Đó là hành trình thầm lặng, đầy tự trọng của CLB ATM Ice Cream tại Đà Nẵng - nơi những thanh thiếu niên như Huỳnh Minh Trí, Võ Tấn Phúc, Võ Bảo Khuê (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn), Ngô Ngọc Ánh Thương (lớp 8) và Ngô Ngọc Ánh Khuê (lớp 7, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng) đã trải qua những nhọc nhằn của lao động chân chính, dốc sức bằng mồ hôi tuổi trẻ để viết lại định nghĩa về hai chữ "thiện nguyện" bằng sự tử tế.
Từ nỗi đau trong phòng cấp cứu đến 800 suất ăn tiếp sức người bệnh
Hành trình của ATM Ice Cream bắt đầu từ một câu chuyện đầy xúc động. Những ngày mẹ của hai chị em Ngô Ngọc Ánh Thương và Ngô Ngọc Ánh Khuê nằm điều trị dài ngày tại phòng hồi sức tích cực, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên vô cùng mong manh. Thức trắng bên ngoài cánh cửa bệnh viện, chứng kiến những giọt nước mắt bất lực và nỗi nhọc nhằn của các gia đình có người thân mắc bệnh, trong lòng hai em dần nhen lên một mong muốn được sẻ chia.
Ngay khi mẹ bình phục, hai chị em cùng những người bạn chung chí hướng bắt tay thực hiện dự án "Góp yêu thương - trao hy vọng". Cuối tuần, các em chuẩn bị và bán online đồ ăn, nước uống để gây quỹ. Những đôi tay học trò vốn quen cầm bút nay tự mình xoay xở với từng khâu chuẩn bị, rồi làm nên 800 suất ăn sáng nóng hổi để trao tặng người bệnh.
Trước khi trời hửng nắng, các em đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trao từng suất ăn đến bệnh nhân và người nhà. Với những người từng nhiều ngày túc trực bên giường bệnh, một bữa ăn trao đi đôi khi không chỉ giúp vơi cơn đói, mà còn là một sự động viên đúng lúc, tiếp thêm sức mạnh để họ đi qua những ngày khó khăn.

Các em chuẩn bị các suất ăn để tặng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
ẢNH: TGCC
Những đôi bàn tay sưng đỏ và lòng tự trọng của lứa tuổi thiếu niên
Nhưng khát vọng cống hiến của ATM Ice Cream không dừng lại ở những hành lang bệnh viện. Qua những thước phim tư liệu, các em biết đến trẻ em người Rục ở Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) - một trong những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam.
Giữa những dãy núi đá vôi cheo leo, nhiều học sinh nơi đây vẫn đến lớp với đôi chân trần, chưa có cơ hội làm quen với máy tính, còn giấc mơ về một chiếc tivi thông minh để nhìn ra thế giới rộng lớn dường như vẫn rất xa.
Điều khiến nhiều người nể phục ở nhóm bạn trẻ này là lòng tự trọng trong cách làm thiện nguyện. Các em quan niệm: “Thiện nguyện không phải là đi xin, thiện nguyện phải là tự lực lao động để trao đi”. Và để giữ lời hứa ấy, các em chấp nhận đổi bằng mồ hôi, những nhọc nhằn và cả những cơn đau của tuổi học trò.
Trong những lần bán kem tại các đêm Lễ hội Pháo hoa quốc tế hay Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, khi hàng ngàn người ngẩng đầu thưởng thức những màn trình diễn, những cô cậu học trò lại quay lưng về phía sân khấu, hướng ánh mắt vào dòng người để mời từng que kem. Mồ hôi ướt đẫm, đôi chân sưng phồng vì đi bộ, đôi vai trĩu nặng những thùng đá, nhưng các em vẫn cố gắng đến cùng để giữ trọn lời hứa với trẻ em vùng cao.
Rồi gian hàng Chè Liên vì trẻ em làng Rục ra đời. Để chuẩn bị từng túi chè gây quỹ, Ánh Thương, Ánh Khuê cùng các thành viên phải liên tục xúc đá tìm túi chè trong những thùng đá lạnh. Đôi bàn tay vì thế sưng đỏ, tê dại, thậm chí bỏng lạnh. Những vết đau trên tay các em trở thành một phần của hành trình tự lực mà các em đã chọn.

