Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo Từ Bi

“Đã bị hủi như chúng tôi thì không rửa được tiếng, xã hội xa lánh…”; “Cô ơi sao nhiều quà thế, nhưng con không nhìn thấy được”… Những câu nói nghẹn ngào của cụ già, em nhỏ khiếm thị tại Hải Phòng đã găm vào tâm trí những người khoác áo Từ Bi.

Nhóm Thiện nguyện Từ Bi được thành lập năm 2022. Rạng sáng thứ ba hằng tuần, nhóm lại đỏ lửa nấu 9 nồi cháo, chia thành 1.000 suất gửi đến bệnh nhân đang điều trị tại 4 bệnh viện: Phục hồi chức năng Hải Dương, Nhiệt đới Hải Dương, Phụ sản Hải Dương và Sức khỏe Tâm thần Hải Dương.

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 1.
Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 2.
Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 3.

Để hoàn thành 1.000 suất cháo, lượng nguyên liệu cần sơ chế lên tới hàng tạ. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, những đôi tay thoăn thoắt cùng trút gạo, rửa rau, chuẩn bị từng mẻ cháo kịp giờ đến bệnh viện. Bí đỏ, nấm hương, giò lụa... được cắt gọt, băm thái cẩn thận

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 4.
Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 5.

Những mẻ nhân đặc sánh nấm, giò, bí đỏ... được xào nấu kỹ lưỡng, chuẩn bị cho những ly cháo nóng, giàu dinh dưỡng. Bên bếp lửa, chủ doanh nghiệp, nhân viên văn phòng hay người lao động tự do đều chung tay làm việc

Từ kho tập kết số 84 Dương Luân (phường Thạch Khôi, TP.Hải Phòng), mỗi năm, nhóm thực hiện 20 chuyến xe tải mang quần áo, đồ dùng đến vùng cao, biên giới, trao tặng bà con còn gặp khó khăn.

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 6.

Không để ai bị bỏ lại phía sau, hàng ngàn suất cháo nóng hổi được trao tận tay bệnh nhân, người nhà và cả nhân viên y tế sau ca trực đêm căng thẳng

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 7.

Không chỉ nhận cháo, nhiều bệnh nhân và người nhà còn tự nguyện trích tiền viện phí để đóng góp vào quỹ, với tâm niệm: “Tuần sau lại có thêm nhiều người bệnh được ăn cháo giống mình”

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 8.

Nỗi đau nơi hành lang bệnh viện được xoa dịu bởi hơi ấm từ những cốc cháo nghĩa tình. Đằng sau đó là những đêm vo gạo, đãi đỗ, xắt củ, xào nấm... để người bệnh nghèo có một buổi sớm no lòng

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 9.

Tại Bệnh viện Phong Chí Linh (Hải Phòng), những chiếc áo gile vàng xuất hiện giữa không gian hiu quạnh. Họ ngồi chung giường, ân cần trò chuyện với bệnh nhân, xoa dịu những đôi bàn chân mang di chứng phong cùi

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 10.

Với những người khoác áo Từ Bi, mùa xuân còn được nhìn thấy qua nụ cười của những người mẹ, ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ mắc chứng bại não trong vòng tay yêu thương của cộng đồng

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 11.

Vượt qua những cung đường đèo dốc, hành trình của nhóm hướng đến những đứa trẻ vùng cao bên ly mì nóng hổi. Những chiếc áo gile vàng ngồi bệt xuống vách đất, ôm những em thơ vào lòng

Gần 300 thành viên của nhóm gồm chủ doanh nghiệp, công chức, lao động tự do, học sinh, sinh viên. Có cụ bà 82 tuổi và cả những em bé lẽo đẽo theo mẹ nhặt rau. Trên những chặng đường ấy, có đêm xe hỏng giữa đèo, có người ngất xỉu vì hạ đường huyết. Nhưng xe vẫn sửa, bếp vẫn đỏ lửa và lớp học “Đệ Tử Quy” mùa hè vẫn râm ran tiếng trẻ.

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 12.

Khép lại những chuyến đi xa, các thành viên Từ Bi lại trở về với lớp học “Đệ Tử Quy” mùa hè

Nhóm Từ Bi đang bước đi trên một hành trình không ranh giới, nơi không có vùng đất nào quá xa, không có thân phận nào bị bỏ lại.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Những nồi cháo 0 đồng và hành trình của hàng trăm người khoác áo từ bi - Ảnh 13.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.