Có một ô cửa chưa bao giờ tắt đèn

Hoài Thắng
(Vĩnh Long)
Ở tuổi 30, thượng úy Nguyễn Thái Thịnh, cán bộ Công an xã Song Phú (Vĩnh Long), chọn sống như dòng phù sa: âm thầm, bền bỉ, lặng lẽ bồi đắp cho đời bằng trách nhiệm, sự chân thành và những việc làm tử tế.

Khi lòng tốt cần trí tuệ dẫn đường

Công việc của một chiến sĩ công an cơ sở thường gắn với những buổi tuần tra, những hồ sơ hành chính hay những lần có mặt để giải quyết các vụ việc phát sinh trong xóm, ấp. Nhưng tại trụ sở Công an xã Song Phú, có một công việc khác thường diễn ra khi đêm xuống: học tập và nghiên cứu.

Nhiều hôm, khi vùng quê đã chìm vào giấc ngủ, thượng úy Nguyễn Thái Thịnh vẫn ngồi bên bàn làm việc, đọc tài liệu, rà soát các quy định pháp luật, ghi chép và đối chiếu số liệu. Anh đang theo học chương trình cao học, nỗ lực hoàn thành bằng thạc sĩ để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Với Thịnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và sự xông xáo. Người chiến sĩ còn cần nền tảng kiến thức để xử lý công việc đúng pháp luật, thấu đáo và phù hợp với từng hoàn cảnh.

Có một ô cửa chưa bao giờ tắt đèn - Ảnh 1.

Tham quan khu lưu niệm giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa

ẢNH: TGCC

Đồng nghiệp đôi khi thấy anh đi địa bàn cả ngày, tối về vẫn thức khuya học tập nên trêu: “Mấy nay đi địa bàn bở hơi tai, tối về nghỉ ngơi lấy sức, sao anh cứ hì hục thức khuya học thạc sĩ, đọc sách chi cho cực thân vậy Thịnh?”.

Anh chỉ cười rồi nói: “Anh em mình ở tuyến đầu, bà con có chuyện gì cũng tìm đến công an xã trước tiên. Nếu mình chỉ có nhiệt tình mà luật không rành, trình độ không tới nơi tới chốn thì giúp dân kiểu gì cho thấu tình đạt lý? Lòng tốt của người chiến sĩ công an trước hết phải có kiến thức và trí tuệ dẫn đường, nếu không muốn giúp dân lại hóa ra làm khó dân”.

Quan niệm ấy cũng là lý do Thịnh không ngừng học hỏi, nghiên cứu và tham gia các hội thi chuyên môn, tìm hiểu pháp luật. Những nỗ lực đó mang về cho anh hơn 50 giải thưởng, bằng khen từ cấp huyện đến toàn quốc.

Nhưng với Thịnh, những phần thưởng ấy không phải đích đến. Đó là những dấu mốc nhắc anh tiếp tục học hỏi để mỗi ngày làm việc ở cơ sở đúng hơn, chắc hơn và gần dân hơn.

Có một ô cửa chưa bao giờ tắt đèn - Ảnh 2.

Hướng dẫn trẻ cách sơ cứu ban đầu khi đuối nước

ẢNH: TGCC

Dạy pháp luật và kỹ năng sống cho trẻ thơ

Có kiến thức và nền tảng học tập, thượng úy Nguyễn Thái Thịnh không giữ những điều mình biết trong phòng làm việc mà mang đến các trường học, bằng cách gần gũi và dễ hiểu nhất với trẻ em vùng sông nước.

Tại các cơ sở giáo dục, anh tham gia tuyên truyền pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và trò chuyện với học sinh về những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những quy định tưởng chừng khô khan được anh chuyển thành những câu chuyện gần gũi, để các em dễ nhớ và biết cách ứng xử trước những tình huống có thể gặp hằng ngày.

Ở vùng sông nước, phòng chống đuối nước là một trong những nội dung Thịnh đặc biệt quan tâm. Anh hướng dẫn các em cách xử lý khi chẳng may rơi xuống nước, cách tìm phao, cây hoặc vật nổi để hỗ trợ người gặp nạn, thay vì hoảng loạn nhảy xuống dòng nước cứu bạn. Với anh, một bài học đúng lúc có thể giúp các em tự bảo vệ mình và cả những người xung quanh.

Khi mạng xã hội ngày càng hiện diện trong đời sống trẻ nhỏ, Thịnh cũng dành thời gian nói với các em về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Anh nhắc các em rằng một lời nói ác ý hay hành động chế giễu trên màn hình cũng có thể khiến người khác tổn thương như ngoài đời thực.

