Nhiều người trìu mến gọi thầy bằng cái tên giản dị: "thầy giáo đồng nát".
Sau giờ gia sư, thầy Lê Khắc Dũng lại tìm đến những chiếc xe đạp cũ, cong vành, tróc sơn, thiếu phụ tùng. Thầy cặm cụi tháo từng con ốc, tra dầu, thay dây phanh, sửa lại từng bộ phận rồi trao cho những học sinh nghèo, người bán vé số, người già khó khăn...
Không chỉ trao một phương tiện đi lại, thầy còn giúp những món đồ tưởng như đã hết giá trị có thêm một cơ hội được sử dụng.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Thanh Hóa, từ nhỏ thầy Dũng đã thấu hiểu sự vất vả. Mang ước mơ trở thành người gieo mầm tri thức, thầy vào TP.HCM làm gia sư môn toán. Những năm tháng tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn càng khiến thầy muốn làm một điều gì đó thiết thực để giúp họ.

Hành trình đi xin xe cũ - sửa lại - tặng đi của "thầy giáo đồng nát"
ẢNH: TGCC
Từ chiếc xe ở góc nhà đến ngọn lửa yêu thương
Hành trình ấy bắt đầu từ một lần thầy đến nhà phụ huynh dạy kèm. Thấy chiếc xe đạp còn khá mới nằm trong góc sân, thầy chợt nhớ đến một người mẹ đơn thân cùng hai con nhỏ sống trong dãy trọ gần đó. Ba mẹ con thường dắt díu nhau đi xin ăn. Có lần giữa trưa nắng, hai đứa trẻ mệt lả, ngất bên đường. Người mẹ phải nhờ người đi đường chở các con về phòng trọ.
Hình ảnh ấy khiến thầy day dứt. Thầy ngỏ lời xin chiếc xe, sửa lại rồi trao cho người mẹ. Từ đó, chị có phương tiện đưa con đi học, đồng thời đến quán ăn phụ việc để kiếm sống.
Nhìn sự thay đổi của gia đình chỉ từ một chiếc xe đạp, thầy Dũng bắt đầu nghĩ đến những chiếc xe cũ khác đang bị bỏ quên.

Thầy Dũng sửa xe sau giờ dạy kèm gia sư
ẢNH: TGCC
Từ hôm ấy, hành trình xin xe cũ - sửa lại - tặng đi bắt đầu. Trong khoảng 2 năm, hơn 400 chiếc xe đã được thầy sửa chữa, trao tặng cho người cần. Những chiếc xe không chỉ được trao ở các địa phương lân cận mà còn vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số đến Lào Cai, Long An, Bình Phước, Thanh Hóa và những bản làng xa xôi ở Tây nguyên.

Thầy Dũng trao tặng xe cho người khó khăn
ẢNH: TGCC
Niềm vui từ những vòng xe
Với thầy Dũng, niềm vui lớn nhất là nhìn những đứa trẻ có thêm một phương tiện để đến trường.
Có em đứng lặng khi nhận chiếc xe, hai tay rụt rè chạm vào tay lái. Em Bảo Khang, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi, kể trước đây em đi bộ đến trường suốt nhiều năm. Những hôm mưa, quần áo ướt sũng, đến lớp vẫn còn run vì lạnh. “Giờ có xe rồi, con thấy đường đến trường gần lại biết bao”, em nói.
Em Gia Hân thì nâng niu chiếc xe như một món quà quý. Cuối tuần, em đạp xe ra biển, ngắm những con sóng quê hương và nhớ đến người đã tặng mình chiếc xe.
Còn Minh Thư, học sinh lớp 7 Trường THCS Thắng Nhất, nói lần đầu được đạp xe đi học, em vui đến mức muốn khóc. “Con sẽ không đến lớp muộn nữa. Con sẽ gắng học thật tốt”, em chia sẻ.
Những niềm vui ấy tiếp thêm động lực để thầy Dũng tiếp tục công việc sau những giờ đứng lớp và dạy gia sư.

Thầy Dũng trao tặng xe cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: TGCC
Từ những chia sẻ trên mạng xã hội, hành trình của thầy dần nhận được sự chung tay của cộng đồng. Người góp xe, người gửi phụ tùng, người hỗ trợ kinh phí, người dành thời gian cùng sửa chữa. Có cả học sinh tham gia. Kiều bào cũng góp sức.
“Tôi chỉ bỏ thời gian và công sức. Vật chất và niềm tin đều được góp lại từ rất nhiều người. Tôi chỉ là người thay họ trao đến nơi cần hơn”, thầy Dũng nói.


Thầy lan tỏa ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường qua chương trình "Trạm xanh"
ẢNH: TGCC
Đồ cũ tìm được giá trị mới
Không dừng ở việc sửa xe, thầy Dũng còn thực hiện chương trình “Trạm xanh”, kêu gọi học sinh gom những vỏ bút đã hết mực. Cuối tháng, thầy thu gom, thay ruột mới rồi trao lại để những chiếc bút tiếp tục được sử dụng.
Thầy cũng vận động quyên góp giường bệnh, xe lăn cũ còn dùng được cho người khó khăn; tổ chức trao quà, suất cơm cho những người sống trong các phòng trọ có hoàn cảnh đặc biệt.
Điều đáng quý ở những việc làm ấy là sự giản dị. Thầy không xem mình là người ban phát, mà chỉ muốn những gì còn sử dụng được tìm đến đúng người cần.
Cô Hoa, hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhất, cho biết: “Tôi rất trân trọng và xúc động trước việc làm của thầy Dũng. Thầy không chỉ trao những chiếc xe đạp, mà còn trao cho học sinh khó khăn thêm niềm tin và động lực đến trường. Việc làm của thầy giản dị nhưng rất đáng quý, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”.

Thầy Dũng quyên góp giường bệnh cho bệnh nhân nghèo
ẢNH: TGCC
Trong căn phòng trọ khoảng 20 m2, mái vẫn còn dột, trên tường treo nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố... Nhưng thầy ít khi nhắc đến những thành tích ấy.
Thầy chỉ nói đơn giản: “Còn khỏe, còn thấy người khó khăn, làm được gì thì mình làm”.
Những chiếc xe đạp cũ tiếp tục lăn bánh trên đường đến trường. Những cây bút cũ tiếp tục viết những bài học mới. Và hành trình của người thầy “đồng nát” vẫn tiếp diễn, từ những món đồ tưởng như bỏ đi đến những cơ hội mới cho người cần chúng.
Với thầy Dũng, cho đi không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ cần giữ lại một chiếc xe cũ, sửa một chiếc bút đã hết mực, hay trao một món đồ còn dùng được đúng lúc, một hành trình khác có thể bắt đầu.
“Cho đi là còn mãi”, như cách thầy và những người đồng hành vẫn lặng lẽ làm mỗi ngày.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)