Cô giáo dạy giỏi, gần 30 năm hiến máu

Lê Kim Dũng
(Đà Nẵng)
Cô Lê Thị Thúy Kiều, giáo viên Trường tiểu học Hai Bà Trưng (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), không chỉ tận tâm với học trò mà còn nhiều lần trao những giọt máu hồng, sẻ chia sự sống với những người đang cần được giúp đỡ.

Từ công tác chuyên môn giỏi…

Cô Lê Thị Thúy Kiều không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong quá trình giảng dạy và được hội đồng xét duyệt qua nhiều cấp công nhận, đánh giá cao như: Nâng cao hiệu quả trải nghiệm thực tế trồng và chăm sóc cây xanh cho lớp; Phát triển năng lực và phẩm chất để xây dựng tình bạn đẹp thông qua xử lý bất hòa với bạn bè…

Bên cạnh đó, cô áp dụng nhiều biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh như: Dạy học gắn liền với các hoạt động trải nghiệm thực tế; sử dụng sơ đồ tư duy; phương pháp học thông qua chơi; thường xuyên đổi không gian lớp học; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (công nghệ AI); sử dụng nhiều phiếu học tập bắt mắt theo chủ đề, chủ điểm…

Cô thường xuyên gắn việc dạy học với trải nghiệm thực tế ở nhiều môn học. Qua đó, học sinh được trực tiếp tham gia, chủ động trong các hoạt động, theo dõi quá trình và nắm bắt những gì diễn ra trước mắt. Nội dung bài học vì thế không còn là những kiến thức khô khan, khó hiểu mà trở nên cụ thể, linh hoạt và sống động hơn, như vốn tồn tại trong cuộc sống.

Cô giáo dạy giỏi với gần 30 năm hiến máu - Ảnh 1.

Học sinh lớp cô Thúy Kiều đoạt giải trong kỳ thi Toán học TIMO

ẢNH: NVCC

Ngoài ra, cô thường xuyên tích hợp giáo dục STEM và liên môn vào các môn học, giúp học sinh có cơ hội ứng dụng, thực hành và làm ra những sản phẩm từ đồ tái chế, gắn với thực tế đời sống. Mỗi tiết học dưới sự dẫn dắt của cô trở thành một hành trình khám phá đầy lý thú, với những hình thức dạy học linh hoạt.

Dưới sự dìu dắt, bồi dưỡng của cô, học sinh trong lớp nhiều năm liền đạt giải cao tại một số kỳ thi lớn, nhỏ do các cấp tổ chức. Điển hình, tại kỳ thi Olympic toán học TIMO cấp quốc gia, có 6 học sinh của lớp nhận huy chương bạc và huy chương đồng. Tại kỳ thi Olympic toán học HKIMO cấp quốc gia, 6 học sinh đoạt giải, gồm 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích.

Cô giáo dạy giỏi với gần 30 năm hiến máu - Ảnh 2.

Chuẩn bị quà tặng trong Chương trình Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình của Trường tiểu học Hai Bà Trưng

ẢNH: NVCC

Cô được lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực chuyên môn, đạo đức và tâm huyết cống hiến, xây dựng nhà trường. Đặc biệt, cô nhận được sự yêu mến, tin tưởng của cha mẹ học sinh tại địa phương. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp quận, thành phố, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…

… đến hoạt động nhân ái, từ thiện

Bên cạnh công tác chuyên môn, cô thường xuyên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động thiện nguyện do nhà trường hoặc các nhóm hiến máu tình nguyện như CLB Máu nóng Hiểu và Thương, Trạm Giọt hồng nhân ái… tổ chức.

Cô cũng thường xuyên đăng trên Facebook lời kêu gọi những người cùng nhóm máu, đủ thời gian để hiến lại, bảo đảm cân nặng từ 50 kg trở lên, có ven tay to, rõ, đăng ký hỗ trợ những bệnh nhân đang nguy kịch tại các bệnh viện trong thành phố, cần máu và tiểu cầu…

Nhắc về lần hiến máu nhân đạo đầu tiên khi còn rất trẻ, cô Thúy Kiều không ngần ngại bộc bạch: “Lần đầu em trốn mẹ đi hiến máu. Lúc ấy mới mười bảy tuổi, sinh hoạt trong Đoàn phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (cũ). Khi ngồi vào ghế chờ lấy máu thì được một bạn giữ tay, một bạn giữ chân... Hồi hộp, lo lắng là có thật. Lo lắng sẽ không lấy được máu anh à! Nhưng rồi mọi lo âu đều tan biến. Tất cả suôn sẻ.

Sau lần ấy, thấy em sức khỏe bình thường, mẹ không còn lo ngại là em nhỏ con, ốm yếu mà lại đi hiến máu”.

Cô giáo dạy giỏi với gần 30 năm hiến máu - Ảnh 3.

Cô Thúy Kiều trong một lần hiến máu nhân đạo

ẢNH: NVCC

Vượt qua lần hiến máu đầu tiên, những lần sau em thấy rất bình thường. Đến nay, em đã có hơn 50 lần hiến máu, tiểu cầu trong gần 30 năm, vượt qua số tuổi của em. Có năm em hiến hai đến ba lần. Không chỉ hiến máu trong phường, ở những nơi khác em cũng tham gia. Gần như ở đâu có phát động, nếu có thời gian, hoặc khi cần kíp như người bệnh cần máu O, là em có mặt…

Một kỷ niệm khó quên là hôm mùng 4 Tết nọ, trước dịch Covid-19. Nhà vừa cúng đưa ông bà xong, chưa kịp dọn đồ trên bàn thờ xuống thì chị cán bộ Quận đoàn gọi điện, nói có một ca sốt xuất huyết đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng rất cần máu O. Từ Hòa Vang, em lập tức chạy xe máy xuống nơi hiến máu, đến chiều mới về lại nhà. Việc cứ nhẹ như không”.

Năm 2022, chồng và hai con trai của cô cũng đều đặn tham gia hiến máu cho đến nay. Mỗi người hiến 350 ml/lần, tổng cộng khoảng 30 đơn vị máu. Năm 2025, cô Thúy Kiều vận động hơn 10 cô giáo trong trường cùng tham gia hiến máu nhân đạo.

Đặc biệt, hoạt động thiện nguyện của trường cô thu hút gần một trăm cán bộ, giáo viên, nhân viên, cùng cha mẹ học sinh và nhiều nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp tiền, quà. Vào những dịp lễ, tết hoặc khi nhiều nơi thuộc vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Nam (cũ) bị lũ lụt, thiệt hại, nhà trường đều tập trung quà, tổ chức đến tận nơi trao tặng, giúp đỡ…

Cô giáo dạy giỏi với gần 30 năm hiến máu - Ảnh 4.

Tác giả và cô giáo Lê Thị Thúy Kiều

ẢNH: NVCC

Với những đóng góp tích cực từ chuyên môn giảng dạy đến hoạt động nhân ái, từ thiện, cô Thúy Kiều được các cấp, ngành từ địa phương đến Trung ương ghi nhận, tôn vinh.

Cô được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2024, 2025; được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Trong công tác chuyên môn, cô được Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022. Cô cũng nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng dành cho cá nhân điển hình tiên tiến trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2025, cùng nhiều giấy khen của ngành giáo dục và đào tạo TP.Đà Nẵng…

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Cô giáo dạy giỏi với gần 30 năm hiến máu - Ảnh 5.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.