Thúy Nga tiết lộ cuộc sống ở Mỹ, trải lòng chuyện ‘mặc váy cưới’ sau sóng gió

12/03/2026 12:02 GMT+7

Dành thời gian chia sẻ với Báo Thanh Niên, Thúy Nga có những trải lòng về cuộc sống hiện tại, đồng thời nêu quan điểm về việc tìm hạnh phúc riêng sau sóng gió.

* Chào diễn viên Thúy Nga. Thời gian qua chị tất bật với công việc kinh doanh ở Mỹ. Đây có phải là lý do khiến chị không còn nhiệt huyết với nghề và ít về Việt Nam hoạt động như trước?

- Diễn viên Thúy Nga: Thật ra tôi vẫn mê nghề, nhưng thời điểm này không cho phép tôi đi đâu được nhiều. Thứ nhất là con tôi đã lớn, bé đang ở độ tuổi mà mình phải quan sát và bên cạnh nhiều hơn. Trẻ con từ 13 - 18 tuổi, mình phải luôn luôn kề cận. Tôi ở “sát vách” mà nhiều lúc còn có cảm giác một ngày mình không thể nào gặp con để nói được nhiều chuyện với bé. Có nghĩa là nếu mình xa rời trong những khoảnh khắc này thì rất khó. Nói chung, nếu mình sống một mình thì khác. Đằng này mình có con, mình phải nghĩ cho đứa trẻ.

Thúy Nga tiết lộ cuộc sống ở Mỹ, trải lòng chuyện ‘mặc váy cưới’ sau sóng gió - Ảnh 1.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Thúy Nga còn dành thời gian cho việc chăm sóc con

ẢNH: FBNV

* Thấy đồng nghiệp vẫn lên sân khấu, vẫn đi diễn, chị có cảm giác bứt rứt vì nhớ nghề?

- Tôi cũng muốn làm nghề. Nhưng đối với tôi, những cái đó không phải là tham vọng lớn nhất trong cuộc sống. Tại vì nếu không làm hôm nay thì tôi có thể làm ngày mai. Quan trọng là mình có hiểu nghề hay không. Tôi không có kiểu: "Trời ơi, người ta giàu quá, mình buồn", hay "Người ta đi show nhiều quá mình sốt ruột". Ở bên này tôi còn phải nghỉ bớt show để tập trung vào kinh doanh nữa. Tất cả là do mình tự sắp xếp cuộc sống hết. Có thể hôm nay tôi không làm, nhưng ngày mai tôi sẽ làm, nên tôi không đặt nặng việc đó.

Quan trọng là ở thời điểm đó, mình có còn may mắn và sự quan tâm của công chúng nữa hay không thôi. Nhưng đối với tôi, một người đã đạt được một tần số nhất định của sự nổi tiếng, thì đến thời điểm nào họ vẫn là người nổi tiếng. Cái quan trọng là bản thân họ còn khả năng diễn xuất hay không.

* Có bao giờ Thúy Nga nghĩ rằng nếu qua đây mình chỉ lo việc kinh doanh thì lúc về Việt Nam sẽ qua thời, không còn giữ được vị trí trong nghề như xưa?

- Thật ra tre già thì măng mọc, nhưng trong lớp măng mọc đó sẽ không bao giờ có những ngọn tre như chúng tôi đâu. Nếu thời điểm sau này tôi về thì tôi cũng già rồi, lúc đó sẽ có những vai già họ cần mình, đúng không? Ví dụ như làm ca sĩ, diễn viên điện ảnh đóng vai trẻ trung, đào, kép thì mình mới sợ. Còn những nghệ sĩ đóng vai cá tính, tính cách, chuyên trị dàn vai già, vai lớn như tôi thì không ngại. Những vai đó thường cũng đâu phải là vai chính chủ chốt đâu.

Nói chung tôi sống và đặt nặng việc lo lắng cho người thân của mình nhiều hơn. Tại vì thời khắc con ở bên cạnh mình ngắn lắm. Đến khi con lớn, đi học xa rồi lập gia đình, lúc đó mình rảnh lắm luôn và vẫn có nhiều chuyện để mình làm.

Thúy Nga tiết lộ cuộc sống ở Mỹ, trải lòng chuyện ‘mặc váy cưới’ sau sóng gió - Ảnh 2.

