Chi phí ở TP.HCM cao, giải bài toán không chỉ là thắt lưng buộc bụng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/08/2022 18:12 GMT+7

Chi phí cho cuộc sống ở TP.HCM cao, giá cả nhiều mặt hàng tăng rồi không chịu giảm, sinh viên từ các tỉnh về thành phố ở trọ không chỉ thắt lưng buộc bụng còn tìm nhiều cách giải bài toán để cáng đáng qua 4 năm học.

Để trang trải suốt 4 năm đại học hoặc hơn, khi chi phí ở TP.HCM đắt đỏ, nhiều sinh viên phải đi làm thêm từ sớm

thúy hằng

Trăm thứ lo

Nguyễn Thanh Sang, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đến từ miền quê Đắk Lắk. Cha mẹ Sang làm nông nghiệp tại quê. Gia đình có 2 người con đang ăn học, ngoài Sang còn một em út học THPT nên các khoản chi phí trong một năm học cho các con là khá nhiều.

Trường ĐH của Sang tính học phí theo số tín chỉ nên mỗi sinh viên trong mỗi đợt sẽ nộp số tiền khác nhau, với mỗi tín chỉ được trường quy định là 520.000 đồng. Mỗi học kỳ, Sang thường học từ 18-22 tín chỉ, nhiều nhất là 25-26 tín chỉ. Gần đây nhất, Sang học 24 tín chỉ và phải đóng tổng cộng 12,48 triệu đồng.

Nếu thi trượt môn nào thì sinh viên sẽ học lại môn đó và phải nộp số tiền tương ứng với số tín chỉ. Do đó, nếu rớt càng nhiều thì càng phải nộp nhiều tiền học lại nên sinh viên như Sang càng phải cố gắng học sao cho rớt ít nhất. Sang vẫn nhớ khi mới chân ướt chân ráo vào năm nhất đại học nhưng thi không qua môn. “Lần dại dột đầu đời đại học của em là rớt môn 3 tín chỉ. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy bất ổn nhất vì số tiền 3 tín chỉ là hơn 1,5 triệu đồng, khá cao đối với tân sinh viên”, Sang kể.

May mắn, trường của Sang không bắt buộc phải đóng nhiều khoản khác về đồng phục hay dụng cụ học tập. Về đồng phục, các sinh viên được tặng áo trường. Trang phục cho môn giáo dục thể chất, các sinh viên sẽ đóng để mua khoảng từ 100-200.000 đồng. Trang phục giáo dục quốc phòng thì được sinh viên thuê trong suốt quá trình học là 100.000 đồng. “Tụi em học ngành Công nghệ thông tin, đa phần là học nghe hiểu, thực hành, code nhiều, do đó các dụng cụ học tập khác phát sinh hầu như rất ít”, nam sinh viên chia sẻ.

Tuy nhiên, sinh hoạt phí đắt đỏ ở thành phố mới là phần mà Sang phải lo lắng nhiều nhất. Cha mẹ làm nông vất vả, còn phải lo cho người em đang học ở quê nhà, mỗi tháng cha mẹ gửi cho Sang khoảng 1,5 triệu đồng. Khoản tiền này Sang tằn tiện cho các việc thuê phòng trọ, chi trả tiền điện, nước.

Nguyễn Thanh Sang

nvcc

Còn lại, toàn bộ tiền ăn uống ngày 3 bữa, xăng xe, tham gia các hoạt động với bạn bè… (mỗi tháng từ 2-2,5 triệu đồng) Sang tự xoay sở thông qua công việc bán thời gian. “Em biết cha mẹ làm việc rất cực, nên không dám đòi hỏi gì hơn. Em muốn tự mình có thể phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình”, nam sinh viên chia sẻ.

Như vậy, tổng chi phí một năm của Sang ở TP.HCM, bao gồm tiền học phí, nhà trọ, điện nước, ăn uống, đi lại, hoạt động giao lưu với bạn bè… sẽ rơi vào mức hơn 66 triệu đồng.

Ở ký túc xá ít được một khoản tiền, nhưng…

Tô Thị Như Ý, sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đến từ tỉnh Sóc Trăng. Nhờ được ở trong ký túc xá của nhà trường, nên chi phí nữ sinh viên phải đóng ít hơn (khoảng 250.000 đồng/tháng, cộng với tiền điện nước khoảng 100.000 đồng/tháng).

