Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Cùng sống xanh số 69: Người phụ nữ lên men măng rừng, lan tỏa sản phẩm của người Xê Đăng
Chứng kiến cảnh người Xê Đăng đi hái măng rừng đem bán để mưu sinh quá vất vả, chị Nguyễn Thị Thảo ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã tìm cách làm măng khô lên men, vừa giúp việc bảo quản lên đến 2 năm vừa tăng giá trị sản phẩm, giúp người thiểu số ở huyện Ngọc Hồi có thu nhập cao hơn.
Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM: 'Đăng kiểm giai đoạn tới vẫn sẽ rất căng'
Mặc dù Bộ GTVT đã kịp thời ban hành nhiều giải pháp giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng đăng kiểm nhưng tại Tọa đàm "Giải pháp dài hạn để gỡ vướng trong đăng kiểm" do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức sáng nay (24.3), các doanh nghiệp và chuyên gia vẫn than chưa hết khó.
Trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình bệnh nhi người Xê Đăng
Ngày 23.12, đại diện Báo Thanh Niên , với sự chứng kiến của Đoàn xã, Hội Chữ thập đỏ xã Cư Pơng, H.Krông Búk ( Đắk Lắk ), đã trao số tiền 38.803.000 đồng (đợt 2; đợt 1 đã trao 56.805.000 đồng) do bạn đọc đóng góp giúp gia đình anh A Hồng (27 tuổi, dân tộc Xê Đăng), trú buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng (ảnh).
Đại ngàn ly kỳ truyện: Phá nhà của 'người chết xấu'
Thật không may cho gia đình nào có “cái chết xấu”, bởi cảnh tang tóc chưa qua thì bị dân làng kéo đến... đốt phá nhà cửa. “Cái chết xấu” cứ ám ảnh đồng bào Xê Đăng, Ca Dong (H.Nam Trà My, Quảng Nam) bao đời qua.
Đại ngàn ly kỳ truyện: Kỳ lạ khu rừng 'treo nhau, cất rốn'
Đại ngàn miền Trung luôn chất chứa nhiều câu chuyện bí ẩn, tập tục kỳ lạ gắn với đời sống của các dân tộc thiểu số, thậm chí nhiều chuyện mang hơi hướng thần bí đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa mãn.