Thúy Nga vẫn say mê nghề, song chờ thời điểm thích hợp để trở lại mạnh mẽ

ẢNH: FBNV

* Trong nghề thường có kiểu cân đo đong đếm giữa các cặp nghệ sĩ với nhau, chẳng hạn như Thúy Nga - Việt Hương. Có bao giờ vì những sự so sánh đó mà chị và đồng nghiệp khó xử?

- Không, tại vì tôi có một sở trường khác, Việt Hương có một sở trường khác. Khi học chung trường thì chung thầy cô, nhưng khi ra đời, cuộc sống đẩy đưa mỗi người đi một hướng khác nhau, ở những điều kiện địa lý khác nhau thì làm sao tiếp xúc thường xuyên được. Nếu tôi ở Việt Nam, có thể tôi vẫn sẽ diễn chung với các đồng nghiệp. Nhưng tôi ở bên Mỹ thì đâu cho phép mình gần gũi ai.

Tôi ít khi suy nghĩ về vị trí, vị thế hay thứ hạng. Tôi chỉ quan tâm trong tim khán giả có nhớ mình hay không. Như ngày xưa lúc đang nổi tiếng, người ta đặt tên tôi trên poster không đúng vị trí trung tâm, tôi cũng thấy bình thường. Thật sự tôi không bao giờ để ý chuyện xếp tên người trước kẻ sau hay phân bì này nọ, tôi không bao giờ quan trọng vấn đề đó.

* Nếu thầy Minh Nhí gọi các học trò về, chị có sẵn sàng diễn chung với Việt Hương hay những đồng nghiệp khác không?

- Thầy cũng kêu về hoài đó, nhưng thời điểm này chắc tôi không về được đâu. Tôi nghĩ nếu về thì chắc phải đợi con lớn. Như chị Hồng Đào chẳng hạn, chị ấy cũng hoạt động nghệ thuật ở bên này bình thường. Mấy năm trước lúc con cái bắt đầu học hành, chị ấy bị bó buộc thời gian. Bây giờ con lớn rồi, chị mới chính thức được thoải mái sống cho mình, đi đâu làm gì cũng dễ dàng. Tôi cũng vậy, một thời gian nữa khi con lớn tôi cũng sẽ được như thế. Quan trọng là lúc đó nghệ thuật của mình ra sao, có còn sức khỏe không thôi.

Tôi tin vào số phận lắm. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy hậu vận của mình không tốt. Những lúc gian nan qua đi rồi, tới kỳ tôi lại nhận được quả ngọt. Ông trời không bao giờ để tôi thua thiệt. Ví dụ như một người nghệ sĩ ở đất nước Mỹ, họ rất sợ vì nghề nghiệp không ổn định, show không nhiều, một tháng đi diễn chỉ đủ trang trải cuộc sống và dư chút đỉnh thôi. Bao nhiêu năm nay tôi sống như vậy, không hề suy nghĩ gì, mà đến lúc ông trời cho thì đủ thứ hết, không bao giờ lấy của tôi một cái gì.

Thúy Nga tiết lộ cuộc sống ở Mỹ, trải lòng chuyện ‘mặc váy cưới’ sau sóng gió - Ảnh 3.

Thúy Nga không đặt nặng chuyện bị so sánh với đồng nghiệp

ẢNH: FBNV

Tôi ở đây vẫn vận hành được mọi công việc. Dù mình là người đến sau, cần phải bay nhảy đi lại nhiều, nhưng thật sự bây giờ công việc tôi làm không hết luôn. Tôi kinh doanh, nuôi con, đi show, làm quảng cáo, làm YouTube... Một ngày tôi ngủ được có vài tiếng thôi, vì rất nhiều việc. Và nhờ vậy nên tôi không có cảm giác buồn tẻ, chán nản, cô đơn hay lạc lõng, vì tôi đã thực sự hòa nhập với cuộc sống ở đây. Đa phần nghệ sĩ hay bị tâm lý là hết show chỗ này phải bay chỗ kia, không thì về Việt Nam đóng phim, chụp ảnh. Còn tôi, ngồi một chỗ mà công việc vẫn nhiều, làm không nổi luôn. Nhưng khi con lớn, tôi sẽ dành thời gian về Việt Nam làm nghệ thuật nhiều hơn, giảm bớt công việc ở đây.

* Thời hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, chị thích nhất là trên sân khấu kịch, đóng phim, hay hợp tác ăn ý nhất với những nghệ sĩ nào?

