Hậu vệ Việt kiều Đức nhờ Instagram mới biết mình nổi tiếng ở Việt Nam

30/12/2021 18:22 GMT+7

Hậu vệ 17 tuổi đang thi đấu tại Đức tỏ ra bất ngờ khi được người hâm mộ Việt Nam quan tâm và theo dõi khá kỹ trên các nền tảng mạng xã hội .

Vẫn được bố mẹ dạy dỗ theo văn hóa Việt Nam

“Tôi không biết mình lại nổi tiếng ở Việt Nam đến vậy, cho đến một ngày đọc được các tin nhắn trên Instagram. Một số cổ động viên đã gửi cho tôi các bài báo viết về mình cùng những lời khen ngợi. Tôi đã mỉm cười khi đọc được những điều này. Chúng khiến tôi cảm thấy tự hào”, Phòng Gia Huy chia sẻ.

Gia Huy (áo xanh) muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại Đức

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Thành viên đội U.19 Wolfsburg (Đức) thu hút sự quan tâm của người hâm mộ từ mùa hè năm 2021. Đó là thời điểm tên tuổi của cậu được chuyên trang chuyển nhượng nổi tiếng Transfermarkt đưa vào hệ thống dữ liệu. Lượng người quan tâm càng tăng lên đáng kể khi Gia Huy ra mắt U.19 Wolfsburg tại UEFA Youth League (một phiên bản Champions League dành cho lứa tuổi U.19 - PV).

Trước đó, chàng trung vệ 17 tuổi, cao 1 m 85 này thi đấu cho đội U.17 Wolfsburg. Cậu chỉ mới gia nhập hệ thống đào tạo của “Bầy sói” từ giữa năm 2019.

Tự giới thiệu về bản thân, Phòng Gia Huy cho hay: "Cha tôi gốc Hoa, quê ở Long Khánh, Đồng Nai - Việt Nam. Còn mẹ đến từ Nha Trang - Khánh Hòa. Cha tôi sang Đức năm 14 tuổi, còn mẹ là từ năm 1991. Cha mẹ kết hôn rồi sinh ra tôi ở Berlin. Cha mẹ nuôi dạy tôi theo phong tục của một gia đình người Việt. Tôi từng về Việt Nam hai lần và cảm thấy cuộc sống rất dễ chịu, thoải mái. Tôi rất thích văn hóa ẩm thực ở đó”.

Cũng như nhiều cậu bé khác trên toàn nước Đức, Gia Huy bén duyên với môn thể thao vua từ khi còn rất nhỏ. Niềm vui này sau đó đã trở thành một công việc thật sự khi cậu được học viện của Hertha Berlin chiêu mộ.

Gia Huy có chiều cao lý tưởng

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Gia Huy chia sẻ: “Hầu hết các đứa trẻ đến với bóng đá là nhờ cảm hứng từ gia đình. Nhưng với tôi, đó là những người bạn. Hồi còn nhỏ, tôi đá bóng là vì sự tò mò khi thấy chúng bạn mê mệt với bộ môn này. Ban đầu là thử và sau đó là niềm đam mê.

Ngay từ thời điểm đó, mọi người đều đồng tình rằng, tôi có thể phát triển hơn nếu được chơi cho các lò đào tạo chuyên nghiệp. Đội bóng đầu tiên của tôi là Normannia 08. Đó là một đội bóng trẻ địa phương, tôi đã ở đó khi mới 5 tuổi. Kế đến, tôi chuyển tới Frohnauer SC, Hertha Berlin (2016-2018), Tennis Borussia Berlin (2018-2019) và VfL Wolfsburg từ năm 2019 cho đến bây giờ”.

Khốc liệt cuộc chiến trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Tại UEFA Youth League mùa này, Gia Huy thường được sắp đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-4-3. Khi đội nhà chuyển sang sơ đồ 4 người thấp nhất, vị trí của cậu là hậu vệ biên trái.

