"KỶ LỤC VĨNH VIỄN" CỦA JUST FONTAINE
Trong số hàng ngàn kỷ lục World Cup, chỉ có khoảng chục kỷ lục (tức chiếm khoảng 1%) là hấp dẫn, đáng lưu ý. Đa số tuy khó, nhưng cứ đá mãi thì những cột mốc lớn cũng sẽ lần lượt bị chinh phục.
Kỷ lục về tổng số bàn thắng ghi được trên đấu trường World Cup chẳng hạn. Giá trị huyền thoại của Gerd Mueller (Đức) chủ yếu nằm ở con số 14 bàn mà ông ghi được. Nhưng Ronaldo (Brazil, 15 bàn), rồi Miroslav Klose (Đức, 16 bàn) đã lần lượt lập kỷ lục mới. Và cho tới nay thì đã có ít nhất 2 ngôi sao lớn (Lionel Messi của Argentina và Kylian Mbappe của Pháp) vượt qua Klose, với số bàn thắng vẫn chưa dừng lại.
Duy có một điều từng được mặc nhiên xem là "kỷ lục vĩnh viễn". Đấy là kỷ lục nổi tiếng nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá (chứ không riêng gì World Cup). Chuyện vui: các nhà khảo cổ khai quật một kim tự tháp Ai Cập và bất ngờ phát hiện ra rằng xác ướp trong đấy còn sống. Ngay khi bật dậy, xác ướp vui vẻ chào hỏi: "Kỷ lục của Fontaine vẫn đang đứng vững đấy chứ?".

“Cỗ máy ghi bàn” Haaland hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình
ẢNH: AFP
Vâng, đấy là kỷ lục ghi 13 bàn chỉ trong một kỳ World Cup, mà tiền đạo Pháp Just Fontaine lập được tại World Cup 1958. Đấy là kỳ tích mà nếu "phóng bút" một tí, người ta sẵn sàng viết rằng sẽ mãi mãi thách thức nhân loại.
Bản thân Fontaine là một trường hợp kỳ lạ. Ông được ra sân tại World Cup 1958 chủ yếu vì trung phong nổi tiếng hơn là Rene Bliard bị chấn thương. Hai trong ba mũi tấn công còn lại của Pháp đều là các danh thủ được kỳ vọng nhiều hơn (Raymond Kopa và Roger Piantoni). Fontaine ít được chú ý đến nỗi ông phải mượn giày của đồng đội để thi đấu. Còn sau World Cup 1958, sự nghiệp của Fontaine sớm chấm dứt vì chấn thương. Tổng cộng, ông chỉ khoác áo đội tuyển Pháp 21 lần.
BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ
Với một sự nghiệp khiêm nhường như thế, kỷ lục sừng sững của Fontaine xuất hiện như một câu chuyện hoang đường, mà có lẽ chính ông không hề tính đến, còn giới chuyên môn thì không giải thích được. Câu chuyện đã vượt xa mọi lý thuyết bóng đá, nên nó mới trường tồn.
Cũng vì vậy, mọi sự so sánh giữa bóng đá ngày nay với thập niên 1950 là hầu như vô nghĩa. Một phe trong giới phân tích cho rằng ngày xưa ghi bàn khó hơn vì quả bóng không chuẩn về kỹ thuật, công tác huấn luyện còn nghiệp dư, tốc độ và sức vóc cầu thủ đều không cao. Phe còn lại cho rằng ngày xưa ghi bàn dễ hơn vì các đội đều không xem trọng phòng thủ… Chỉ có một điều người ta thống nhất: sẽ không bao giờ phá được kỷ lục ghi 13 bàn tại World Cup 1958 của Just Fontaine!
Từ cú sút hỏng đến màn ngược dòng lịch sử: Messi vẫn chưa chịu dừng lại
Nhưng bây giờ thì điều này đã trở thành có thể. Chúng ta đang được xem một kỳ World Cup có lẽ là hay nhất, kỳ lạ nhất trong lịch sử. Các siêu sao tại World Cup 2026 nếu không tấn công được vào kỷ lục huyền thoại của Fontaine, thì có lẽ rất lâu nữa mới có thể làm được điều này.
Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy) và Lionel Messi (Argentina) đều đã có 7 bàn thắng tại World Cup 2026. Bản thân chuyện này đã là kỷ lục rồi (chưa giải nào có 3 cầu thủ cùng ghi ít nhất 7 bàn tính đến trước vòng tứ kết). Chuyện không tưởng cũng đã xuất hiện đấy thôi! Riêng với Messi thì con số 7 bàn chỉ là tính đến trước trận Argentina - Ai Cập ở vòng 16 đội. Ngoài ra còn có Harry Kane (Anh) ghi được 6 bàn.
Ngày xưa, Fontaine ghi được 4 bàn trong trận cuối cùng (tranh hạng 3 với Đức). Nghĩa là tính đến hết vòng bán kết World Cup 1958, Fontaine cũng "chỉ" có 9 bàn. Đấy là con số mà Mbappe hoặc Kane có thể nhắm đến. Chỉ cần vượt qua vòng tứ kết sắp tới là các hảo thủ vừa nêu sẽ được bảo đảm có thêm 2 trận để nâng cao thành tích ghi bàn.
Không thể nói trước điều gì. Một mặt, ra sân và ghi bàn là đã khó rồi. Nhưng mặt khác, lập luôn hat-trick cũng vẫn là điều có thể. Hãy xem, "nhiệm vụ không thể hoàn thành" có được thực thi tại World Cup này hay không.
Bình luận (0)