Bán kem gây quỹ các dịp pháo hoa quốc tế
ẢNH: TGCC

Gian hàng chè vận hành bằng mồ hôi và lòng quyết tâm của các bạn trẻ
ẢNH: TGCC
Đánh thức những sắc màu rực rỡ và mùa trăng ấm áp giữa đại ngàn biên giới
Sau khi chắt chiu từng đồng tiền lẻ từ những gian hàng chè và thùng kem thiện nguyện, hành trình của ATM Ice Cream đã đến với Trường tiểu học và THCS Thượng Hóa.
Tại ngôi trường đơn sơ bên biên giới Việt - Lào, nhóm tổ chức đêm hội “Trung thu cho em” và cuộc thi “Tài năng sáng tạo”. Lần đầu tiên, nhiều em nhỏ người Rục được tự tay cầm những cây cọ mới, những khay màu nước rực rỡ và tô màu lên những bức tượng thạch cao trắng muốt. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt khi những hình hài ngộ nghĩnh dần hiện lên dưới đôi tay còn vụng về.
Hiểu rằng những món quà vật chất chỉ có thể mang đến niềm vui trong một thời điểm, ATM Ice Cream muốn trao cho các em một thứ có thể đồng hành lâu dài hơn: cơ hội tiếp cận tri thức. Từ số tiền tích lũy qua những ngày gây quỹ, nhóm trao tặng nhà trường một Smart TV Samsung 65 inch cùng phòng máy tính với thông điệp “Trao máy tính - gửi tương lai”.




Những sắc màu được thắp sáng từ tình yêu thương của những người anh, người chị ATM Ice Cream
ẢNH: TGCC
Với học sinh miền núi, những thiết bị ấy không chỉ là máy móc, mà còn mở thêm một cánh cửa để các em tiếp cận thế giới bên ngoài. Qua màn hình, những bài học trở nên trực quan hơn; qua máy tính, khoảng cách giữa những đứa trẻ nơi đại ngàn với thế giới rộng lớn cũng được rút ngắn.


Tặng phòng máy tính cho Trường tiểu học và THCS Thượng Hóa
ẢNH: TGCC
Những hạt mầm tử tế vươn xa
Nhìn những ánh mắt trẻ thơ không giấu nổi sự háo hức, những khuôn mặt ngước lên màn hình lớn với vẻ tò mò, thích thú, các thành viên ATM Ice Cream hiểu rằng những ngày bán kem, những lần đôi tay sưng đỏ vì bỏng lạnh đều có ý nghĩa.
“Chúng mình hiểu: Mọi giọt mồ hôi, mọi lần tay sưng vì bỏng lạnh… đều xứng đáng”, Ánh Thương nói.
Em vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh niềm vui của những đứa trẻ khi nhận quà: “Có những em nhỏ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh rồi thủ thỉ nói lời cảm ơn. Có em rụt rè nép sau lưng bạn bè rồi bất ngờ chạy đến, lí nhí nói thật nhanh một câu cảm ơn trước khi đỏ mặt bỏ đi”.
“Chúng mình hiểu: Mọi giọt mồ hôi, mọi lần tay sưng vì bỏng lạnh… đều xứng đáng”, Ánh Thương nói.
Em vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh niềm vui của những đứa trẻ khi nhận quà: “Có những em nhỏ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh rồi thủ thỉ nói lời cảm ơn. Có em rụt rè nép sau lưng bạn bè rồi bất ngờ chạy đến, lí nhí nói thật nhanh một câu cảm ơn trước khi đỏ mặt bỏ đi”.
Tấm giấy “Ghi nhận tấm lòng vàng” do thầy hiệu trưởng Phan Thế Dũng trao tặng Huỳnh Minh Trí, Võ Bảo Khuê, Ngô Ngọc Ánh Thương và Ngô Ngọc Ánh Khuê tuy đơn sơ nhưng là sự ghi nhận chân thành của tập thể thầy trò Trường tiểu học và THCS Thượng Hóa dành cho những người bạn nhỏ đã mang yêu thương đến với các em.
Hành trình 4 năm của ATM Ice Cream cho thấy sống đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác. Các em chọn tự mình lao động, gây quỹ rồi trao đi, thay vì chỉ nhận sự hỗ trợ từ người khác. Không đứng ở một khoảng cách nào đó để giúp đỡ, các em chọn đứng cùng, làm cùng và sẻ chia những nhọc nhằn với những người mình muốn giúp.
Những hạt mầm của tri thức và lòng tử tế được gieo xuống Thượng Hóa hôm nay rồi sẽ tiếp tục lớn lên. Và từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những đứa trẻ người Rục có thêm cơ hội học hỏi, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước ra thế giới.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)