Trao giải cuộc thi viết 'Nghĩa tình miền Tây'

18/11/2022 14:47 GMT+7

Đây là lần đầu tiên lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết của Báo Thanh Niên được tổ chức tại tỉnh khác ngoài TP.HCM, cùng với Hội thảo "Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa".

Sáng 18.11, Báo Thanh Niên tổ chức lễ tổng kết, trao giải và giao lưu với các tác giả đoạt giải cuộc thi viết Nghĩa tình miền Tây tại Đồng Tháp, cùng với Hội thảo Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa".

Gần 1.000 bài viết tham dự cuộc thi

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cho biết tiếp nối thành công và phát huy hiệu quả của cuộc thi viết Thành phố tôi yêu dành cho Sài Gòn - TP.HCM (năm 2019), Hà Nội (năm 2020 - 2021), Thương về miền Trung (năm 2021), hai mùa liên tiếp năm 2021 - 2022 cuộc thi Sống đẹp, Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết chủ đề Nghĩa tình miền Tây, diễn ra từ ngày 1.6 đến 30.9.2022.

Sau 4 tháng diễn ra, cuộc thi đã nhận được gần 1.000 bài viết hợp lệ từ các tác giả trong và ngoài nước. Những bài viết chất lượng đã được Ban giám khảo vòng sơ khảo chọn đăng trên chuyên trang của báo in, cũng như chuyên mục Nghĩa tình miền Tây trên Thanh Niên Online, với tổng cộng gần 200 bài (tất cả đều được trả nhuận bút theo quy định).

Trao giải cho các tác giả

Độc Lập

Trong nhiều bài dự thi, cùng với nội dung bài viết, các tác giả còn gửi gắm những tâm sự, sẻ chia lý do khiến mình đã xúc cảm viết và tham gia cuộc thi này. Chẳng hạn, tác giả Trần Công Tâm Anh (sinh năm 2001, hiện là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế tại trường Đại học Tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga - Liên bang Nga) trong email gửi Ban tổ chức, viết: “Sau khi tìm hiểu về cuộc thi, cá nhân tôi cảm thấy đây là cuộc thi rất ý nghĩa và khơi gợi nhiều cảm xúc trong tôi. Chính vì thế, tôi viết email này vì muốn gửi gắm suy nghĩ và một số đề xuất để miền Tây ngày càng phát triển thông qua bài dự thi viết”.

Hay có một tác giả đã tròn 80 năm gắn bó máu thịt với vùng đất miền Tây thân thương, nơi bà được sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc, đã chia sẻ rằng: “Tuổi thơ và thời con gái của tôi gắn liền cùng giai đoạn phát động cuộc chiến tranh chính nghĩa kháng Pháp, Nhật và chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Chồng cũng là người yêu đầu tiên, duy nhất của tôi đã hy sinh, nằm xuống đâu đó trên mảnh đất thiêng liêng này… Trở thành góa phụ đơn thân nuôi con khôn lớn, chứng kiến cảnh thay da đổi thịt, phát triển từng ngày của quê hương, từ buồn tủi đến phấn khởi, càng trôi về tuổi trăm năm tôi càng cảm thấy nặng lòng với nơi mà mình được chôn nhau cắt rốn”. Và bà kỳ vọng: “vùng đất miền Tây - ĐBSCL phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần, trở thành vùng đất thịnh vượng, văn minh, là điểm sáng trên bản đồ Việt Nam và thế giới”...

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ thêm: Để nói về chất lượng cuộc thi, tôi xin dẫn lời nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sau khi chấm giải hạng mục tản văn/tùy bút/ghi chép: “Đọc những bài chọn đăng, bạn đọc sẽ có cảm giác chúng đang lặp lại, cả những kỷ niệm riêng tư của từng người đối với miền Tây lại hao hao nhau, những cho - nhận lúc lận đận, ngặt nghèo. Nhưng biết làm sao được, bởi cá tính miền Tây xưa nay không giấu gì riêng cho mình, vui buồn, yêu ghét hay tốt xấu đều phơi bày ra hết, viết hay nói về đất chỉ có mỗi cách viền đi viền lại, tô đậm thêm lên chữ nghĩa tình”.

Cuộc thi góp phần lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của miền Tây

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ ĐBSCL gồm 13 tỉnh, người dân cả nước trìu mến gọi bằng cái tên thân thương “miền Tây”. Miền Tây với những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những con sông màu mỡ phù sa. Không xa lạ khi về miền Tây, người ta thấy hình ảnh ghe là nhà, thuyền là sạp. Đêm khuya nằm nghe tiếng đờn bầu réo rắt bên dòng sông Hậu hay chiều chiều tiếng ai hò bên dòng Vàm Cỏ, lòng thương cảm những nỗi niềm. Món ăn cũng mang đậm tính cách của người địa phương, đơn giản, ngọt ngào.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao giải nhất cuộc thi

Độc Lập

Chính vì vậy, ông cho rằng cuộc thi đã góp phần lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của vùng đất phóng khoáng và đa dạng bản sắc văn hóa này đến bạn đọc trong và ngoài nước.

Ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh: Đồng Tháp vinh dự được phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Vùng đất Sen Hồng với những ao sen tỏa hương thơm ngát, những cánh rừng tràm bạt ngàn, hay vẻ đẹp thơ mộng của vườn hoa Sa Đéc có nhiều điểm du lịch với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ thuần khiết, nằm giữa vùng đất trũng ngập nước của vùng Đồng Tháp Mười xưa. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh luôn tâm niệm làm sao phát triển vùng đất này thành nơi đáng sống, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa xây dựng nông thôn là nơi yên bình, kinh tế ổn định. Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp” hướng đến xây dựng người nông dân chuyên nghiệp thích ứng kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; tăng cường ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ...

Từ gần 1.000 bài dự thi, Ban giám khảo vòng sơ khảo (của Báo Thanh Niên) đã chọn 45 tác phẩm nổi trội vào vòng chung khảo. Ở vòng chung khảo, bên cạnh giám khảo vòng sơ khảo có nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, giáo sư - tiến sĩ Võ Tòng Xuân, nhà báo Trần Hoàng Tuyên - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trưởng đại diện tạp chí Thế giới hội nhập tại Đồng bằng sông Cửu Long cùng chọn ra các tác phẩm xuất sắc ở hạng mục tản văn/tùy bút/ghi chép và hạng mục chính luận để trao giải hôm nay.

Cũng trong lễ tổng kết và trao giải, cuốn sách Nghĩa tình miền Tây - tuyển tập gồm 90 tác phẩm chất lượng từ cuộc thi đã được phát hành và sẽ được gửi đến các tác giả có bài chọn in.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.