Đầu không xuôi nhưng tuyển Việt Nam vẫn có quyền nuôi hy vọng!

03/09/2021 03:10 GMT+7

Hoàn hảo và đổ vỡ - hai trạng thái hoàn toàn trái ngược của đội tuyển Việt Nam khi để đội chủ nhà Ả Rập Xê Út lội ngược dòng thành công ở trận mở màn vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á vào rạng sáng ngày 3.9 theo giờ Việt Nam.

Phải dùng từ hoàn hảo để mô tả 45 phút đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ được đánh giá đẳng cấp hơn, khỏe hơn, cao to hơn và lại được chơi trên sân nhà. Hoàn hảo là bởi không chỉ giữ sạch lưới đúng như nhiệm vụ đặt ra ban đầu mà chúng ta còn có bàn thắng từ rất sớm do công của Nguyễn Quang Hải. Đó là một siêu phẩm giúp anh trở thành cầu thủ Việt Nam lập công nhanh nhất lịch sử vòng loại World Cup.

Highlights Ả Rập Xê Út 3-1 Việt Nam: Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Duy Mạnh!

Nhưng con số 0 bàn thua và 1 bàn thắng chưa đủ để lột tả hết màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên. Những gương mặt được kỳ vọng như Tuấn Anh, Quang Hải, Ngọc Hải đều đã chơi rất tốt trong nhiệm vụ của mình.
Ấn tượng hơn, những sự lựa chọn tưởng chừng như mạo hiểm của HLV Park Hang-seo đều chơi quá tốt. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh, người mà HLV Herve Renard của đội Ả Rập Xê Út đã nhắm đến như một mắt xích yếu nhất của hệ thống phòng ngự tuyển Việt Nam lại là người chơi hay nhất và chắc chắn nhất.

Duy Mạnh (2) đã thi đấu rất lăn xả nhưng không may mắn

ẢNH: SAFF

Riêng ở trong hiệp 1, Duy Mạnh đã có 4 tình huống giải nguy tuyệt hay cho đội tuyển Việt Nam trước các pha triển khai bóng với tốc độ cao của đối thủ. Cách đây 3 tháng, Duy Mạnh đã mắc sai số khiến tuyển Việt Nam bị dính bàn thua từ đội UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup.
Cũng cách đây 3 tháng, sự phối hợp giữa Duy Mạnh và Trọng Hoàng không nhuyễn, khiến tuyển Việt Nam bị yếu thế. Nhưng ở hiệp 1 của trận đấu này, cánh phải của tuyển Việt Nam đã phong tỏa cực hiệu quả những pha lên biên – vốn là điểm mạnh của đối phương. Hoàng lên xuống nhịp nhàng. Còn ở cánh trái, Văn Thanh cũng chơi xuất sắc không kém. Cú tạt từ biên của Văn Thanh đưa bóng vào vòng cấm địa khiến hàng thủ Ả Rập Xê Út mắc sai lầm và Quang Hải đã tận dụng tối đa cơ hội khi trận đấu mới chỉ trôi được 3 phút.

Thật tiếc khi chúng ta không giữ được thành quả

ẢNH: AFC

Cũng không thể không nhắc đến Bùi Tấn Trường. Ai cũng nghĩ Văn Lâm sẽ bắt chính thay anh nhưng ông Park có cơ sở để tiếp tục đặt niềm tin vào Trường. Tuyển Việt Nam chịu tới 4 pha dứt điểm trúng đích trong hiệp 1. Nhưng cả 4 lần, các chân sút thượng hạng của đội Ả Rập Xê Út đều phải chịu thua trước sự xuất sắc của Tấn Trường. Cũng không thể không nhắc đến Thành Chung đã rất xứng đáng cho sự lựa chọn của ông Park vào vị trí trung vệ trái mà Tiến Dũng để lại.
Nhưng sự hoàn hảo không kéo dài đến hiệp 2. Chúng ta đã không được may mắn cho lắm khi trong một tình huống lao vào ngả người cản phá, Duy Mạnh đã không kịp khép tay và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Tantashev đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Tiền vệ hay nhất đội Ả Rập Xê Út đã gỡ hòa 1-1. Tuyển Việt Nam còn gặp bất lợi cực lớn khi Duy Mạnh bị nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân (góc máy truyền hình không cho thấy anh bị thẻ vàng đầu tiên vào lúc nào của trận đấu).
Ông Park buộc lòng phải gia tăng phòng thủ bằng cách đưa Đình Trọng vào thay Tuấn Anh. Ông cũng lần lượt đưa Hồng Duy (thay Văn Đức) và Xuân Trường (thay Tiến Linh) vào cáng đáng hai vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong thế 10 chống 11, tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã không thể chống đỡ được sự lấn lướt của đội chủ nhà Ả Rập Xê Út

ẢNH: AFC

Tuy nhiên mọi sự thay đổi nhân sự không giúp chúng ta lật ngược được thế cờ. Với 10 người và thể lực đi xuống do phải đua sức với đối phương (đội bạn càng đá càng khỏe), tuyển Việt Nam đã không được giữ thế trận tốt. 2 bàn thua sau là tất yếu khi đối thủ bật cao đánh đầu và pha cản người trái phép của Ngọc Hải trong vòng cấm giúp Ả Rập Xê Út ấn định chiến thắng 3-1. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 16.11 trên sân Mỹ Đình.
Nhưng trước mắt, thử thách thứ hai của đội tuyển Việt Nam là đội Úc vào ngày 7.9. Đầu không xuôi nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có quyền nuôi hy vọng vì chúng ta được đá trên sân nhà!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.