Trong những buổi trò chuyện về bạo lực học đường, anh thường bắt đầu bằng những câu hỏi rất giản dị: “Lúc bị bạn đẩy ngã hay nói lời chê bai, tụi con thấy đau ở đâu nhất?”. Từ câu trả lời của các em, anh cùng phân tích thế nào là bạo lực, vì sao không nên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn và cách lên tiếng khi bản thân hoặc bạn bè bị tổn thương.

Thịnh cũng chọn những câu chuyện gần gũi với đời sống miền quê để các em dễ hình dung: “Mình uống chung dòng nước con kênh, thương nhau còn chưa hết, sao lại làm cho tim bạn mình đau?”.

Với Thịnh, tuyên truyền pháp luật cho trẻ em không chỉ là giúp các em biết điều gì được làm, điều gì không được làm. Quan trọng hơn, đó là cách gieo vào các em ý thức tôn trọng người khác, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Có một ô cửa chưa bao giờ tắt đèn - Ảnh 3.

Đoạt giải tại cuộc thi tìm hiểu Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

ẢNH: TGCC

Gói lương chia nhỏ và đôi dép kẽm của học trò nghèo

Bà con Song Phú biết đến thượng úy Nguyễn Thái Thịnh không chỉ qua công việc của một chiến sĩ công an cơ sở, mà còn bởi những lần anh tìm cách giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong những chuyến đi địa bàn, anh từng gặp một bé gái lớp 6 đi bộ 10 km đến trường với đôi dép cao su đã mòn, quai dép được buộc bằng dây kẽm khiến chân rớm máu. Mẹ em bị liệt, gia đình không có điều kiện lo cho việc học.

Một trường hợp khác là cậu học sinh lớp 8 từng xin nghỉ học để đi vác lúa thuê, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ và phụ gia đình khi trong nhà không còn gạo.

Đồng lương của một chiến sĩ trẻ không dư dả, bản thân Thịnh cũng phải lo cho cha mẹ và việc học hành. Nhưng anh vẫn dành một phần thu nhập để hỗ trợ những học trò nghèo mình gặp. Khi thì vài ký gạo, thùng mì; lúc là sách vở, học phí. Anh cũng tìm cách kết nối các em với những nguồn hỗ trợ phù hợp.

Đồng nghiệp đôi khi khuyên anh nên giữ lại khoản tiền ấy cho bản thân, Thịnh chỉ cười: “Sức mình như hạt cát, nhưng bớt đi một chút thì đâu có đói khát gì. Còn với tụi nhỏ, chừng đó tiền giữ lại được cả một con đường tương lai”.

Sức mạnh của sự kết nối

Thịnh hiểu rằng tiền túi của mình chỉ có thể giúp được từng trường hợp nhỏ. Vì vậy, anh bắt đầu lập hồ sơ hoàn cảnh cụ thể, minh bạch thông tin rồi tìm đến các nhà hảo tâm, vận động học bổng, xe đạp và những khoản hỗ trợ thiết thực cho học sinh nghèo.

Một trong những dấu ấn của anh là làm cầu nối đưa chương trình “Thắp sáng niềm tin” đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Cùng đồng đội, anh đến từng gia đình để tìm hiểu, xác minh hoàn cảnh trước khi kết nối nguồn hỗ trợ.

Trong một buổi trao hỗ trợ, giữa sân trường nắng nóng, Thịnh vẫn mặc nguyên bộ quân phục, kiên nhẫn theo dõi từng em nhận quà. Khi một học sinh nghèo nhận được khoản hỗ trợ để tiếp tục con đường học tập, anh chỉ đứng lặng ở phía sau, mỉm cười.

Với Thịnh, niềm vui không nằm ở việc mình đã trao đi bao nhiêu, mà ở chỗ một đứa trẻ có thêm cơ hội để tiếp tục đến trường.

Những năm tháng ở Song Phú của người chiến sĩ trẻ cứ thế trôi qua bằng những việc tưởng nhỏ nhưng thiết thực. Với anh, sống đẹp không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đó có thể là làm tròn trách nhiệm, giữ sự tử tế và không ngừng học hỏi để có thể giúp người dân đúng cách.

Đêm xuống, phòng làm việc vẫn có lúc sáng đèn. Ban ngày, đôi giày quân phục lại theo anh qua những con đường địa bàn. Giữa những công việc ấy, Thịnh dành một phần thu nhập và nhiều hơn thế là thời gian, kiến thức để hỗ trợ những người dân, những học trò mà anh gặp.

Những việc làm ấy có thể không lớn, nhưng khi được thực hiện đều đặn và chân thành, chúng góp thêm một lớp phù sa cho niềm tin của người dân đối với người chiến sĩ ở cơ sở.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Có một ô cửa chưa bao giờ tắt đèn - Ảnh 4.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.