
Người đàn ông khuyết tật ở miền Tây làm 'gà trống nuôi con' trong căn nhà xiêu vẹo
Bị khuyết tật, cuộc sống đầy khốn khó, anh Trần Sung (36 tuổi, ở miền Tây) phải làm lụng vất vả để lo cho con ăn học.

Người cha "gà trống nuôi con" cảm ơn tấm lòng bạn đọc, khán giả Báo Thanh Niên
Phóng viên Báo Thanh Niên đã đến thăm gia đình anh Phan Văn Phúc (huyện Hóc Môn, TP.HCM) và trao số tiền số tiền 51.910.000 đồng do bạn đọc, khán giả quyên góp tặng cho gia đình anh. Anh Phúc là nhân vật trong phóng sự "Bi kịch “gà trống nuôi hai con” khi vợ qua đời lúc vượt cạn vì Covid-19 ".

Thợ hồ được hỗ trợ giữa dịch Covid-19: Giọt nước mắt hạnh phúc
Vừa qua, Báo Thanh Niên đã kết hợp với Xi Măng INSEE và Đoàn cơ sở hỗ trợ tiền mặt và quà tặng cho 300 hoàn cảnh thợ xây khó khăn tại huyện Nhà Bè, TP.Thủ Đức (TP.HCM) do tác động của dịch Covid-19.

Bi kịch “gà trống nuôi hai con” khi vợ qua đời lúc vượt cạn vì Covid-19
Những ngày qua, anh Phan Văn Phúc (ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã trải qua thời gian vô cùng khó khăn, đau khổ khi người vợ không may qua đời vì Covid-19 ngay sau khi mổ sinh con gái thứ hai vào ngày 23.7.

Vợ mất đột ngột khi trẻ, 'người ở lại' chăm con: Bố đơn thân ngược xuôi xin sữa
Vợ đột ngột ra đi khi con gái chỉ mới hơn một tuần tuổi, anh trở thành ông bố đơn thân với hành trình chăm con đơn độc. Trách nhiệm của người ở lại, bao giờ cũng nặng nhọc và bao giờ cũng thiêng liêng.

Gà trống nuôi con
Người vợ đột ngột ra đi vì tai nạn lao động, bỏ lại cho chồng hai đứa con thơ đang khát sữa, trong đó 1 cháu bị bệnh nặng. Đó là tình cảnh của anh Nguyễn Văn Công (34 tuổi) ở xóm 3, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.