

Một cặp vợ chồng ở Mỹ hoãn việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Sau đó, họ phải vào bệnh viện điều trị, và đau lòng hơn nữa là người vợ bị sảy thai.
Từ sáng 14.7, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc TP.HCM sẽ đóng cửa toàn thành phố dẫn đến khan hiếm thực phẩm, khiến người dân hoang mang.
Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO cứu sống chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung (Q.Tân Phú, TP.HCM) nhiễm Covid-19, sau đó tiếp tục cứu sống thêm 2 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch.
Chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung,Q.Tân Phú đã hồi phục, âm tính Covid-19 lần 1. Anh cho biết mình sẽ cố gắng hết bệnh để về công tác, cùng tham gia chống dịch.
Mặc dù có cơ hội tiêm vắc xin Covid-19 nhưng ông Joshua Garza (43 tuổi, ở Mỹ) đã từ chối vì nghĩ rằng mình không cần. Nhưng vài tháng sau, ông đã hối hận vì bị nhiễm Covid-19 nặng đến mức phải ghép 2 lá phổi, nếu không sẽ chết.
Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã trở về TP.HCM sau 20 ngày chi viện cho 'tâm dịch' Covid-19 Bắc Giang.
BN 2983 ở An Giang nhiễm Covid-19 nặng được chuyển lên TP.HCM khi phổi chỉ còn hoạt động 10 - 20%. Sau 26 ngày điều trị, các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã giúp BN hồi phục ngoạn mục.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên hy vọng với kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp chiến sĩ Công an phường ở Q.Tân Phú vượt qua cơn hiểm nghèo.
BN 8944 là công an P.Phú Trung, Q.Tân Phú (TP.HCM) bị tổn thương phổi, suy hô hấp, cần chạy ECMO, nhưng do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã quá tải nên đã được hội chẩn, chuyển bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Mọi hoạt động sử dụng hình ảnh và thông tin của Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy để kêu gọi đều không phải là chủ trương của ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như các thành viên trong Đội phản ứng nhanh.