• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Thanh đồng trẻ kể chuyện thời trang của Đạo Mẫu qua đồ án tốt nghiệp Tam Phủ

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
07/07/2022 20:00 GMT+7

Nguyễn Trà My 22 tuổi, cô hiện là sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang khoa Mỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Hòa Bình. Là một thanh đồng (một người theo Đạo Mẫu) cùng với tình yêu Đạo, tín Mẫu và tình yêu đặc biệt với thời trang My đã đưa vào đồ án tốt nghiệp của mình một câu chuyện thời trang đầy màu sắc mang tên “Tam Phủ”.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam còn được gọi chung là Đạo Mẫu - thờ Tam Phủ, Tứ Phủ và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trải qua nhiều thời kỳ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thì Đạo Mẫu đã được chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Dưới góc nhìn của những người làm văn hóa thì vẻ đẹp của Đạo Mẫu thể hiện ở rất nhiều góc độ từ âm nhạc, ca từ đến các nghi thức hành lễ...

Và, chọn ra trong những điều đẹp đẽ ấy, cô thanh đồng trẻ tuổi thế hệ cuối 9X đầu 10X đã tạo nên cả một câu chuyện thời trang rực rỡ vừa đậm nét cổ, truyền thống lại vừa mang dáng dấp sinh động của cuộc sống hiện đại.

Dùng tình yêu của người trẻ để kể về vẻ đẹp của thời trang cổ xưa là một việc khó nhưng thú vị và đòi hỏi sức sáng tạo mạnh mẽ.

Trên sự đa dạng của chất liệu từ sequin, vải lông, tuýp si đến nhung, lụa… cảm hứng của nhà thiết kế trẻ được bay bổng bằng các sắc độ tạo nên cả một thế giới văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh đầy biến đổi, thể hiện mạnh mẽ chủ nghĩa - maximalism (chủ nghĩa tối đa), cũng là trend đang làm mưa làm gió trên các sàn diễn của năm.

NTK trẻ Trà My rất yêu nghệ thuật và thời trang, cô đã kể về tình yêu của mình theo cách của một Thanh đồng.

Chia sẻ với phóng viên, Trà My nói: “Em đã làm bộ sưu tập này trong suốt 6 tháng trời, mải miết. Thông điệp em muốn gửi vào đây là tôn vinh vẻ đẹp truyền thống cũng như khao khát muốn lưu giữ nét đẹp xưa trong một phong thái cực… mốt, cực gần gũi...

Trang phục của Trà My rực rỡ và có sự đan xen, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

... Em cho rằng, chỉ khi nào các nhà thiết kế như chúng em, những cầu nối giữa cái cũ và cái mới, cái gần và cái xa, cái hiện đại với cái cổ truyền tạo ra được sự hòa trộn thì mọi giá trị mới có thể được lưu giữ bền vững nhất. Nghệ thuật trường tồn là nghệ thuật trong tình yêu của mỗi người, thấm đẫm trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày”.

“Em mong muốn làm những điều thật lạ trên nền những thứ thật… quen để từ đó tạo nên những sự cuốn hút đầy thích thú. Bộ sưu tập cảm hứng từ Đạo Mẫu mang tên Tam phủ - đồ án tốt nghiệp của em có mục đích là tạo ra sự giao lưu văn hoá giữa các không gian ví dụ như nhấn vào điểm nhấn hoa văn của Tam phủ là Phượng của thời Nguyễn với các chi tiết hiện đại khác...", Trà My nói thêm.

Ảnh: Kiên Cường
Người mẫu: Phương Phương, Nga Vũ, Ngô Thu Thảo
Trang điểm: Giang Nguyễn
Trợ lý: Nguyễn Cường, Trần Ngọc, Hạ Vy

Top
Top