Gia Huy tự nhận xét về phong cách chơi bóng: “Vị trí sở trường của tôi là hậu vệ. Tôi có thể đá trung vệ lệch hoặc hậu vệ cánh trái. Về phòng ngự, tôi nghĩ mình có ưu thế về khả năng chuyền bóng, tắc bóng, tốc độ cùng sự quan sát. Bên cạnh đó, việc thuận chân trái cũng là một lợi thế không nhỏ khi thi đấu ở vai trò hậu vệ”.

Gia Huy (thứ 3 từ trái vào, hàng đứng) và đồng đội

Có lợi thế về thể hình, tư duy, khả năng đọc tình huống và sử dụng chân, nhưng Gia Huy cũng cần cải thiện thêm về thể lực và sự ổn định. Hiện tại, hậu vệ sinh năm 2004 vẫn chưa chiếm được vị trí “cứng” trong đội hình U.19 Wolfsburg. Huy bày tỏ: “Khó khăn lớn nhất mà tôi phải đối mặt ở đây chính là sự cạnh tranh khốc liệt. Mọi cầu thủ trẻ đều nỗ lực để trở thành những người giỏi nhất, hoàn thiện nhất. Chúng tôi phải làm mọi thứ để chứng minh rằng, mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi nếu không thể làm vậy, bạn sẽ bị đào thải.

Ngoài bóng đá, tôi cũng phải lo chuyện học hành sao cho thật tử tế. Tôi muốn tập trung cho việc học ở trường. Nhưng quá trình luyện tập chiếm rất nhiều thời gian. Mà nhà tôi thì lại ở cách xa học viện của Wolfsburg. Đó cũng là một thử thách không nhỏ mà tôi phải đối mặt vào thời điểm hiện tại”.

Gia Huy ấp ủ ước mơ: “Từ trước đến nay, ở Đức chưa có cầu thủ gốc Việt nào thi đấu ở hạng đấu đỉnh cao. Có nhiều lý do dẫn tới điều này. Nhưng về phần mình, tôi tin bản thân có nhiều lợi thế hơn nhờ sự ủng hộ từ cha mẹ. Họ đã luôn sát cánh cùng tôi trong hành trình chơi bóng suốt từ nhỏ cho tới hiện tại. Với tôi, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là ước mơ lớn nhất. Lúc này, tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Thậm chí, tôi còn chưa nghĩ tới việc mình sẽ làm gì nếu phải ngừng chơi bóng”.

Đang cố gắng học tiếng Việt

Không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thế nên hiểu biết của Gia Huy về quê cha đất mẹ còn khá hạn chế. Cậu thừa nhận: “Tôi không theo dõi bóng đá Việt Nam nên không biết gì về chất lượng giải đấu cũng như các cầu thủ ở đây.

Tôi cũng không thể nói hoặc viết bằng tiếng Việt. Nhưng tôi đang lên kế hoạch học hỏi thêm ngôn ngữ này. Nó sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu, bởi tôi học ngoại ngữ khá tốt”, Gia Huy tự tin cho biết.

Ở tuổi 17, cầu thủ của U19 Wolfsburg thừa nhận, bản thân chưa có quyết định chính thức về việc sẽ đại diện màu cờ sắc áo nào trong tương lai.

“Ở một mặt nào đó, tôi lớn lên ở Đức và đã tận hưởng chất lượng giáo dục cũng như quá trình đào tạo bóng đá tại đây. Tôi cũng thấu hiểu phong cách chơi bóng của Đức. Nhưng ở mặt còn lại, ai cũng biết tôi có gốc gác Việt Nam.

Tôi đã quá quen thuộc với văn hóa Việt nhờ ảnh hưởng từ gia đình, và luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi về nước nghỉ ngơi, du lịch. Tôi sẽ theo dõi sự phát triển của bóng đá Việt Nam với sự hứng thú cao nhất và tìm hiểu xem điều gì mang đến lợi ích tốt nhất cho sự nghiệp của mình”, Gia Huy bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.