Nỗi đau axít: Việt kiều bị tạt axít, cắt gân chân vẫn 'chờ đợi công lý'

06/09/2019 08:10 GMT+7

'Không một ngày nào chúng tôi quên được những gì đã xảy ra trong đêm đó... 5 phút đó đã làm thay đổi cuộc sống cả hai chúng tôi mãi mãi', bạn gái của Việt kiều bị tạt axít, cắt gân chân chấn động, bộc bạch.

Mùng 5 tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 9.2), một vụ tạt axít làm rúng động vùng biển xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Gần 8 tháng trôi qua, thủ phạm vẫn còn trong bóng tối, còn nạn nhân phải trải qua những tháng ngày đớn đau do thương tích kinh hoàng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã gửi cho Thanh Niên email về tình hình của anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada, nạn nhân trong vụ tạt axít, cắt gân chân ở Quảng Ngãi) với trăn trở: "Chúng tôi vẫn chờ đợi công lý!". Thanh Niên xin trích đăng email của chị Trâm. 

Lần về thăm quê định mệnh

Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 8 tháng kể từ khi vụ việc của Tom (anh Võ Duy Nghiêm) xảy ra... Sau vụ việc, Tom bị mất thị lực một bên mắt, biến dạng khuôn mặt, mũi và một bên tai bị mất đi, những đường gân bị cắt đứt để lại di chứng. Và quan trọng hơn hết, là sự tổn thương nghiêm trọng về tinh thần mà anh ấy phải đối diện.

Anh Võ Duy Nghiêm đã và đang phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật sau vụ tấn công

Ảnh nhân vật cung cấp

Không một ngày nào chúng tôi quên đi được những gì đã xảy ra trong đêm đó. Đâu ai biết rằng, sự việc chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút đó đã làm thay đổi cuộc sống của cả hai chúng tôi mãi mãi?
Bạn bè khắp nơi ở Việt Nam và cả trên thế giới, từ những người anh chị em thân thuộc đến những người xa lạ chưa một lần gặp gỡ đều đã gửi lời chia sẻ, hỏi thăm và động viên Tom và tôi. Điều này thật sự là một nguồn động viên lớn giúp chúng tôi xóa mờ đi phần nào ký ức kinh hoàng và đau buồn đó. Nó còn là động lực, niềm an ủi để Tom có thể cố gắng trong các đợt điều trị, các ca phẫu thuật đau đớn và liên tục. Hiện tại, Tom đang dần hồi phục về sức khỏe, anh ấy giờ đây đã tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước.

Nhưng…

Có một điều mà cả hai chúng tôi, và chắc hẳn là nhiều người thân, bạn bè khác luôn đau đáu và hy vọng, đó là kết quả điều tra của vụ án, những kẻ thủ ác ra tay với Tom hay những kẻ chủ mưu phải bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Điều đó thực sự là niềm an ủi lớn nhất, hơn nữa tôi tin nó sẽ là liều thuốc tốt để xoa dịu và chữa trị vết thương tâm hồn trong con người Tom.

Anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm trong một chuyến dã ngoại

Ảnh nhân vật cung cấp

Tôi từng nghe và khâm phục về những điều mà chính quyền và lực lượng Cảnh sát điều tra tại Việt Nam đã làm được. Tôi từng nghe về sự xuất sắc, kịp thời, sự mưu trí cùng những nhiệt tâm với công việc của những chiến sĩ cảnh sát, trong việc điều tra và phá các vụ án lớn. Vụ án “Cô gái giao gà ở Điện Biên” và nhiều vụ án lớn khác là điều mà tôi thật sự ấn tượng. Ở đó, lực lượng Công an đã làm được nhiều điều, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, niềm tự hào của người dân Việt Nam và sự thán phục của bạn bè quốc tế.
Thế nhưng, cho đến hiện tại, sau suốt gần 8 tháng theo dõi và liên tục hỏi thăm, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời rằng "mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có thông tin gì mới" từ phía các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, lãnh sự quán tại Canada.

