Ngày 8.8, ông Nguyễn Gia Chính (76 tuổi, ở phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) cho biết mình là 1 trong 6 người xuất hiện trong bức ảnh tập thể tìm thấy ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Gia Chính xác nhận mình là người nam đứng giữa trong bức ảnh có 6 người (3 nam, 3 nữ), được tìm thấy tại hầm mộ có 4 liệt sĩ được quy tập ở xã Minh Đức.
Đồng Nai: Tìm thấy nhân chứng trong bức ảnh 6 người phục dựng từ hầm mộ liệt sĩ
Theo ông Chính sau khi bức ảnh được các cơ quan báo chí, Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đăng tải trên mạng xã hội và bạn ông (người đàn ông thấp nhất trong bức ảnh 6 người - PV) đã nhận ra và báo cho mọi người cùng biết về thông tin này.
Ông Chính cho biết bức ảnh được chụp ngày 1.6.1968, trước khoảng 3 tháng liệt sĩ Lê Công Duẩn nhập ngũ. Thời điểm này, cả 6 người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong bức ảnh, liệt sĩ Lê Công Duẩn là người đứng cao nhất. Bức ảnh được chụp tại tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) và mỗi người lưu giữ 1 tấm làm kỷ niệm. Đến năm 1972, gia đình, bạn bè nhận thông tin liệt sĩ Duẩn hy sinh.
Bức ảnh ông Chính còn giữ (bên trái) và bức ảnh tìm thấy trong hầm mộ có 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức
ẢNH: QUẾ KAY
"Trong bức ảnh có 6 người thì 5 người đang còn sống, chỉ có Duẩn đã mất. Khi biết thông tin về bức ảnh dưới hầm mộ liệt sĩ, chúng tôi rất xúc động. Tôi cũng liên lạc với gia đình Duẩn và được biết gia đình cũng đang tìm lại giấy tờ để làm giám định ADN. Chúng tôi đều hy vọng trong hầm mộ đó có bạn mình, để sớm trở về với gia đình, quê hương", ông Chính mong muốn.

Bình luận (0)