Chiêm ngắm vẻ đẹp Sài Gòn - TP.HCM cùng những vòng xe

Nguyên Vân
Nguyên Vân
13/03/2022 07:30 GMT+7

Dù chuyên nghiệp hay mới bắt đầu trải nghiệm loại hình du lịch bằng xe đạp , mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui thú khi rong ruổi trên những ngả đường khám phá vẻ đẹp vừa lạ mà quen của thành phố này.

Đoàn đạp xe tham quan khu lăng mộ Tả quân Lê Văn Duyệt

N.V

Saigon Morning Ride, tại sao không!

Sáng cuối tuần, thay vì “nướng” thêm tí nữa, hãy thử làm điều ngược lại: dậy sớm hơn một chút để khám phá giới hạn của bản thân cùng… chiếc xe đạp!

Khi đăng ký tour Saigon On 2 Wheels - cùng hiểu, cùng đạp xe để thêm yêu Sài Gòn - TP.HCM, với hành trình tìm về những lăng mộ cổ, chiêm ngắm nét đẹp bình yên và trang nghiêm của lối kiến trúc xưa, người viết những tưởng sẽ chỉ đạp được 1 - 2 điểm đến (trong số 4 lăng, mộ của chuyến đi). Vậy nhưng, có lẽ với tiết trời mới đầu tháng 3 của buổi sớm tinh mơ, với những con đường (được chọn cho hành trình) nhiều cây xanh và thưa người, với năng lượng ngày mới tràn đầy cùng niềm hứng khởi của lần đầu tiên, trên con xe mới toanh vừa được thuê cùng dịch vụ, đã chinh phục gần 50 km hành trình.

Sau khoảng hơn 20 km “khởi động” và thưởng thức vẻ đẹp Sài Gòn - TP.HCM sáng sớm, đoàn thong dong đạp xe và lần lượt tham quan: Mộ cổ ông Lý Tường Quang (1842 - 1896, còn gọi là bá hộ Xường, người giàu thứ 3 trong 4 đại hào phú Sài Gòn và Nam kỳ lục tỉnh xưa) và bà Nguyễn Thị Lâu - di tích kiến trúc nghệ thuật TP.HCM đã được xếp hạng bảo tồn năm 2009, ở đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú và từ đường của ông, gần chợ Kim Biên, Q.5; Ngôi nhà mồ của gia đình ông Trịnh Khánh Tấn (1856 - 1913, từng được chính quyền Pháp ở Nam kỳ phong hàm “Tri huyện danh dự” khu vực Chợ Quán, từng viết những cuốn sách dạy giới trẻ sống lành mạnh từ thể chất đến tinh thần, ăn ở phải đạo) tại số 472 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5; Nhà mồ Trương Vĩnh Ký (1837 - 1898, một học giả xuất sắc, là người VN hiếm hoi trên thế giới thông thạo 26 thứ tiếng) và những ngôi mộ lộ thiên của dòng họ Trương, ở ngay góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng, Q.5; và cuối cùng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - khu lăng mộ Tả quân Lê Văn Duyệt (còn gọi Lăng Ông Bà Chiểu, tức Lăng Ông được an táng tại vùng đất mang tên Bà Chiểu), ở Q.Bình Thạnh.

“Khi giới thiệu các di tích lịch, sử văn hóa đến du khách, chúng tôi rất chú trọng về nội dung mình cung cấp. Khi trainning nội bộ, chúng tôi có kế hoạch cụ thể tour nào thuyết trình chủ đề gì, và thông tin chủ yếu dựa vào 3 nguồn: từ sách (các nhà xuất bản và tác giả uy tín); từ thầy cô dạy văn hóa mà chúng tôi đang học (chẳng hạn Đức Trọng - hướng dẫn chính tour lăng mộ cổ hôm 5.3, tốt nghiệp ngành Ngữ văn Tây Ban Nha, ĐH Khoa học xã hội nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM) và tham khảo mở rộng từ báo chí cũng như các nguồn tư liệu khác mà chúng tôi sưu tập, tìm hiểu được”.

Võ Hoàng Phúc, Sáng lập Saigon Morning Ride

“Đây là lần đầu mình đạp xe với Saigon Morning Ride, sau khi được mấy người bạn rủ rê, cũng là để thử thách một chút với bản thân và là dịp thưởng thức vẻ đẹp thành phố buổi sáng, hiểu biết thêm về lăng mộ cổ ở Sài Gòn”, Hạnh Nhân, cô gái 9X làm trong ngành marketing chia sẻ. Trong khi đó, với đôi bạn Minh Khôi (lớp 10) và Minh Huy (lớp 9), vì cùng sở thích đạp xe, khám phá vẻ đẹp đời thường nơi mình sống nên đã là thành viên quen thuộc với các tour đạp xe quanh thành phố. Còn theo chị Mai Uyên, một hướng dẫn viên du lịch, thời gian dịch bệnh ở nhà vì buồn chân, nhớ nghề nên biết được tour xe đạp của Saigon Morning Ride, thấy nó khác với các nhóm đạp xe khác khi cân bằng giữa hoạt động thể chất và hoạt động tinh thần, kết thúc hành trình mang theo câu chuyện, một nét đẹp của thành phố mà lâu nay mình chưa kịp nhận ra, đã đăng ký để trải nghiệm và cho biết “sẽ tiếp tục với các hành trình khác nữa”.

Đoàn đạp xe tìm hiểu thủy đài ở Sài Gòn

S.M.R

Tự tin giới thiệu với du khách

Giới thiệu về các sản phẩm của mình, Võ Hoàng Phúc (sáng lập Trung tâm du lịch thể thao và trải nghiệm Saigon Morning Ride) hào hứng: “Bắt đầu từ nhóm đạp xe buổi sáng, hẹn nhau tập thể dục, dần dà chúng tôi thành lập câu lạc bộ Saigon Morning Ride, rồi năm 2018 thử nghiệm chạy tour, nhưng không tổ chức thường xuyên do các thành viên đều là hướng dẫn viên du lịch”.

Đến giữa năm 2020, khi phong trào đạp xe nâng cao sức khỏe lan tỏa, Phúc mở quán cà phê xe đạp (816 Trường Sa, Q.3, cũng là nơi xuất phát của các tour), anh mới chú trọng phát triển các sản phẩm như hiện nay. Ngoài Saigon On 2 Wheels vào thứ bảy, cung 45 - 50 km phù hợp cho mọi người, với góc nhìn mới về Sài Gòn - TP.HCM qua các chủ đề như: tour hẻm, tìm dấu vết những bức tượng đã mất, tìm hiểu những câu chuyện thú vị về thủy đài tồn tại cả trăm năm tại Sài Gòn hay những công trình kiến trúc nổi tiếng được biết đến như một biểu tượng của thành phố được nghiên cứu và xây dựng bởi những kiến trúc sư am hiểu phong thủy, thăm những Thánh đường Hồi giáo…, Phúc cho biết: “Các tour khác: Đạp để khỏe (cung 20 - 25 km, vào mỗi ngày), Bứt phá 100 km, tour tỉnh (1 - 2 ngày) cũng đang được làm bảng giá, chuẩn hóa sản phẩm và đóng gói tiếng Anh, sắp tới khi khách nước ngoài vào chúng tôi tự tin sẽ thu hút”.

Đức Trọng giới thiệu về nhà mồ học giả Trương Vĩnh Ký

N.V
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.