Về Sóc Sơn xem các cụ già U80 chơi bóng cửa lúc gà gáy

18/12/2022 14:30 GMT+7

Đều đặn 6h sáng hàng ngày, các cụ ông, cụ bà tại làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, H.Sóc Sơn, TP. Hà Nội lại háo hức rủ nhau đi chơi bóng cửa, có cụ hơn 90 tuổi vẫn nhiệt tình tham gia.

Cứ 6 giờ sáng mỗi ngày ngày, những cụ ông, cụ bà ở thôn Xuân Bách (xã Quang Tiến, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội) lại “vác gậy” ra sân chơi bóng cửa.

Bộ môn này có nguồn gốc từ Pháp, được du nhập về Việt Nam từ cuối thế kỷ 20. Chỉ một chiếc vồ, cùng vài trái bóng tròn là đã có thể giúp những tinh thần của những người ở độ tuổi lưng còng, tóc bạc nơi đây trở nên tươi vui, thoải mái mỗi ngày.

Cứ 6 giờ sáng mỗi ngày ngày, những cụ ông, cụ bà ở thôn Xuân Bách (xã Quang Tiến, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội) lại “vác gậy” ra sân chơi bóng cửa

ngọc vũ

"Tôi cũng chơi được trên 20 năm rồi, từ lúc mới ngoài năm 50, tôi đã chơi bóng cửa rồi. Cái vồ để đánh và bóng cũng là của Trung Quốc. Cái này quả bóng tròn mà, nên sơ sẩy một cái là một ly đi một dặm, đánh lệch ở trên tay một ly thôi thì dưới này sẽ đi rất xa và bóng sẽ trượt luôn. Chúng tôi đánh bóng mà trúng hoặc thắng hoặc là khi đưa được năm quân vào cột trụ ở trong này, người ta gọi là knock - out đấy, thắng tuyệt đối là sướng lắm chứ, nhảy lên chứ", ông Nguyễn Long An, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết.

Mỗi một lần bóng qua cửa được tính 1 điểm

ngọc vũ

Mặt sân chơi bóng cửa dài 27 mét, rộng 22 mét hoặc có thể giãn ra hoặc thu hẹp lại theo tỉ lệ.

Một trận đấu gồm hai đội tham gia, mỗi đội 5 người, mỗi người sở hữu một quả bóng có đánh số chẵn, lẻ và được phân biệt bằng hai màu trắng, đỏ. Trên sân được chôn ba cửa bằng sắt, người chơi dùng vồ để đánh bóng qua cửa và phá bóng của đối phương ra ngoài sân, buộc đối thủ phải chơi lại từ đầu. Mỗi một lần bóng qua cửa được tính 1 điểm. Chung cuộc, đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Một trận đấu gồm hai đội tham gia, mỗi đội 5 người

ngọc vũ

"Cái này nó là đam mê của tôi cũng như các cầu thủ ở đây, chơi xong tôi cải thiện được về phần mắt là chính, thứ hai nữa là trí nhớ, mình đánh bóng cũng phải có tư duy mà, khi mình đánh bóng đi đường nào, tới đâu, đánh những quân nào thì mình phải có một cái đầu óc minh mẫn mới chỉ đạo được. Lúc nào tôi cũng ước là có sức khỏe, lúc nào còn có sức khỏe đến đâu là chúng tôi sẽ đi chơi bóng tới đấy, tôi quyết tâm là phải chơi môn bóng cửa này tới năm 100 tuổi và thậm chí là hơn nữa", bà Nguyễn Thị Xuân, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội chia sẻ.

Mỗi người sở hữu một quả bóng có đánh số chẵn, lẻ và được phân biệt bằng hai màu trắng, đỏ

ngọc vũ

Các vận động viên cao tuổi ở đây chia sẻ, họ được con cháu nhiệt tình ủng hộ, động viên đi chơi bóng cửa hàng ngày. Những đôi chân thoăn thoắt, đôi tay nhanh nhẹn, đôi mắt chăm chú ngắm đánh của các cụ ông, cụ bà chính là câu trả lời rõ nét nhất cho sức hút và lợi ích của bộ môn thể thao đặc biệt này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.