Trong một đoạn video hậu trường, Angelina Jolie tiết lộ quá trình hóa thân thành nữ lính cứu hỏa Hannah Faber trong tác phẩm hành động Those Who Wish Me Dead đã giúp cô "chữa lành tâm hồn", theo Mirror. Minh tinh cố gắng kết nối, cảm nhận vết thương lòng mà nhân vật phải chịu đựng. Trong phim, Hannah Faber mang nhiều mặc cảm vì một nhiệm vụ bất thành trong quá khứ. Sau đó, cô quyết tâm bảo vệ Connor (Finn Little) khỏi sự săn lùng của hai kẻ sát nhân.
"Tôi bị thu hút bởi những người từng trải qua đổ vỡ. Sau đó, họ tìm thấy con đường hướng về phía trước và vượt qua mọi thứ", Angelina Jolie bộc bạch. Nhờ thủ vai Hannah Faber, minh tinh nhận ra cách đứng lên sau những thất bại, suy sụp. Trải nghiệm này đặc biệt có ý nghĩa với Jolie, giữa bối cảnh cô đang hoàn tất thủ tục ly hôn với tài tử Brad Pitt. Cả hai đã được chứng nhận tình trạng độc thân từ 2019, nhưng đến nay vẫn chưa đạt thỏa thuận về quyền nuôi dưỡng các con.
![]() Hình tượng lính cứu hỏa gan góc của Angelina Joilie trong Those Who Wish Me Dead
ẢNH: WARNER BROS. |
Chia sẻ thêm về bộ phim Those Who Wish Me Dead chuẩn bị ra rạp vào tháng 5 sắp tới, Angelina Jolie cho biết nếu nhìn từ bên ngoài, người xem có cảm giác đây là một bộ phim kinh dị, một chuyến phiêu lưu kịch tính giữa đám cháy. Tuy nhiên, sâu bên trong tác phẩm ẩn chứa câu chuyện xúc động về những con người xuất hiện để làm thay đổi cuộc đời nhau. Theo miêu tả của Angelina Jolie, các nhân vật của phim không chỉ vượt qua đám cháy ngoài thực tế, mà còn vượt qua "ngọn lửa" trong tâm hồn họ.
![]() Sau khi ly hôn, nữ diễn viên tập trung vào việc chăm sóc các con và hoạt động diễn xuất
ẢNH: WARNER BROS. |