- Tôi được cái diễn với anh chị nghệ sĩ nào cũng hợp. Nói chung nghệ sĩ diễn với nhau là phải hiểu nhau, nương nhau để biết cách sắp xếp. Hồi đó, tôi là học trò thầy Minh Nhí thì diễn với thầy cũng thấy hợp. Tôi diễn với chị Hồng Vân, hay sau này với anh Hoài Linh, rồi các bạn trẻ sau cũng hợp hết. Nói chung là do mình biết hòa quyện để sắp xếp, nhìn bạn diễn thế nào thì nương theo họ là hay nhất. Khi gặp những anh chị lớn, có tên tuổi trong nghề, họ diễn đỡ cho mình giống như đưa banh cho mình đá vậy. Họ tung hứng, nhường sân, nhường đất cho mình diễn thì mình sẽ được tỏa sáng.

Mọi người cứ nghĩ tôi cô đơn nhưng...

* Thời điểm diễn viên Đức Tiến qua đời, Thúy Nga là một người bạn thân của anh ấy. Chị đối diện ra sao?

- Tôi sốc chứ! Cách đó mấy ngày tôi còn hẹn quay talkshow, Đức Tiến đồng ý. Quay được mấy hôm, tôi rủ Tiến làm một cái quảng cáo chung, nhưng lúc đó chắc bận nên Tiến chưa sắp xếp được. Đùng một cái tôi nghe tin Tiến mất. Nói chung ai cũng bàng hoàng, tại vì Tiến không bệnh tật gì hết. Ở Việt Nam báo tin qua, mọi người còn tưởng là trò đùa Cá tháng tư. Lúc đưa vô cấp cứu, ai cũng nghĩ chắc Tiến sẽ ổn thôi, không đến nỗi nào. Nhưng thật sự mỗi người có một số phận, mình không nói trước được.

Thúy Nga tiết lộ cuộc sống ở Mỹ, trải lòng chuyện ‘mặc váy cưới’ sau sóng gió - Ảnh 4.

Nữ diễn viên được con gái ủng hộ trong chuyện tình cảm

ẢNH: FBNV

* Sau sự việc đột ngột đó, Thúy Nga có thay đổi nhân sinh quan hay suy nghĩ về cuộc sống không?

- Từ trước đến giờ tôi vẫn quan niệm cuộc sống là vô thường, những gì đến và đi rất bất ngờ. Phước đến cũng bất ngờ mà quả ập tới cũng không hay, mình đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Quan trọng là mỗi ngày mình sống sao cho tốt đẹp, tích chút phước để lỡ có chuyện gì xảy ra thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

* Khán giả không chỉ quan tâm đến con đường nghệ thuật mà còn rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Thúy Nga. Họ hỏi không biết chị có định tìm một bờ vai nào đó để dựa vào sau những sóng gió không?

- Tìm bờ vai hả? Mọi người cứ nghĩ tôi cô đơn chứ tôi có tình yêu của mình chứ, chỉ là tôi không muốn nói ra thôi. Tất nhiên con gái cũng ủng hộ thì tôi mới duy trì được mối quan hệ này. Nói chung là nghệ sĩ, tôi thấy những gì riêng tư thì nên giữ kín sẽ hay hơn, chia sẻ ra thật sự cũng chẳng có ích gì.

* Nhưng về mặt hình thức, người phụ nữ nào cũng mong sẽ được mặc áo cưới, hay có một hôn lễ lớn. Chị nghĩ điều đó có quan trọng không?

- Nó cũng không nhất thiết đâu. Thực ra quan trọng là cuộc sống mỗi ngày mình đón nhận niềm vui ra sao, chứ không phải một điều gì đó quá ồn ào hay rạng rỡ rồi cuối cùng chẳng đi tới đâu.

* Vậy Thúy Nga có còn mong cầu gì cho bản thân ở hiện tại?

- Càng lớn tuổi thì tất nhiên với tôi sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe là làm được nhiều thứ. Kế tiếp là con cái, con càng lớn tôi càng mong con ngoan, kết bạn đàng hoàng và sau này trưởng thành, làm một người có ích cho xã hội. Rồi cũng mong làm nghệ sĩ thì đi show lại bình thường. Năm nay tôi đã sắp xếp ổn định và bắt đầu nhận lời mời lại khá nhiều. Mấy năm trước do bận làm kinh doanh nên ai mời tôi cũng từ chối.

* Cảm ơn Thúy Nga vì đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.