Như Ý cho biết, học phí là hơn 20 triệu đồng/năm, với 1 tín chỉ là 630.000 đồng. Theo quy định của trường, mỗi học kỳ, sinh viên học ít nhất 14 tín chỉ, cùng với các môn kỹ năng và thể chất thì khoảng vài trăm ngàn đồng/môn.

“Mỗi học kỳ, em cũng phải lo tiền sách vở khoảng 300.000 đồng. Sắp tới em cũng đi học tiếng Anh vì phải thi để chuẩn bị ra trường, có thể khoảng 1,1 triệu đồng/tháng. Tiền ăn uống, sinh hoạt phí thì em được cha mẹ gửi cho khoảng 2 triệu đồng/tháng”, Như Ý cho hay.

Tô Thị Như Ý

nvcc

Như vậy, mỗi năm ở TP.HCM, tính tất cả các khoản từ học phí tới chi phí sinh hoạt, học thêm… Như Ý sẽ phải chi ít nhất 58 triệu đồng.

Không đi làm thêm không được

Xăng tăng giá rồi giảm giá nhưng nhiều mặt hàng khác ở TP.HCM "nhìn nhau" không giảm, để cáng đáng được qua các năm học và đỡ đần cha mẹ, nhiều sinh viên buộc phải đi làm thêm.

Nguyễn Thanh Sang, nam sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, từng làm phụ bếp, đóng giấy gia công, nhân viên phục vụ. Hiện tại chàng trai đang là gia sư tại eTeacher, đây cũng là công việc mà bạn làm lâu dài nhất. “Lý do lớn nhất em đi làm thêm là có thêm thu nhập, trang trải cho khoản sinh hoạt thiết yếu. Bên cạnh đó, em muốn khám phá, học hỏi và giao tiếp với môi trường xã hội để phát triển bản thân nhiều hơn”, Sang cho hay.

Dạy tốt, có nhiều thành tích trong việc cải thiện trình độ của học sinh, Sang nhận được giải thưởng gia sư xuất sắc năm 2021.

“Dù làm thêm nhưng em vẫn tập trung chú tâm học hành, thứ nhất tránh thi rớt để không phải nộp thêm tiền học lại rất cao, thứ hai để giành các giấy khen, từ đó cũng có thêm tiền thưởng. Các khoản tiền có được từ việc khen thưởng này, em dành dụm để làm khoản dự phòng cho các trường hợp xấu và học tiếng Anh”, nam sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chia sẻ kế hoạch quản lý tài chính của mình rất chi tiết.

Sang (trái) và Như Ý đều đang là những gia sư năng động

nvcc

Giống như Sang, Tô Thị Như Ý cũng đang là gia sư cho một công ty gia sư tại TP.HCM. Gia đình Như Ý có 3 anh em, tuy nhiên người anh lớn đã lập gia đình, em út đang học lớp 12 ở quê. Cha mẹ tập trung lo ăn học cho 2 chị em Như Ý cũng vất vả, do đó bạn sớm đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ lo toan được phần nào chi phí.

“Em sống ở Q.7, chi phí ở TP.HCM đã quá cao, ở quận em sống nhiều cái còn đắt đỏ hơn nên em đi làm thêm để có thêm thu nhập trang trải, đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đẹp hơn CV để quá trình sau này xin việc thuận lợi hơn”, nữ sinh viên quê ở Sóc Trăng bộc bạch.

Săn học bổng

Không chỉ tằn tiện chi tiêu mỗi ngày cũng như đi làm thêm để có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở thành phố lớn nhất cả nước, nhiều sinh viên đang nỗ lực để săn các học bổng khác nhau.

Như Tô Thị Như Ý đang được hỗ trợ chính sách miễn giảm học phí của trường. Đồng thời, bạn được nhận học bổng từ quỹ học bổng Vừ A Dính và Vina Capital Foundation đến khi kết thúc chương trình ĐH.

Nguyễn Thanh Sang cho hay cá nhân bạn hay tìm kiếm và săn học bổng, nhờ đó nam sinh viên đến từ Đắk Lắk may mắn có được một số học bổng trên trường. “Nhờ đó, tiền đóng học phí cũng đỡ hơn. Ba mẹ em cũng đỡ lo toan hơn khi em đang sống giữa TP.HCM có chi phí quá cao”, Sang bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.