Một tấm lòng thiện nguyện với quê hương thứ hai

Trịnh Cường
(Đồng Nai)
Tôi gặp anh trong các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội. Dù hạn chế về tiếng Anh, tôi vẫn chủ động làm quen và trò chuyện với anh. Anh tên đầy đủ là Shiv Kumar Verma.

Người đến từ phương xa

Sau này tôi được biết quê hương của anh là Prayagraj, một trong những thành phố lớn của bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Anh là con út trong gia đình có ba mẹ đều là công chức đã nghỉ hưu. Các anh chị của anh đều có công việc riêng, cơ sở sản xuất và cuộc sống ổn định tại quê nhà.

Shiv Kumar Verma biết đến đất nước và con người Việt Nam qua những bài học lịch sử và quá trình tự tìm hiểu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những hiểu biết ấy dần hình thành tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, hoàn thành chương trình thạc sĩ công nghệ thông tin và có công việc ổn định, anh dành thời gian khám phá nhiều nơi. Việt Nam luôn là một trong những điểm đến anh lựa chọn bởi tình yêu và sự gắn bó dành cho đất nước này.

Qua sự giới thiệu của một người quen, anh chủ động tìm hiểu và sau đó quyết định nhận công việc tại một công ty có trụ sở ở TP.HCM. Sau 6 năm làm việc và hòa nhập với môi trường mới, anh có cuộc sống ổn định, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội.

Anh cho biết từ khi còn ở quê nhà đã yêu thích hoạt động thiện nguyện, đặc biệt dành nhiều tình cảm cho trẻ em. Vì vậy, khi đến Việt Nam, anh tiếp tục đồng hành cùng đồng nghiệp, bạn bè và các tổ chức trong những hoạt động vì cộng đồng.

Một tấm lòng thiện nguyện với quê hương thứ hai - Ảnh 1.

Thầy Shiv trong một tiết học cùng các em nhỏ

ẢNH: TGCC

Tình yêu bắt đầu từ nơi đây

Trong một dịp tham gia hoạt động xã hội, anh gặp Trần Thiên Hương, quê Hà Nội, đang làm việc tại TP.HCM và sinh sống cùng gia đình ở Biên Hòa. Từ những lần đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, cả hai dần trở nên thân thiết bởi nhiều điểm chung, đặc biệt là tình yêu dành cho công việc cộng đồng và lối sống giản dị, tự lập, luôn sẻ chia.

Trần Thiên Hương là giáo viên mầm non, đã hoàn thành chương trình sư phạm ngôn ngữ Anh. Những trải nghiệm trong cuộc sống giúp cô đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Sau thời gian tìm hiểu và cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân, dù gặp không ít trở ngại do khác biệt văn hóa và thủ tục. Đám cưới được tổ chức theo nghi thức truyền thống tại Ấn Độ với sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè.

Sau hôn lễ, anh quyết định ở lại Việt Nam để cùng Hương xây dựng gia đình. Gần 20 năm chung sống, cả hai vượt qua những khác biệt và thử thách ban đầu, vun đắp tổ ấm ổn định với hai con trai ngoan hiền.

Một tấm lòng thiện nguyện với quê hương thứ hai - Ảnh 2.

Anh chị Shiv - Hương trong đêm văn nghệ trao quà trung thu 2025 cho các cháu mồ côi tại Phật đường Pháp Tuyền (Đồng Nai)

ẢNH: TGCC

Gieo mầm tương lai qua những việc làm thiết thực

Những năm đầu, vợ chồng anh chị phải làm nhiều công việc để mưu sinh và chăm lo gia đình. Tuy nhiên, giảng dạy mầm non vẫn là công việc cả hai dành nhiều tâm huyết. Bên cạnh chương trình chính khóa, chị Hương nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, tích lũy kinh nghiệm để dạy thêm tiếng Anh, giúp trẻ làm quen và yêu thích môn học từ sớm.

Nhiều năm qua, thầy Shiv và cô Hương duy trì các lớp tiếng Anh miễn phí, lớp học tình thương tại nhiều địa phương, đặc biệt dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học tại các trung tâm. Các buổi học được kết hợp với kỹ năng sống và trò chơi vận động, tạo không khí vui tươi, gần gũi.

Sự tận tâm của hai thầy cô nhận được tình cảm từ học sinh và phụ huynh. Dù đường xa, thời tiết bất lợi hay phải tranh thủ ngoài giờ, họ vẫn duy trì việc đến với các lớp học, mang kiến thức và niềm vui đến cho trẻ.

Ngoài công việc thường ngày, anh chị còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội tại địa phương; giúp đỡ người già neo đơn, trẻ mồ côi, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vận động, đóng góp cho các phiên chợ 0 đồng. Hai người cũng trực tiếp giảng dạy tại Lớp học tình thương ở Phật đường Pháp Tuyền (P.Trảng Dài, Đồng Nai), đồng thời vận động, quyên góp nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, sách vở, quần áo gửi đến người dân và trẻ em ở những vùng khó khăn.

Một tấm lòng thiện nguyện với quê hương thứ hai - Ảnh 4.

Anh Shiv chuyển nước uống tập trung cho xe 10 tấn đi cứu trợ vào tháng 10.2025

ẢNH: TGCC

Sau bão Yagi năm 2024, anh chị vận động các nhà hảo tâm đóng góp nhu yếu phẩm và trực tiếp tổ chức các chuyến cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. 

Năm 2025, sau bão Bualoi, chỉ trong 3 ngày, vợ chồng anh cùng nhóm thiện nguyện Nối vòng tay lớn quyên góp hơn 10 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, thuốc men và trực tiếp trao tặng người dân tại Nghệ An.

Sau bão Matmo, nhóm tiếp tục vận động sách vở, quần áo và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

Hướng đến năm học 2026 - 2027, nhóm đang kêu gọi nguồn lực hỗ trợ sách vở, quần áo và vật dụng thiết yếu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng xa thuộc tỉnh Đồng Nai.

Những việc làm ấy được Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long và một kênh truyền thông Ấn Độ đưa tin, ghi nhận. Nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cũng trao thư cảm ơn, giấy khen cho những đóng góp của anh chị.

Một tấm lòng thiện nguyện với quê hương thứ hai - Ảnh 5.

Anh Shiv và tác giả chờ phục vụ Phiên chợ 0 đồng

ẢNH: TGCC

Mỗi lần gặp nhau, anh luôn giữ nụ cười và xem tôi như một người bạn. Qua những lần trò chuyện, tôi hiểu thêm về lối sống và những điều anh luôn tâm niệm, trong đó có sự trung thực, kiềm chế làm tổn thương chúng sinh, kiên nhẫn, nhẫn nhịn và lòng từ bi. Anh cũng luôn sẵn lòng sẻ chia với những người bất hạnh, yếu thế, cần được giúp đỡ.

Trân trọng tấm lòng anh dành cho quê hương thứ hai, cũng như những việc làm ý nghĩa của vợ chồng anh suốt nhiều năm qua, tôi mong hành trình thiện nguyện ấy sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa, góp phần nuôi dưỡng những giá trị sống đẹp, giản dị, chân thành và hướng thiện.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Một tấm lòng thiện nguyện với quê hương thứ hai - Ảnh 6.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.