Không chỉ tiếp sức thí sinh, tình nguyện viên còn làm điều đặc biệt ngoài cổng trường

12/06/2026 19:42 GMT+7

Nhắc đến tiếp sức mùa thi, nhiều người thường nghĩ đến hình ảnh các tình nguyện viên hỗ trợ, cổ vũ thí sinh. Thế nhưng, màu áo xanh còn đang âm thầm đồng hành với những 'người đặc biệt' khác…

Với nhiều tình nguyện viên, những phụ huynh ngồi chờ ngoài cổng trường cũng đang trải qua một "kỳ thi" của riêng mình, với không ít hồi hộp, lo lắng và áp lực.

Chị Nguyễn Ánh Ngọc (trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đưa con đi thi tốt nghiệp THPT nên cũng hồi hộp lắm. Ngồi ngoài cổng trường mà cứ thấp thỏm, không biết trong phòng thi con làm bài thế nào, có gặp vấn đề gì không. Mình không giúp được gì nên chỉ biết chờ đợi".

Không chỉ tiếp sức thí sinh, tình nguyện viên còn làm điều đặc biệt ngoài cổng trường- Ảnh 1.

Các phụ huynh đứng chờ con hoàn thành bài thi

ẢNH: UYÊN LÊ

Còn chị Nguyễn Cẩm Chi (ngụ P.Nghĩa Đô) thì ấn tượng nhất trong những ngày thi là sự nhiệt tình và trách nhiệm của các tình nguyện viên. Những hình ảnh chào đón, hỗ trợ tận tình của màu áo xanh khiến nhiều phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn khi đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng.

"Tôi nghĩ khi nhìn thấy sự đồng hành và cổ vũ của các anh chị tình nguyện viên, các con sẽ có thêm động lực và sự tự tin để hoàn thành tốt bài thi của mình", chị Chi bày tỏ.

Không chỉ tiếp sức thí sinh, tình nguyện viên còn làm điều đặc biệt ngoài cổng trường- Ảnh 2.

Các tình nguyện viên cổ vũ hết mình, tiếp sức cho các sĩ tử "vượt vũ môn"

ẢNH: ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐHQGHN

Lần đầu đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (ngụ P.Ngọc Hà) cho biết, bản thân vẫn còn nhiều những bỡ ngỡ, nhất là khi con thi tại điểm trường khác. Tuy nhiên, không giống với suy nghĩ ban đầu về một điểm thi căng thẳng và áp lực, không khí tại điểm thi lại rất sôi nổi, thân thiện và tràn đầy năng lượng tích cực. 

"Nhìn các bạn trẻ nhiệt huyết hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tôi cảm thấy rất yên tâm. Mỗi khi cần hỗ trợ, các tình nguyện viên đều chủ động hướng dẫn tận tình và luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc. Các con bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái hơn, còn phụ huynh chúng tôi cũng bớt đi phần nào áp lực trong thời gian chờ đợi", chị Lan chia sẻ.

Không chỉ tiếp sức thí sinh, tình nguyện viên còn làm điều đặc biệt ngoài cổng trường- Ảnh 3.

Chị Cẩm Chi (bên trái) và chị Tuyết Nhung vui mừng sau khi các con hoàn thành kỳ thi quan trọng

ẢNH: UYÊN LÊ

Từ sự thấu hiểu đến những hành động sẻ chia

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), các tình nguyện viên được phân công thành nhiều nhóm để có thể quan tâm và hỗ trợ kịp thời cho phụ huynh. Bên cạnh việc hướng dẫn thông tin, đội hình luôn chủ động theo dõi tình hình, phối hợp với giám thị và các lực lượng chức năng nếu phát sinh sự cố liên quan đến thí sinh.

Bạn Lê Đức Hùng (sinh viên Trường đại học Quốc tế, ĐHQGHN) cho biết, hoạt động tiếp sức mùa thi không chỉ dành cho sĩ tử mà còn dành cho những người đang âm thầm đồng hành cùng các em ngoài cổng trường. Đức Hùng nhận thấy, phần lớn phụ huynh đều sợ con quên giấy tờ, thiếu đồ dùng cần thiết hoặc không biết phải liên hệ với ai nếu xảy ra tình huống phát sinh trong quá trình thi.

Không chỉ tiếp sức thí sinh, tình nguyện viên còn làm điều đặc biệt ngoài cổng trường- Ảnh 4.

Tình nguyện viên hỗ trợ quạt cầm tay cho các phụ huynh

ẢNH: ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐHQGHN

"Qua nhiều mùa đồng hành cùng kỳ thi, em hiểu hơn những áp lực mà các bậc cha mẹ đang trải qua. Đây là một dấu mốc quan trọng sau 12 năm học tập của các em học sinh, vì vậy sự lo lắng của phụ huynh là điều dễ hiểu", Đức Hùng bày tỏ.

Năm đầu tiên tham gia tiếp sức mùa thi, Bùi Hương Giang (sinh viên Trường đại học Quốc tế - ĐHQGHN) nhận thấy, điểm chung của các bậc phụ huynh là áp lực tinh thần trong thời gian chờ đợi. 

"Kỳ thi không chỉ là thử thách đối với các thí sinh mà còn là khoảng thời gian đầy áp lực đối với những người luôn âm thầm đồng hành phía sau. Dù mang nhiều tâm trạng và áp lực riêng, các phụ huynh vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh để động viên và làm chỗ dựa cho con em của mình", Hương Giang chia sẻ thêm.

Chia sẻ với những lo toan của các bậc phụ huynh, Phạm Thị Khánh Linh (sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải) cho hay: "Chứng kiến các cô chú ngồi đợi con ngoài cổng trường dưới thời tiết nắng mưa thất thường, em lại nhớ đến bố mẹ mình cách đây 3 năm. Em nhận ra phía sau mỗi thí sinh luôn là sự đồng hành và hy sinh thầm lặng của gia đình. Vì thế, em muốn dành nhiều sự quan tâm hơn cho các bậc phụ huynh, để họ cũng cảm nhận được sự sẻ chia và động viên trong những giờ phút chờ đợi con em mình".

Tiếp sức mùa thi 2026: Sôi động 'Trạm ký gửi ước mơ' trước cổng trường TP.HCM

Không chỉ tiếp sức thí sinh, tình nguyện viên còn làm điều đặc biệt ngoài cổng trường- Ảnh 5.

Thí sinh ra về trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các tình nguyện viên

ẢNH: UYÊN LÊ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.