Tối 9.10, tại điểm tập kết hàng hóa ở ngã sáu Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hơn 20 tình nguyện viên túc trực để tiếp nhận hàng trăm tấn hàng cứu trợ của người dân địa phương gửi cho đồng bào vùng lũ ở miền Bắc sau một tuần lễ phát động.

Giữa đêm cao nguyên, những chuyến xe nặng trĩu nghĩa tình nối đuôi rời ngã sáu Buôn Ma Thuột, mang theo hai chữ “đồng bào” hướng về miền Bắc.
ẢNH: HỮU TÚ
Tại điểm tập kết hàng cứu trợ, từng đoàn người dân từ khu vực lân cận hay ở những nơi xa như H.Lắk (cũ), H.Cư M'gar (cũ)… đến quyên góp với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn mà đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Anh Nguyễn Minh Trí (33 tuổi) là một trong những người đã "ăn bờ ngủ bụi" cùng đội tình nguyện viên để tiếp nhận, sắp xếp nhu yếu phẩm lên xe tải để vận chuyển ra miền Bắc.
Người dân Đắk Lắk quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Anh Trí cho biết, công việc được đội tình nguyện tự phân chia và tổ chức một cách quy củ. Tính đến thời điểm hiện tại, người dân địa phương đã quyên góp khoảng 300 tấn nhu yếu phẩm cho 10 chuyến xe từ Đắk Lắk ra miền Bắc.
"Các chuyến xe chở đầy đủ nước uống, đồ ăn, thức uống và đặc biệt là thực phẩm có thời hạn sử dụng dài. Việc ưu tiên thực phẩm dự trữ là cần thiết vì thời gian di chuyển từ Đắk Lắk ra tới các tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn… có thể mất tới 5 ngày", anh Trí chia sẻ.

Người dân hỗ trợ đội tình nguyện viên vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ
ẢNH: HỮU TÚ
Tính đến nay, đội đã hoàn thành việc gửi 4 xe đi Nghệ An và hiện tại 3 xe đang trên đường đến Thái Nguyên. Kế hoạch tiếp theo của đội tình nguyện là tiếp tục hỗ trợ 3 tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Hàng trăm thùng mì gói, bao gạo, nước uống… chất cao như núi ngay ngã sáu Buôn Ma Thuột, chuẩn bị lên đường ra vùng lũ miền Bắc.
ẢNH: HỮU TÚ
Sự tận tâm của đội tình nguyện không chỉ đến từ người trẻ mà còn từ những người lớn tuổi. Bà Trần Thị Dung (60 tuổi, trú tại P.Buôn Ma Thuột) là tình nguyện viên lớn tuổi nhất, luôn túc trực từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm trong suốt một tuần.
Khi được hỏi về động lực, bà Dung chỉ nói ngắn gọn đó là "hai chữ đồng bào" và "công việc tử tế". Bà làm tình nguyện viên cũng là nguồn cảm hứng, tạo năng lượng cho những người trẻ.

Những chuyến xe mang theo sự động viên ấm áp của người dân Đắk Lắk gửi đến bà con vùng lũ miền Bắc
ẢNH: HỮU TÚ
"Hoạt động quyên góp diễn ra liên tục, ngay cả buổi tối. Đến khoảng 10 giờ đêm, khi các xe cứu trợ đã di chuyển, mọi người sẽ bảo vệ hàng hóa để chuẩn bị cho công tác bốc dỡ của ngày hôm sau", bà Dung bộc bạch.
Khẩu hiệu hướng về bà con vùng lũ lụt miền Bắc hiện hữu khắp nơi tại điểm tập kết, không chỉ là băng rôn mà còn được thể hiện qua hàng trăm thùng mì gói, nước uống, gạo, thuốc men... được đóng gói kỹ càng.
Bình luận (0)