Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Đăng clip để sau này lớn lên con có đi Bắc Ninh làm công ty còn biết từng có bà chủ nhà của bố mẹ nhiệt tình trông em để bố đi làm, mẹ nấu cơm". Câu chuyện về sự tử tế giản dị nhận được nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội. Không phải người thân trong gia đình nhưng chủ trọ vẫn chủ động hỗ trợ người thuê chăm con, yêu thương như con cháu.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Văn Động (36 tuổi, quê ở Sơn La) cho biết vợ chồng anh làm công nhân tại một công ty ở Bắc Ninh và thuê trọ của bà Lê Thị Bình (63 tuổi, ở xã Yên Phong).

Bà Bình trông con cho vợ chồng anh Động
ẢNH: NVCC
Anh Động cho biết đã thuê trọ của bà Bình hơn 12 năm. Suốt quãng thời gian đó, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, anh chưa từng nghĩ đến việc chuyển đi bởi sự tử tế, nghĩa tình của chủ trọ. Tiền thuê phòng trọ hiện là 1,8 triệu đồng/tháng, những lúc vợ chồng anh chậm tiền hoặc gặp khó khăn, bà Bình luôn tạo điều kiện cho trả sau. Khi gia đình có việc ở quê, bà còn chủ động hỏi vợ chồng anh có thiếu tiền trang trải, bà sẵn sàng cho mượn.
Đoạn clip chủ trọ trông con cho vợ chồng người thuê thu hút nhiều lượt xem
"Vợ chồng tôi hiếm muộn nhiều năm, con gái được bà Bình trông trong clip là thành quả sau khoảng thời gian khó khăn làm thụ tinh ống nghiệm. Từ lúc vợ tôi mang bầu, có đồ ăn ngon bà Bình cũng mang sang cho bồi bổ. Bà thường xuyên sang trò chuyện, hỏi thăm, động viên như người trong nhà", anh Động cho hay.
Bà Bình chứng kiến sự vất vả của vợ chồng anh Động trong hành trình tìm con. Khi biết tin vợ anh mang thai, bà không giấu được niềm vui, đồng thời tận tình chỉ dẫn những điều cần lưu ý để chị có một thai kỳ khỏe mạnh, thuận lợi. Không chỉ với vợ chồng anh Động, bà Bình còn đối xử tốt bụng với tất cả những người thuê trong xóm.
Dãy trọ của bà Bình có khoảng 10 phòng trọ cho thuê. Con cái đã trưởng thành, có công việc ổn định nên bà Bình có nhiều thời gian chăm lo, quan tâm đến mọi người.
"Tôi luôn biết ơn những người chủ trọ tốt bụng như bà Bình. Tôi không hiểu do bản thân may mắn hay trời thương nhưng từ khi đi học đến giờ mỗi lần thuê trọ đều gặp những người chủ yêu thương như người thân", anh Động nói.

Vợ chồng anh Động vui mừng vì có con gái sau nhiều năm hiếm muộn
ẢNH: NVCC
Cũng theo anh Động bà dành nhiều tình cảm cho những người từ miền núi xuống miền xuôi làm công nhân và hiểu sự vất vả của họ. Có lần, thấy một người chưa tìm được việc, cũng không đủ khả năng thuê phòng, bà cho ở nhờ miễn phí. Bà chỉ nói khi nào tìm được việc, có lương thì trả tiền phòng cho bà.
Sau khi đoạn clip của anh Động được chia sẻ rộng rãi, nhiều người để lại bình luận hỏi bà Bình có nhận trông trẻ hay không. Tuy nhiên, bà Bình cho hay không nhận trông trẻ. Việc trông con giúp vợ chồng anh Động cũng như những người thuê trọ của bà khác xuất phát từ tình cảm và sự quý mến dành cho người thuê, chứ không phải một công việc để nhận tiền công.
Bình luận (0)