Thanh Niên và tôi: Thanh Niên hãy luôn giữ bản sắc riêng

12/12/2025 07:19 GMT+7

40 năm gắn bó cùng Thanh Niên, yêu nhau và hiểu nhau không khác gì người bạn đời. Với tôi, Báo Thanh Niên như ngôi nhà thứ hai của mình.

Những năm trước đây mỗi khi đến dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21.6), tôi và nhiều bạn đọc khác hay được mời đến tòa soạn gặp mặt, như một buổi hội ngộ trong gia đình.

Người thân và hơn thế nữa

Ban biên tập dành cho chúng tôi sự tiếp đón trọng thị. Thư mời và gọi điện trực tiếp được thực hiện từ hai tuần trước đó. Tòa soạn cũng rất tâm lý khi thường tổ chức họp mặt vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Mỗi bạn đọc đến dự đều nhận được nụ cười mến khách, lời chào nồng nhiệt từ các anh bảo vệ tại cổng, đến những nhà báo trong hội trường.

Có thể nói hiếm tờ báo nào duy trì đều đặn "hội nghị Diên Hồng", dành cho những người viết báo không chuyên như Thanh Niên. Với tinh thần làm việc cầu thị, Ban biên tập và đội ngũ phóng viên, biên tập viên lắng nghe từng câu chữ, ghi lại tỉ mỉ từng góp ý của bạn đọc. Dĩ nhiên, ngày hôm sau nhật báo dành hẳn hai trang đăng tin bài, cho sự kiện mà tòa soạn gọi theo cách rất trân trọng: bạn đọc và Thanh Niên.

Tôi đồng hành với Thanh Niên qua nhiều đời tổng biên tập. Những trải lòng của các nhà báo tôi không bao giờ quên. Tòa soạn lắng nghe chúng tôi hiến kế, ở chiều ngược lại tôi cũng ghi nhớ những kinh nghiệm, kiến thức làm báo, cùng với gửi gắm của Ban biên tập đến bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên từng tâm sự: "Các anh chị vừa là "thượng đế", vừa là ân nhân, cũng đồng thời là nguồn cung cấp thông tin vô tận cho tờ báo. Chúng tôi rất khó tồn tại và phát triển nếu thiếu sự cộng tác của đông đảo bạn đọc".

Thanh Niên và tôi hành trình 40 năm gắn bó cùng bản sắc riêng của tờ báo - Ảnh 1.

Tác giả (thứ hai từ phải qua), nhận giải khuyến khích, cuộc thi viết Sống đẹp năm 2023

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những gì Báo Thanh Niên đã và đang làm luôn chứng minh cho phát biểu của tổng biên tập. Đến với Thanh Niên, bạn đọc có hẳn một "mặt bằng" riêng. Hàng chục năm nay, tòa soạn ưu ái dành ít nhất một trang cho độc giả thỏa mãn đam mê viết lách. Cái "chất" riêng mang thương hiệu của Báo Thanh Niên - "vì bạn đọc" không bao giờ thay đổi suốt bốn thập kỷ.

Những dịp kỷ niệm ngày Báo Thanh Niên ra số đầu tiên vào các năm chẵn: 20 năm, 30 năm, tòa soạn lại càng tổ chức chu đáo hơn, mời độc giả nhiều hơn. Thầy Nguyễn Hữu Nhân cũng lặn lội từ Đồng Tháp lên dự họp. Anh Đặng Hoàng An dù phải ngồi trên xe lăn, từ Long An cũ (nay là Tây Ninh), vẫn không quản ngại đường xa để góp mặt.

Mong "người yêu" đẹp hơn, tốt hơn

Đọc báo, yêu báo nên tôi cũng muốn góp chút lời gan ruột, với mong muốn "người yêu" của mình ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Khen báo thì khen quanh năm suốt tháng cũng không hết, cá nhân tôi rất hy vọng tờ báo luôn giữ vững bản sắc riêng, xứng đáng với lòng tin yêu của độc giả trong và ngoài nước.

Thanh Niên chinh phục bạn đọc bằng nhiều phẩm chất, trong đó tôi cho rằng tinh thần dấn thân, đi đến tận cùng sự thật của tờ báo là dấu ấn, một trong những yếu tố nổi bật nhất.

Tôi có ấn tượng sâu sắc và "ghiền" Báo Thanh Niên, sau khi đọc những phóng sự điều tra có một không hai, giúp báo nhiều lần giành được Giải Báo chí toàn quốc. Những loạt bài phanh phui những mặt trái, tiêu cực được các phóng viên không ngại nguy hiểm, tìm ra bản chất và sự thật để đưa lên mặt báo, trở thành bằng chứng thuyết phục để cơ quan chức năng vào cuộc.

Thanh Niên và tôi hành trình 40 năm gắn bó cùng bản sắc riêng của tờ báo - Ảnh 2.

Tác giả (thứ hai từ trái qua), nhận giải khuyến khích cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen năm 2023

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Vài năm trước, nạn "cò mồi" trước phòng khám (ở quận 10 cũ), cũng bị Thanh Niên vạch trần, trả lại sự công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hàng chục ngàn bệnh nhân.

Cách đây 3 năm, nhóm nhà báo Công Nguyên - Duy Khánh - Thu Hoài đã bỏ ra nhiều tuần để làm rõ tiêu cực tại phà Cát Lái (nối Đồng Nai và TP.HCM). Tôi ngả mũ khâm phục tài năng và bản lĩnh của đội ngũ phóng viên, khi các anh chị nhập vai tác nghiệp thật hoàn hảo để thu thập chứng cứ.

Chính vì vậy, tôi mong Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy sở trường này. Từ năm 2020 đến nay, những loạt bài điều tra về các góc khuất trong đời sống có vẻ như thưa dần. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một số phóng sự, hơi ít so với nhu cầu. Những bài viết do phóng viên tự thâm nhập, cải trang để tìm ra sự thật luôn được bạn đọc quan tâm đặc biệt. Nó như món ăn tinh thần được ưa thích nhất, trên bàn tiệc Thanh Niên mỗi ngày. Bẵng đi một thời gian không được thưởng thức sẽ thèm và nhớ.

Báo hãy cố gắng duy trì hằng quý, có ít nhất một bài điều tra. Đời sống xã hội không thiếu đề tài, những vấn đề ngổn ngang chưa thể giải quyết, những mảng tối cần được đưa ra ánh sáng. Đường dây nóng của báo mỗi ngày nhận hàng trăm nguồn tin, chưa kể đơn thư các loại. Bạn đọc sẵn sàng cung cấp thông tin, hỗ trợ trong phạm vi khả năng, chỉ cần phóng viên liên hệ, chúng tôi sẽ ủng hộ ngay.

Đồng hành với Thanh Niên kèm theo đó là những trăn trở, sao cho đã tốt rồi còn tốt hơn. Để mỗi buổi sáng mở tờ báo còn thơm mùi mực in, tôi tự hào và hạnh phúc khi bắt gặp những bài viết sắc sảo mang đầy tính chiến đấu, góp ý, xây dựng. Một chi tiết tạo nên sự khác biệt, giúp người đọc dễ dàng nhận ra Thanh Niên trong hàng trăm tờ báo xuất bản hằng ngày.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên hãy luôn giữ bản sắc riêng - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.