Bán đồ thủ công ở đường mai dịp tết doanh thu 10 triệu đồng/ngày

26/01/2022 08:00 GMT+7

Một gian hàng bán đồ handmade (đồ thủ công) tại đường mai Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM những ngày cuối năm lúc nào cũng đông khách. Nhờ thế, cô chủ trẻ có doanh thu 10 triệu đồng/ngày với những món hàng nhỏ nhắn, xinh xắn này.

Rời giảng đường chọn hướng đi khác

Hoàng Thị Thanh Thảo (24 tuổi, quê ở Lâm Đồng) đến với công việc bán đồ handmade ở đường mail xuất phát từ chính sở thích cá nhân, khi nhận thấy bản thân là người thích nghệ thuật, thích những món đồ tinh tế, dễ thương như đồ handmade. Với Thảo đó là những sản phẩm được làm ra nhờ sự kết hợp bằng cả trái tim, khối óc và sự khéo léo của đôi tay để tạo ra những sản phẩm thật sự có hồn.

Gian hàng của Thảo thu hút khách từ sáng...

Nữ Vương

...đến tận đêm khuya

NỮ VƯƠNG

Thảo từng là sinh viên của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, học đến năm 3 thì quyết định dừng lại. “Gia đình phản đối, lúc đầu khi biết được mẹ rất buồn. Việc mình học ĐH để ra trường sẽ có được nghề nghiệp ổn định là mong ước lớn của ba mẹ, nhưng đó lại không phải là mong ước của mình. Học đến năm 3 thấy bản thân đã trải nghiệm đủ ở môi trường ĐH và thấy không hợp, mặc dù mình học rất tốt ở trên trường. Thế là mình quyết định dừng lại và chọn hướng đi khác”, Thảo nhớ lại.

Cô gái trẻ kể thêm: “Sau khi dừng việc học ĐH thì phải có lựa chọn kèm theo, tức là tự lo tài chính cho bản thân. Lúc đó, từ sở thích cá nhân, mình tự làm đồ handmade và bán. Sau khi ghé qua Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, chứng kiến mô hình chợ phiên cuối tuần và thấy đây là một cơ hội cũng rất hay, chợt nghĩ mình tham gia bán ở đây thử xem. Và thế là gắn bó đến giờ được 5 năm”.

Trong 5 năm đó, công việc này đã cho Thảo được nguồn tài chính không chỉ trang trải cuộc sống mà còn giúp cô gái này học thêm một số ngành, để tìm ra công việc bản thân thật sự yêu thích. Thảo học thêm về thiết kế đồ họa, học vẽ, học kinh doanh và cả giáo dục...

“Lúc đầu khi thấy mẹ buồn càng khiến mình có thêm trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, mình cố gắng vượt qua khó khăn, tự lập nuôi thân. Cho đến bây giờ thì ba mẹ cũng đã tin tưởng, cho mình tự do lựa chọn bất cứ ngành nghề nào mình muốn. Tất cả bắt nguồn từ sự tin tưởng, mình dừng học ĐH nhưng bằng sự cố gắng để chứng minh con đường mình đi là đúng và hạnh phúc”, Thảo tâm sự.

Những dòng sản phẩm handmade và đồ trang sức xinh xắn tại gian hàng của Thảo

Tạo thêm thu nhập cho nhiều người cùng niềm yêu thích

Việc có được doanh thu tốt ở đường mai mỗi dịp cuối năm không chỉ giúp Thảo có nguồn thu nhập ổn định, sống được với sở thích của mình mà còn giúp rất nhiều bạn trẻ chung niềm yêu thích với đồ thủ công có được đầu ra cho sản phẩm và doanh thu.

“Những nghệ nhân, bạn trẻ có năng khiếu nghệ thuật và làm theo sở thích cá nhân nhưng không biết tiêu thụ sản phẩm ra sao thì mình sẽ hội tụ thành một gian hàng sản phẩm thủ công như thế này. Mỗi dịp tết đến, Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM tổ chức Lễ hội tết Việt và sẽ có các gian hàng cần những dòng sản phẩm mang tính nghệ thuật, nên rất may mắn khi năm nào mình cũng được tạo điều kiện bán ở đây, ngoài những phiên chợ cuối tuần”, Thảo chia sẻ.

Đặc biệt những ngày cuối năm, gian hàng của Thảo lúc nào cũng đông khách, đó là nhờ vào những mặt hàng đáng yêu, xinh xắn và bắt kịp sở thích của phần đông giới trẻ hiện nay, ngoài ra giá cũng rất phải chăng và hợp túi tiền của sinh viên, người trẻ mới đi làm.

Những chú thú bông, cài tóc, túi, đồ trang trí, thiệp, vòng tay, trang sức… tại gian hàng luôn cuốn hút mọi ánh nhìn của nhiều người khi đi ngang qua. Đặc biệt, dòng sản phẩm về trang sức là bán chạy nhất vì nhiều khách đến đây sẵn tiện sắm thêm vài món vừa làm phụ kiện chụp hình tại đường mai, vừa có thêm trang sức mới cho ngày tết.

Thảo cho biết 2 năm gần đây vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách có phần giảm hơn. Tuy nhiên, mỗi ngày doanh thu của Thảo trung bình khoảng 10 triệu đồng. Một con số khá ấn tượng với những dòng sản phẩm handmade nhỏ nhắn, xinh xắn này.

Theo Thảo mặc dù lượng khách không đông bằng các năm, nhưng năm nào mình cũng ở đây và cũng đều bán được. Chứng tỏ giới trẻ bây giờ rất yêu thích những dòng sản phẩm handmade như thế này. “Thực ra mình cũng chưa gọi là thành công nhưng mỗi ngày được sống với công việc mình yêu thích, lại cho mình được nguồn thu nhập tốt để lo cho cuộc sống, không những thế còn tạo được nguồn thu nhập cho nhiều người khác. Thật sự bản thân rất vui, ba mẹ cũng mừng cho mình vì thấy theo thời gian con mình hạnh phúc với công việc và trưởng thành hơn”, Thảo bày tỏ.

Cô chủ trẻ bán đồ thủ công tại đường mai mong ước: “Mình đang nuôi ước mong sẽ có một cửa hàng về đồ thủ công, trong đó có rất nhiều dòng sản phẩm thủ công của các nghệ nhân và bạn trẻ yêu thích loại hình này ở VN. Nhưng đó vẫn là dự định, còn hiện tại, khi đang có cơ hội bán rất tốt ở các chợ phiên và dịp cuối năm như thế này thì mình cứ tận dụng và tích góp thêm kinh nghiệm để mở cửa hàng trong 2 năm tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.