Cùng con đi tiếp cuộc đời: Thêm 10 trẻ mồ côi được bảo bọc, nâng đỡ

19/05/2023 00:00 GMT+7

Từ ngày 1.5, Báo Thanh Niên tiếp tục đăng loạt bài viết về gia cảnh khó khăn của các trẻ mồ côi do Covid-19. Đây cũng là những trẻ chưa nhận được sự bảo trợ qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ngay sau đó, Quỹ từ thiện Trúc Thanh (Q.10, TP.HCM) quyết định nhận bảo trợ cho 10 trẻ trong 5 gia đình.

MONG CÁC CON KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN VIỆC HỌC

Sáng 18.5, tại tòa soạn, Báo Thanh Niên đã tổ chức lễ ký thỏa thuận bảo trợ giữa Báo Thanh Niên - Gia đình 10 trẻ và Quỹ từ thiện Trúc Thanh. Theo đó, Quỹ từ thiện Trúc Thanh sẽ bảo trợ mỗi trẻ 1 triệu đồng/tháng, trong thời gian 1 năm.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ với nhà bảo trợ, các trẻ cùng gia đình: "Ngày mai là ngày 19.5, sinh nhật của Bác Hồ, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Và hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây để cùng chăm lo cho các trẻ mồ côi do dịch Covid-19, một việc làm rất ý nghĩa trong dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Thêm 10 trẻ mồ côi được bảo bọc, nâng đỡ - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (bìa trái), ông Võ Việt Tiến (bìa phải) cùng luật sư Nguyễn Minh Thuận (hàng sau, bìa phải) - Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam sau khi trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên và quà cho 10 trẻ sáng 18.5

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã tâm sự rất nhiều cùng với các trẻ. Thông qua các thông tin về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, các câu chuyện về sự cố gắng vươn lên trong nghịch cảnh của chính mình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã truyền cảm hứng đến các trẻ về sự phấn đấu học tập, vươn lên dù hoàn cảnh không may mắn: "Hôm nay, trong số các con, có bạn mất mẹ, có bạn mất cha nhưng vẫn còn một đấng sinh thành bên cạnh, ngoài ra còn có bà con, bạn bè, chính quyền địa phương, đặc biệt là các nhà bảo trợ như Quỹ từ thiện Trúc Thanh, các cô chú ở Báo Thanh Niên đang thực hiện chương trình này… cùng chung tay nâng đỡ, hỗ trợ các con. Vì thế, các con đừng tự ái mặc cảm, cố gắng chăm chỉ học hành, chỉ có học tập mới giúp các con có được tương lai tươi đẹp. Chú mong rằng các con sẽ cố gắng thật nhiều trong học tập và rèn luyện", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn nhủ.

Đại diện Quỹ từ thiện Trúc Thanh, ông Võ Việt Tiến cho biết: "Trúc Thanh là tên của ba mẹ tôi. Ba tôi đã ra đi về miền mây trắng khá lâu, cách đây 1 tháng, mẹ tôi qua đời và để lại di nguyện, với mong muốn của ông bà là thành lập một quỹ từ thiện của gia đình để giúp các học sinh, sinh viên khó khăn, giúp những mảnh đời bất hạnh. Và hôm nay, sự đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ cho 10 trẻ, là sự khởi đầu các hoạt động của quỹ từ thiện".

Chia sẻ thêm với các trẻ được bảo trợ và gia đình, ông Võ Việt Tiến nói: "Như tâm nguyện của gia đình là luôn quan tâm đến việc học tập của trẻ em. Sợ nhất là các con bị gián đoạn việc học khi gặp phải tai ương hoạn nạn hoặc những việc không may ập đến với gia đình. Do đó, sự đồng hành với các con hôm nay không chỉ trong vòng 1 năm. Nếu các con học tập tốt, quỹ từ thiện sẽ đồng hành lâu dài cho đến khi các con trưởng thành. Tôi đã cung cấp số điện thoại của mình cho các gia đình. Nếu các bậc phụ huynh, các cháu có việc gì khó khăn, cần hỗ trợ thì cứ gọi, tôi sẵn sàng".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Thêm 10 trẻ mồ côi được bảo bọc, nâng đỡ - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (trái) và luật sư Nguyễn Minh Thuận (phải) - Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam trao hoa, thư cảm ơn và quà tri ân đến ông Võ Việt Tiến -Quỹ từ thiện Trúc Thanh

ĐỘC LẬP

ƯỢC BẢO TRỢ KHI QUÁ NGẶT NGHÈO, TÔI MỪNG QUÁ!"

