Baikal nổi tiếng. Trên nhiều đoạn của hành trình kéo dài 7 tiếng đồng hồ này, tàu chạy dọc bờ nam hồ Baikal. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng và mênh mông như biển hiện ra bên khung cửa sổ.
Hồ Baikal xanh ngắt như mặt biển, ảnh chụp từ cửa sổ tàu hỏa Đỗ Hùng
Cuối buổi chiều, tàu đến Irkutsk. Đây là thành phố rất nổi tiếng ở vùng Siberia với ngành công nghiệp máy bay. Tập đoàn Irkut sản xuất chiến đấu cơ Su-27, Su-30 đóng tại TP này. Từ Irkutsk, du khách cũng có thể dễ dàng đi tham quan hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới xét về thể tích nước.
Một anh chàng chụp ảnh "tự sướng", phía sau là mênh mông biển nước Baikal Đỗ Hùng
Muôn kiểu tạo dáng ở hồ Baikal Đỗ Hùng
Nắm tay dạo mát bên bờ hồ Đỗ Hùng
Nhà báo Đỗ Hùng (Thanh Niên) cũng tranh thủ "tự sướng" ở hồ Baikal Đỗ Hùng
Hành trình từ TP.HCM tới Moscow đưa tin về World Cup 2018 của nhà báo Đỗ Hùng đã hoàn tất được một nửa. Chặng còn lại trên đất Nga, với tuyến đường xe lửa xuyên Siberia hứa hẹn còn nhiều hấp dẫn. Mời các bạn đón đọc ở những kỳ tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.