Tấm lòng người cán bộ trạm cấp nước và triết lý 'sống là cho đi'
Anh Ông Văn Đẹp (35 tuổi) hiện quản lý Trạm cấp nước Trường Khánh 2, ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, TP.Cần Thơ. Công việc hằng ngày của anh gắn với máy móc, đường ống và việc bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân. Ngoài giờ làm, anh dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, từ hiến máu đến hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Bén duyên với công tác Đoàn từ năm 2006, khi mới 17 tuổi, anh Đẹp sớm hình thành quan niệm sống giản dị: có gì góp nấy, miễn là sự giúp đỡ đến đúng lúc và trong khả năng của mình. Với anh, cho đi không nhất thiết phải là tiền bạc hay những món quà lớn; đôi khi chỉ là một chuyến xe, một phần quà, một đơn vị máu hoặc thời gian dành cho người khác.
Quan niệm ấy theo anh trong gần 20 năm tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Sau những giờ làm việc, anh cùng đồng đội tổ chức các hoạt động hỗ trợ người khó khăn, đưa quà đến những vùng còn thiếu thốn, tạo sân chơi và tặng quà cho trẻ em.
Điều giữ anh gắn bó với những hoạt động ấy, theo anh, là niềm vui rất giản dị: nhìn thấy một người nhận được sự hỗ trợ đúng lúc, một đứa trẻ có thêm món quà hay một khoảng sân để vui chơi. Những nụ cười ấy trở thành động lực để anh tiếp tục.

Anh Ông Văn Đẹp tham gia hiến máu tình nguyện
ẢNH: TGCC
Từ nỗi sợ cây kim đến hành trình 24 lần hiến máu cứu người
Hiện đã 24 lần hiến máu, nhưng anh Đẹp từng rất sợ kim tiêm. Lần đầu tham gia hiến máu vào năm 2012, khi còn là sinh viên Trường cao đẳng Nghề Sóc Trăng, anh thậm chí không đủ điều kiện để thực hiện.
Hôm ấy, vừa bước vào khu vực khám sàng lọc và nhìn thấy kim tiêm, anh hồi hộp đến mức huyết áp tăng cao. Dù được nhân viên y tế cho nghỉ ngơi, uống trà đường và trấn an suốt khoảng 30 phút, anh vẫn không thể bình tĩnh để lấy máu.
Anh đành ra về trong tiếc nuối.
Nhưng trải nghiệm ấy không khiến Đẹp từ bỏ ý định hiến máu. Hình ảnh những bệnh nhân cần máu để cấp cứu cứ khiến anh suy nghĩ. Đến ngày 18.6.2015, anh quyết định quay lại, vượt qua nỗi sợ và lần đầu tiên hiến máu thành công.
Từ đó, anh duy trì việc hiến máu khoảng 3 lần mỗi năm. Mỗi lần hiến máu, anh đều nghĩ đơn giản rằng nếu sức khỏe cho phép, mình có thể góp một phần nhỏ để giúp người khác trong lúc nguy cấp.
“Có thể sau khi hiến máu mình hơi mệt một chút, nhưng nếu giọt máu của mình giúp được một người đang cần thì sự mệt mỏi ấy không đáng kể”, anh Đẹp chia sẻ.

Anh Đẹp cùng Tỉnh đoàn Sóc Trăng trao "Ao cá tình bạn" cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp
ẢNH: TGCC
Những chuyến xe từ thiện lúc 2 giờ sáng
Không chỉ tích cực hiến máu, anh Ông Văn Đẹp còn gắn bó với nhiều hoạt động thiện nguyện của Đoàn Thanh niên tỉnh Sóc Trăng (cũ), từ tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn, chương trình “Siêu thị yêu thương”, “Tết yêu thương” đến hỗ trợ người dân trong những ngày chống dịch Covid-19.
Trong số đó, anh nhớ nhất những chuyến xe trao quà tết cho công nhân vệ sinh môi trường.
Những ngày 27, 28 tết, khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cơm cuối năm, anh Đẹp cùng nhóm tình nguyện lại lên đường. Khoảng 2 giờ sáng, khi phố xá Sóc Trăng thưa người, những chuyến xe chở quà bắt đầu chạy qua các tuyến đường, tìm gặp những công nhân vệ sinh đang làm việc trong đêm.
Từng phần quà tết được trao tận tay cùng lời chúc năm mới. Công việc kéo dài đến khoảng 4 giờ 30 sáng mới hoàn tất.
“Nhìn các cô chú vui khi nhận được quà, mình thấy những giờ thức khuya hay mệt mỏi đều không còn đáng kể”, anh Đẹp chia sẻ.
Với anh, đó không phải một hoạt động quá lớn, nhưng là cách để những người làm việc khi phố phường đã ngủ vẫn cảm nhận được sự quan tâm vào những ngày đoàn viên.

Anh Đẹp tham gia tổ chức Tết trung thu cho trẻ em khó khăn
ẢNH: TGCC
Người đàn anh luôn sẵn lòng chia sẻ
Gần 20 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, anh Đẹp không chỉ tham gia các hoạt động cộng đồng mà còn dành nhiều thời gian hỗ trợ, hướng dẫn những đoàn viên trẻ.
Trong công việc, anh thường chủ động nhận những phần việc khó, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với những người đi sau. Với các đơn vị bạn, khi cần hỗ trợ tổ chức hoạt động hay thực hiện chương trình thiện nguyện, anh cũng sẵn sàng góp sức.
Sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm giúp anh tạo được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, đoàn viên và những người cùng tham gia hoạt động cộng đồng.

Anh Đẹp nhận bằng khen "Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu 2026"
ẢNH: TGCC
Những ghi nhận trên hành trình cho đi
Những đóng góp của anh Ông Văn Đẹp được ghi nhận qua nhiều giấy khen, bằng khen trong phong trào hiến máu tình nguyện và công tác Đoàn, thanh niên.
Đáng chú ý, ngày 14.7.2026, anh được Hội Chữ thập đỏ và Ban vận động Hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ trao bằng khen “Người hiến máu tiêu biểu”.
Với anh Đẹp, những phần thưởng ấy là sự ghi nhận cho hành trình đã gắn bó gần 20 năm với hoạt động cộng đồng. Còn điều giữ anh tiếp tục đi là những việc rất cụ thể: một đơn vị máu đến đúng người cần, một phần quà đến đúng hoàn cảnh, hay một chuyến xe đưa sự sẻ chia đến những người vẫn đang làm việc khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, đó cũng là cách anh thực hiện quan niệm sống của mình: cho đi những gì mình có, trong khả năng của mình và khi người khác cần.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)