30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'

Suốt 30 năm qua, cứ mỗi 3 tháng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo lại 'đứng ngồi không yên', chỉ mong được trao đi những giọt máu của mình để cứu chữa cho bệnh nhân.

"Nghiện" hiến máu

Một buổi chiều cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến căn trọ nhỏ nép sâu trong con hẻm trên đường Trần Thánh Tông, phường Tân Sơn, TP.HCM. Ra đón chúng tôi là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (54 tuổi) - người phụ nữ vừa tròn 30 năm gắn bó với hành trình hiến máu cứu người. Ở tuổi ngũ tuần, bà trông trẻ hơn tuổi với gương mặt tươi tắn và làn da hồng hào.

"Nhiều người cứ nghĩ hiến máu sẽ ảnh hưởng sức khỏe, rồi trông xấu đi. Nhìn tôi nè, có ai nghĩ tôi đã hơn 50 tuổi đâu”, bà Thảo dí dỏm nói.

Bà tất tả bước lên gác, một lúc sau trở xuống với xấp sổ chứng nhận hiến máu cùng nhiều bằng khen đã sờn màu. Hiện nay, bà chỉ còn giữ khoảng 40 giấy chứng nhận. "Tôi làm lạc mất một nửa số giấy chứng nhận rồi. Hiến máu là để cho đi thôi nên tôi cũng chẳng nghĩ phải giữ lại làm gì", bà nói.

30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 1.

Xấp giấy chứng nhận hiến máu được bà Thảo gìn giữ sau 30 năm hiến máu tình nguyện

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo thống kê của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, đến nay, bà Thảo đã hiến máu toàn phần 93 lần. Bà là một trong những gương hiến máu tiêu biểu của TP.HCM.

Cái "nghiện" của bà Thảo rất kỳ lạ. Suốt 30 năm, đôi tay bà đã quen với hàng chục mũi kim, đến mức bà đùa rằng da thịt mình giờ "lì" hơn người thường. 

"Làm như mình bị cái hội chứng nghiện hiến máu vậy đó. Cứ đúng 3 tháng là lại đứng ngồi không yên, chỉ mong tới ngày được đi", bà Thảo cười xòa.

30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 2.
30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 3.
30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 4.

Đến ngày hiến máu, dù công việc bận rộn, bà Thảo vẫn xin nghỉ để trao đi những giọt máu của mình

ẢNH: HOÀI NHIÊN - NGUYỄN TRÚC

Nhắc lại cơ duyên hiến máu, bà kể: "Năm 1996, tôi chỉ tình cờ đi ngang một điểm hiến máu nhân đạo, thấy vậy nên ghé vào thử. Ai ngờ từ đó nghiện luôn, cứ đến lịch là trong người lại thấy thôi thúc phải đi".

Đến thời điểm dịch Covid-19 bùng phát căng thẳng, khi thành phố siết chặt giãn cách, bà Thảo vẫn đều đặn đi hiến máu. “Lúc đó tâm trí chỉ muốn đi hiến thôi chứ không sợ bệnh. Ba năm dịch tôi đi hiến máu khoảng 12 lần”, bà nhớ lại.

Một trường hợp khác là ca mổ tim tại Viện Tim TP.HCM. Bệnh nhân từ Đà Nẵng vào TP.HCM, người thân xét nghiệm nhưng không ai có nhóm máu phù hợp. Nghe tin từ Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, bà Thảo cùng ba người nam khác lập tức có mặt, mỗi người hiến một đơn vị máu để ca phẫu thuật diễn ra kịp thời.

30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 5.

Số giấy chứng nhận bà Thảo giữ lại sau 93 lần hiến máu

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Thấy bệnh nhân qua nguy kịch, người nhà vội vã hậu tạ nhưng bà Thảo và các tình nguyện viên hiến máu nhất quyết từ chối: “Chúng tôi hiến máu để cứu người, không mong cầu nhận lại điều gì. Điều duy nhất chúng tôi mong là người bệnh qua cơn nguy kịch và sớm hồi phục".

