Bình yên

'Xin bình yên, nguyện bình yên'

'Xin bình yên, nguyện bình yên'

Tôi vẫn thường gọi đùa Lâm Xuân Thi là doanh nhân - nhà thơ… hai không: Không chịu in tập thơ riêng cho mình và không bao giờ xuất hiện ở các sự kiện. Dù Lâm Xuân Thi là người sáng lập Quỹ Tình thơ, giúp rất nhiều người làm thơ có hoàn cảnh khó khăn; Công ty xe đạp Martin 107 của anh thì đồng hành thiện nguyện với rất nhiều chương trình lớn nhỏ nhưng anh lúc nào cũng chỉ cử một người đại diện đi thay mình…

Maya: 'Cuộc đời tôi chưa bao giờ bình yên'
Văn hóa

Maya: 'Cuộc đời tôi chưa bao giờ bình yên'

(iHay) 'Tôi bây giờ làm mẹ đơn thân nên phải ra đường đi làm, xây dựng tương lai cho mình bây giờ cũng chính là cho con sau này...', nữ ca sĩ sinh năm 1988 trải lòng.

Sống chung với nỗi lo
Đời sống

Sống chung với nỗi lo

Trong cuộc sống thường nhật, rất nhiều người có cuộc sống bình yên và cũng có rất nhiều người sống chung với nỗi lo 'cơm áo, gạo tiền'. Thường thì những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp hay mang nỗi lo ấy. Đó cũng là đều tất yếu trong cuộc sống, ai chẳng lo 'sự sống còn' của bản thân và gia đình mình.

Nơi bình yên
Giới trẻ

Nơi bình yên

Tiếng ting tong chưa vang hết hồi thứ hai, tiếng nói cười, tiếng chân bước xoèn xoẹt đã rộn ràng khắp công ty, vì giờ tan ca đã điểm.

Cột thiêng nơi địa đầu Tổ quốc - Kỳ 5: Vì một đường biên bình yên
Phóng sự / Điều tra

Cột thiêng nơi địa đầu Tổ quốc - Kỳ 5: Vì một đường biên bình yên

Ngày 14.7.2010, Hiệp định biên giới trên đất liền VN - TQ và đường biên giới mới chính thức đi vào cuộc sống khi ba văn kiện quan trọng sau phân giới cắm mốc (PGCM) có hiệu lực. >> Kỳ 4: Dù chỉ vài centimet...

"Ô cửa sổ màu tím" - Truyện ngắn của Võ Thu Hương
Văn hóa

"Ô cửa sổ màu tím" - Truyện ngắn của Võ Thu Hương

Khi cánh cửa phòng phụ sản lạnh tê khép lại, tôi còn kịp nhìn thấy đôi mắt trĩu nặng của Giang nhìn theo mình. Nước mắt lã chã rơi, tôi nằm lên chiếc giường đơn rải ra trắng toát vì giặt tẩy nhiều lần. Bà bác sĩ già đẩy gọng kính lên, giọng ấm áp: “Lần đầu hả?”. “Dạ, thứ hai”. “Vậy có gì phải khóc?”. Giọng bà vẫn ấm nhưng không thể khiến tôi bớt đau hơn.

Luxembourg - “Nhỏ nhưng có võ”
Du lịch

Luxembourg - “Nhỏ nhưng có võ”

(TNTS) Đại công quốc Luxembourg - tên nghe rất “khủng” nhưng quốc gia này nhỏ đến nỗi tên nước thường phải chú thích bên ngoài lãnh thổ trong các bản đồ. Tuy vậy, đây là đất nước năng động, lịch lãm, bình yên và lắm điều thú vị, với niềm tự hào là “Trái tim xanh của châu u”.

Top