Đó là lời tâm sự của chị Lâm Tú Nhung (Q.8, TP.HCM, nhân vật trong bài viết Mẹ thân cò ngụp lặn nuôi con thơ đăng trên Thanh Niên ngày 3.5) khi biết hai con của chị là H.T.N (4 tuổi) và H.Đ.V (7 tuổi) được nhận bảo trợ lần này.

Mặc dù không đưa các con tới dự lễ ký thỏa thuận được do phải nhập viện mổ bướu cổ, nhưng chị Lâm Tú Nhung vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc ngặt nghèo. Chị cho biết: "Từ ngày chồng mất, một mình tôi loay hoay nuôi 3 con nhỏ, 2 bé H.T.N và H.Đ.V đau bệnh hoài nên tôi cứ lo cho con mà không để ý đến sức khỏe của mình. Gần đây, bướu cổ sưng to, chèn ép gây khó thở, sụt ký nhiều quá nên tôi mới đi khám thì bác sĩ bảo phải mổ gấp. Gia cảnh đơn chiếc, giờ đi mổ mà cũng chỉ 1 mình. Tội nghiệp các con, lần đầu không có mẹ ở nhà nên khóc suốt. Hôm nay, 2 con được ký thỏa thuận bảo trợ, bà nội đưa đi thay, tôi vô cùng biết ơn tất cả. Số tiền bảo trợ này đến với gia đình tôi trong thời điểm này thật sự rất cần thiết, giúp tôi lo được cho các con của mình, qua được cảnh ngặt nghèo".

Ông Trần Nam Tương, 60 tuổi, nhân vật trong bài Cha lớn tuổi "hụt hơi" nuôi con nhỏ ăn học trên Thanh Niên ngày 2.5, có 2 con là N.N.T.T, 15 tuổi, học lớp 10 và N.N.T.X, 13 tuổi, học lớp 8. Từ ngày vợ ông là bà P.T.K mất do Covid-19, cha con ông rất vất vả. Hết dịch, ông Tương bị đau khớp chân và di chứng sau nhiễm Covid-19 nên sức khỏe yếu, công việc không ổn định, cuộc sống khó khăn càng khó khăn hơn. "Mấy hôm nay việc không đều, lúc có hàng thì tranh thủ làm, hết việc đành ngồi nhà, thu nhập không được là bao. May nhờ một số bạn đọc đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao ít quà cho các cháu sau khi báo đăng, nên cũng ấm lòng. Giờ được thêm quý bạn đọc nhận bảo trợ mỗi tháng cho cả hai cháu, thật là xúc động, đây là sự bảo trợ rất kịp thời và đúng lúc. Gia đình tôi xin cảm ơn quý báo rất nhiều", ông Tương xúc động nói.

Chị Huỳnh Ngọc Lan (H.Bình Chánh) nhân vật trong bài viết Nỗi đau lặng thầm của người nữ hộ lý đăng trên Thanh Niên ngày 1.5, có chồng mất do Covid-19, hiện làm hộ lý và nuôi 3 con nhỏ đang đi học. Khi biết 2 con của mình là L.N.C.T (13 tuổi) và L.N.M.C (12 tuổi) được nhận bảo trợ, chị vô cùng vui mừng. Chị chuẩn bị rất sớm nhưng vì lần đầu tiên đến tòa soạn nên bị lạc đường, phải nhờ người chỉ đường mấy lần mới tới nơi được. Chị xúc động chia sẻ: "Em thực sự biết ơn Quỹ từ thiện Trúc Thanh và Báo Thanh Niên đã giúp đỡ và đồng hành cùng với mẹ con em trong giai đoạn khó khăn này, số tiền này sẽ giúp em lo cho các con được học tập tốt hơn". 

67.672.669 đồng là số tiền bạn đọc đóng góp từ ngày khởi đăng loạt bài viết về gia cảnh của các trẻ mồ côi do Covid-19 chưa nhận được sự bảo trợ lâu dài qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời từ ngày 1.5.2023 đến ngày 11.5.2023. Báo Thanh Niên sẽ tính toán để thực hiện bảo trợ cho các trẻ chưa được bảo trợ, có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Quý bạn đọc có nhã ý chung tay cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên xin vui lòng gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, qua số điện thoại: 0903956846 (gặp nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Trưởng bộ phận Từ thiện xã hội - Ban Công tác bạn đọc). Chương trình sẽ khảo sát, tìm hiểu và chọn hồ sơ trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với khả năng của nhà bảo trợ để lên phương án giúp đỡ và ký kết bảo trợ cho trẻ theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, nếu lựa chọn hình thức gửi tiền mặt ủng hộ chương trình, xin vui lòng đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.