Tâm nguyện nối dài sự sống

Ít ai biết, những năm đầu hiến máu, bà Thảo phải đối mặt không ít lời dị nghị. Người xung quanh, kể cả người thân trong nhà đều không ủng hộ, cho rằng bà "dư máu quá nên mới đem cho". Đáp lại tất cả, bà vẫn giữ vững niềm tin của riêng mình.

"Với tôi, hiến máu tốt cho sức khoẻ, mà quan trọng hơn cả là tích đức giúp đời", bà bày tỏ.

30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 6.

Bà Thảo là một trong những gương hiến máu tiêu biểu của TP.HCM

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhiều năm qua, bà Thảo tần tảo mưu sinh bằng nghề làm bếp, gồng gánh nuôi mẹ già và cô con gái. Cuộc sống chẳng dư dả nhưng tài sản lớn nhất mà bà tích cóp được suốt cuộc đời chính là xấp giấy chứng nhận hiến máu đã nhàu theo năm tháng. Giờ đây, cô con gái 33 tuổi của bà đã thấu hiểu và trân trọng niềm vui rất riêng của mẹ mình.

Tay nâng niu những giấy khen, bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện liên tục nhiều năm, bà Thảo bỗng chùng giọng, không giấu nổi sự tiếc nuối khi nghĩ về cột mốc phía trước.

"Năm nay tôi 54 tuổi rồi, đến năm 60 tuổi sẽ không được hiến máu nữa. Nếu lúc đó sức khỏe vẫn còn mà không được giúp đời thì buồn lắm", bà Thảo trải lòng.

30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 7.

Bà Thảo nâng niu, giữ gìn bằng khen do Thủ tướng Chính phủ trao tặng vì đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện liên tục nhiều năm tại TP.HCM (năm 2021)

ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Không dừng lại ở việc trao đi những giọt máu hồng khi còn sống, bà Thảo còn ấp ủ một tâm nguyện lớn lao cho ngày nhắm mắt xuôi tay: Đăng ký hiến mô - tạng và hiến xác cho y học. 

 "Của cải nằm xuống cũng đâu mang theo được. Thà mình để lại thân thể này cho y học nghiên cứu, hoặc cứu sống được ai đó, vậy là trọn vẹn một đời", bà tâm niệm, ánh mắt đầy kiên định.

Với bà Thảo, hiến máu, hiến mô - tạng hay hiến xác không phải để được vinh danh, càng không nhằm chờ đợi sự đền đáp. Bởi một việc tốt xuất phát từ tâm, tự thân nó đã mang lại niềm hạnh phúc và sự bình yên cho người trao đi.

30 năm, 93 lần hiến máu: Người phụ nữ cứ 3 tháng lại 'đứng ngồi không yên'- Ảnh 8.

Bà Thảo (ngoài cùng, bên phải) được vinh danh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2019

ẢNH: NVCC

Bà Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM đánh giá, những gương hiến máu nhiều lần như bà Thảo chính là những "anh hùng thầm lặng", sẵn sàng trao đi giọt máu của mình mà không cần biết người nhận là ai, cũng chẳng mong chờ được đáp lại.

Theo bà Thắm, chính sự bền bỉ, đều đặn của những tình nguyện viên như bà Thảo đã góp phần tạo nên nguồn máu ổn định, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. 

"Qua những tấm gương hiến máu tiêu biểu nhiều lần, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp rằng hiến máu là một nghĩa cử đẹp. Chúng tôi luôn mong muốn mỗi công dân khi đủ điều kiện sức khỏe sẽ tích cực tham gia và duy trì hiến máu thường xuyên", bà Thắm nói.

Chúng tôi được Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM giới thiệu về bà Nguyễn Thị Phương Thảo - một trong những gương hiến máu tiêu biểu của TP.HCM. 

Với những đóng góp cho cộng đồng, bà Thảo đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện liên tục nhiều năm tại TP.HCM (năm 2021); Ban Chỉ đạo hiến máu quốc gia tặng kỷ niệm chương người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc (năm 2019), Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Hoa việc thiện" (năm 2020)...

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.