
Phát hành cuốn sách 'Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng'
Sách vừa được NXB Tổng hợp TP.HCM và Công ty First News phát hành (ảnh).

ĐỘC QUYỀN: Tại sao Giáo sư Larry Berman gọi tướng Phạm Xuân Ẩn là "Điệp viên hoàn hảo"?
Quyển sách "X6 - điệp viên hoàn hảo" là một trong số ít tác phẩm khắc họa chân dung và sự nghiệp hoạt động tình báo đầy ly kỳ của tướng Phạm Xuân Ẩn. Nhân dịp 10 năm kể từ khi ấn phẩm đầu tiên của tác phẩm này ra đời, Báo Thanh Niên đã gặp được tác giả của quyển sách. Mời quý vị cùng theo dõi để biết thêm những câu chuyện đằng sau cuộc đời bí ẩn nhưng đầy hấp dẫn của tướng Ẩn.

Trang web về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn
Với tấm lòng kính trọng và yêu quý Phạm Xuân Ẩn, Giáo sư Larry Berman vừa công bố trang web riêng về nhà tình báo, điệp viên lỗi lạc này (perfectspyx6.com) do ông tự thiết kế.

Phạm Xuân Ẩn trong mắt cựu đồng nghiệp Reuters
Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất đất nước và được sự chấp nhận từ tác giả, Thanh Niên xin giới thiệu những hồi ức do Nick Turner, Trưởng phân xã Reuters ở Sài Gòn từ 1962 - 1964, chia sẻ riêng với bạn bè ông về giai đoạn làm việc cùng vị tướng tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn.

Giáo sư Larry Berman 'xắn tay áo' làm phim về 'Điệp viên hoàn hảo'
(TNO) Giáo sư Larry Berman đã quyết định 'xắn tay áo' tham gia làm phim về vị tướng tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn, trong vai trò cố vấn

Điệp viên hoàn hảo lên phim truyền hình
Bộ phim mang tên Phạm Xuân Ẩn và dấu ấn Việt Nam sẽ do Công ty Cát Tiên Sa thực hiện, dự tính 30 tập, khởi chiếu nhân dịp 2.9.2015.

Tác giả 'X6 - Điệp viên hoàn hảo' tặng sách người đã khuất
Giáo sư sử học người Mỹ Larry Berman cùng các đồng đội của thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn như bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), nhà chỉ huy tình báo chiến lược Trần Quốc Hương (Mười Hương), đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Cụm trưởng Tình báo H63 và đại diện của Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt đã đến Nghĩa trang Thành phố (Q.Thủ Đức, TP.HCM) thắp nhang cho người tình báo tài ba Phạm Xuân Ẩn vào sáng 6.11.

Câu chuyện Phạm Xuân Ẩn như mới hôm qua
(TNO) Đúng ngày 20.9.2006, nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn ra đi giữa trời mưa rả rích. Và ngày 20.9 năm nay, trời vẫn mưa như 7 năm về trước.

Điệp viên hoàn hảo X6 - Kỳ 8: Tiến vào Sài Gòn
Cuộc chiến đang đi vào giai đoạn sau chót, với sức tấn công không thể đảo ngược của quân đội miền Bắc. Từ thủ phủ Sài Gòn, phóng viên Phạm Xuân Ẩn tiếp tục chuyển lên rừng những báo cáo chiến lược quan trọng.

Điệp viên hoàn hảo X6 - Kỳ 7: Lọt vào mắt xanh CIA
Là một điệp viên chiến lược của Hà Nội, Phạm Xuân Ẩn cũng đồng thời lọt vào mắt xanh CIA. Các chỉ huy tình báo Mỹ và Sài Gòn muốn chiêu mộ ông để phục vụ cho các chiến dịch bí mật của họ.

Điệp viên hoàn hảo X6 - Kỳ 5: Chiến thắng Ấp Bắc
Những báo cáo của Phạm Xuân Ẩn đã giúp Hà Nội xây dựng được những đối pháp hiệu quả để chống lại hình thức chiến tranh kiểu mới của Mỹ. Chiến thắng tại Ấp Bắc là một ví dụ minh họa cho giá trị của những báo cáo tình báo mà ông Ẩn gửi vào rừng.

‘CIA muốn học hỏi từ Phạm Xuân Ẩn’
(TNO) Nhà sử học, GS-TS Larry Berman đã tiết lộ điều này trong buổi họp báo ra mắt ấn bản bổ sung những câu chuyện và tình tiết mới mà trong tác phẩm đầu ông chưa được phép kể theo lời hứa với cố thiếu tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn.