Buổi chiều hôm ấy, giữa sân doanh trại Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, một chiếc xe đạp nhỏ được dựng bên hàng cây. Chiếc xe còn mới, giản dị như bao món quà dành cho một đứa trẻ chuẩn bị đến trường. Nhưng với cậu bé vừa trải qua biến cố lớn nhất đời mình, món quà ấy dường như mang một ý nghĩa khác: một lời động viên để em tiếp tục bước về phía trước.
Bên cạnh chiếc xe là những người lính quân hàm xanh. Từ khoảnh khắc ấy, doanh trại có thêm một người con.
Ngày 30.7, trong lúc hàn sửa mái tôn, ông Tuấn không may bị điện giật. Thấy chồng gặp nạn, bà Thạnh chạy đến cứu nhưng cũng gặp tai nạn tương tự. Chỉ trong một ngày, hai vợ chồng không còn trở về với các con.
Căn nhà nhỏ bỗng mất đi hai người thân. Người mẹ già gần 80 tuổi phải chịu nỗi đau mất con ở tuổi xế chiều. Người con trai đang học năm thứ hai đại học cố gắng trở thành chỗ dựa cho gia đình. Còn Lê Viết Hồng Pháp, cậu bé chuẩn bị vào lớp 5, bất ngờ mất đi cả cha lẫn mẹ.
Ở tuổi ấy, điều một đứa trẻ cần nhất là vòng tay cha mẹ, là tiếng gọi quen thuộc mỗi khi trở về nhà, là một bữa cơm có người chờ đợi. Nhưng tuổi thơ của Pháp bỗng có một khoảng trống quá lớn.
Giữa những ngày khó khăn ấy, một vòng tay khác đã mở ra.
Chiều 5.8, Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động thuộc Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổ chức lễ nhận cháu Lê Viết Hồng Pháp làm “Con nuôi đồn biên phòng”.
Buổi lễ diễn ra giản dị. Cậu bé đứng giữa những người lính quân hàm xanh, nhận một chiếc xe đạp để đến trường, đồ dùng học tập cùng những lời động viên chân thành.
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng hỗ trợ ban đầu cho em, Tập đoàn Karma tại Hội An trao những phần quà thiết thực. Đặc biệt, Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động cam kết hỗ trợ Pháp hằng tháng cho đến khi em hoàn thành chương trình lớp 12.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, tặng quà cho 2 anh em Lê Viết Hồng Anh và Lê Viết Hồng Pháp
ẢNH: HUỲNH CHÍN
Điều đáng quý không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất. Đại tá Hoàng Văn Mẫn đề nghị đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đồng hành, thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Pháp trong học tập, sinh hoạt.
Bởi một đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ cần nhiều hơn những món quà. Em cần được hỏi han khi buồn, được động viên khi gặp khó khăn và cảm nhận rằng mình không đơn độc.
Chúng ta thường biết đến bộ đội biên phòng qua những chuyến tuần tra, những cột mốc nơi biên giới hay những đêm dài gìn giữ bình yên cho Tổ quốc. Nhưng câu chuyện của Pháp cho thấy một hình ảnh khác của những người lính quân hàm xanh.
Họ không thể thay thế cha mẹ em, cũng không ai có thể thay thế tình yêu của cha mẹ. Nhưng bằng sự sẻ chia và trách nhiệm của mình, những người lính đã giúp một đứa trẻ có thêm điểm tựa sau biến cố.
Sống đẹp đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là quyết định không quay lưng trước nỗi đau của người khác; là việc dang tay khi một đứa trẻ cần được nâng đỡ.
Những người lính Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã chọn làm điều đó một cách lặng lẽ.
Giúp một đứa trẻ tiếp tục đến trường, được lớn lên trong sự quan tâm và yêu thương, với các anh cũng là một cách giữ gìn những điều bình yên.
Nhiều năm sau, có thể Lê Viết Hồng Pháp sẽ không còn nhớ rõ những món quà trong ngày được nhận làm “con nuôi đồn biên phòng”. Nhưng có lẽ em sẽ nhớ rằng vào thời điểm khó khăn nhất của tuổi thơ, đã có những người lính quân hàm xanh bước đến.
Không chỉ mang theo một chiếc xe đạp mới, những món quà hay sự hỗ trợ cho chặng đường phía trước.
Các anh mang đến cho em một điều quan trọng hơn: niềm tin rằng sau mất mát, cuộc đời vẫn còn những vòng tay rộng mở.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)