Anh Võ Duy Nghiêm đang cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường dù vẫn đang phải chịu đựng nhiều nỗi đau thể xác và tinh thần

Ảnh Nhân vật cung cấp

Anh Võ Duy Nghiêm đang cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường dù vẫn đang phải chịu đựng nhiều nỗi đau thể xác và tinh thần

Ảnh Nhân vật cung cấp

Tôi hiểu đây là một vụ án đặc biệt khi nó liên quan đến công dân của hai quốc gia là Việt Nam và Canada. Tôi hiểu rõ được tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc, những khó khăn của các anh công an trong quá trình điều tra và thu tập tài liệu, chứng cứ. Tôi vẫn hiểu các anh vẫn đang làm việc để hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Nhưng thực sự, mỗi ngày chứng kiến những tổn thương về thể xác, những nỗi đau tinh thần mà Tom đang đối diện, tôi không thể nào ngồi yên được.
Chính vì lẽ đó, tôi và Tom, cùng tất cả những anh chị em đang theo sát cùng hai chúng tôi trong suốt thời gian qua vẫn luôn hy vọng và trông chờ vào sự đẩy mạnh, cố gắng hơn nữa của lực lượng Công an Việt Nam và của những cơ quan có thẩm quyền khác để vụ việc mau chóng làm rõ, lấy lại được công bằng cho Tom và chứng minh được một điều - mọi thứ đều có lý do, mọi chuyện đều sẽ có kết quả.

[VIDEO TƯ LIỆU] Anh Võ Duy Nghiêm điều trị âm nhạc trị liệu sau phẫu thuật

Tôi và Tom chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ và thông điệp vô tận trong suốt thời gian qua của mọi người. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn chính quyền và lực lượng công an trong việc thúc đẩy và mau chóng đưa ra kết quả như mong đợi, để chúng tôi và nhiều người khác sẽ luôn giữ vững niềm tin vào lực lượng công an Việt Nam.
Tom là một nửa không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đã lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai của cả hai nhưng giờ đây thì chúng tôi không vội nữa. Sức khỏe và sự hồi phục của Tom mới là ưu tiên số một. Tom vẫn đang hồi phục về thể chất và tinh thần. Anh ấy đang làm rất tốt và vẫn giữ được khiếu hài hước của mình. Mùa thu này anh ấy sẽ tiếp tục các cuộc phẫu thuật để chữa trị những vết thương còn chưa lành. Và, để cố gắng chờ đợi vào một kết quả rõ ràng, nghiêm minh của vụ việc - những điều sẽ mang lại công bằng cho anh ấy.

8 tháng chờ đợi công lý

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, tối 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada) dùng xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đi ăn tối tại một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).
Khi cả hai đến một đoạn đường vắng, hai thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi bất ngờ hắt axít vào mặt anh Võ Duy Nghiêm. Hai nạn nhân ngã nhào ra đường. Hai thanh niên bịt mặt tiếp tục khống chế và cắt gân chân anh Nghiêm.
Vụ tấn công khiến anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc và đứt gân chân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị bỏng nhẹ.
Chiều tối 15.2, công ty bảo hiểm điều máy bay cứu thương đưa hai nạn nhân sang Thái Lan điều trị.
Chiều 17.2, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết lực lượng công an đang vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự tham gia chỉ đạo của Bộ Công an.
Ngày 28.2, PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích.
Ngày 6.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát thông báo về đặc điểm đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ tạt axít Việt kiều Canada ở Quảng Ngãi. Theo đó, nghi can thực hiện hành vi tạt axít Việt kiều Canada là 2 nam thanh niên khoảng từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, nói giọng miền Bắc, điều khiển xe máy, loại giống Honda Wave, màu sơn xanh có gắn giỏ phía trước.
Chiều 5.7, liên lạc qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ việc liên quan đến Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân xảy ra vào tối ngày 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi) đến nay vẫn đang tiếp tục điều tra, và vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác.
Phạm Anh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.