Đầu năm nay, nhà văn Phạm Công Luận ra mắt cuốn sách
Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm (Công ty Phan Book và NXB
Đà Nẵng liên kết xuất bản) - tập hồi ức, sưu khảo và ghi chép về văn hóa, đời sống Sài Gòn trăm năm qua một cách hệ thống, giúp người đọc khám phá những nét độc đáo đã làm nên “hồn cốt” thành phố này.
Không ngại khó ngại khổ, các nữ nhà văn vẫn tiếp tục dấn thân vào những đề tài gai góc, mang tính
thời sự của đời sống.
UBND TP.HCM quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ học bổng mang tên Giáo sư - nhạc sĩ Trần Văn Khê.
NSND Hoàng Yến đầu tư vở kịch lịch sử Thành Thăng Long thuở ấy, dự kiến bắt đầu công diễn ngày 10, 18.3 và 1.4, sau đó diễn hợp đồng cho các trường học tại TP.HCM.
Chuyện vua Tự Đức bị bệnh đậu mùa không con nhưng lại có tới ba con nuôi: Ưng Chân, Ưng Đường và Ưng Đăng/Hổ sử sách đều có chép lại. Vì vậy, việc chọn ai truyền ngôi cũng là “bài toán” đau đầu sau này của ông.
Ra rạp lẫn chiếu trên nền tảng Disney+ từ ngày 5.3, sau ngày đầu tiên, tổng doanh thu của Raya And The Last Dragon ở Bắc Mỹ chỉ đạt 2,5 triệu USD, thua xa nhiều phim khác theo quan sát của giới báo chí.
Liên quan đến công trình trùng tu đền Hổ Bái (xã Yên Trường, H.Yên Định, Thanh Hóa) quá tiến độ gần một năm nhưng mới xây dựng được chân móng, Cục
Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) đã có ý kiến. Theo đó, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương theo phân cấp.
Cùng với sự quan tâm dành cho nội dung Gái già lắm chiêu V vừa công chiếu, “nhân vật” đặc biệt trong phim - chiếc Phượng bào tam vĩ (NTK Trisha Võ) cũng được nhắc đến và chia sẻ không ít.
Đánh dấu 10 năm NXB Trẻ, chương trình Tháng ba sách Trẻ năm nay ngoài sự đầu tư cho các tác giả ăn khách: Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần...là sự trở lại dòng sách xưa với Nguyễn Duy Cần, Ngọc Giao, Bình Nguyên Lộc…
Mây mưa với chữ (NXB Hội Nhà văn, 2020) là tập thơ thứ 8 của nhà thơ Trần Mai Hường. Cầm trên tay tập thơ đã nghe mùi thơm của sex, một vẻ đẹp cao quý, đích thực.
Mây mưa với chữ (NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành) là tập thơ in riêng thứ năm của nữ thi sĩ Trần Mai Hường, sau Sóng khát, Đó là em, Những ngọn sóng tỏa hương, Nhánh buồn trổ hoa…đã nói lên sự cẩn trọng của chị.