• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Đám cưới mê hoặc của người mẫu Vanessa Axente gợi tình cùng chồng đại gia

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/08/2022 20:00 GMT+7

Đám cưới của model siêu gợi tình Vanessa Axente diễn ra vào một buổi chiều mùa hè ở Budapest, trên con thuyền lướt đi giữa mặt nước sông Danube thơ mộng. Cô dâu chọn váy từ thương hiệu Daalarna của NTK người Hungary Anita Benes. Áo cưới đa năng, có thể mặc đi lễ lẫn dự tiệc mà không cần thay đổi ngoại hình. Chiếc áo ren, cổ cao và hàng cúc ngọc trai ở phía sau trang nhã và sang trọng...

Đám cưới của cô người mẫu từng 2 lần được phong tặng có khuôn mặt gợi tình nhất thế giới (Vogue bình chọn) - Vanessa Axente và người chồng Rahil Gupta (sáng lập thương hiệu thời trang Essa World) được ví như câu chuyện cổ tích bởi tất cả đều đẹp như một giấc mơ.

Váy cưới

Siêu mẫu đã chọn váy cưới của NTK cùng quê hương với mình. Lý giải cho việc lựa chọn áo cưới từ thương hiệu này, Vanessa Axente chia sẻ: "Khi tôi 14 tuổi, lần đầu tiên tôi làm việc với nhà tạo mẫu của thương hiệu, Anita Benes cho một bộ ảnh lookbook và tôi ngay lập tức yêu thích quần áo do cô ấy thiết kế. Tôi quyết định rằng nếu tôi kết hôn, tôi muốn mặc một chiếc váy cưới do Anita Benes sáng tạo. Một giấc mơ đã thành hiện thực".

Chiếc áo ren, với cổ cao và hàng cúc ngọc trai ở phía sau, chiếc váy rộng được áp dụng để có thể cởi ra đi dự tiệc.

Cô chọn một mẫu đa năng, có thể mặc đi lễ lẫn dự tiệc mà không cần thay đổi ngoại hình.

"Chiếc váy được đi kèm với mạng che mặt mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc, nhưng nó đã làm cho bộ trang phục trở nên hoàn hảo. Tôi cũng muốn có túi để giấu khăn tay".

NTK Anita thật tuyệt vời, khi đã tư vấn cho cô dâu từng chi tiết. Từ mạng che mặt đến chiếc váy cưới có túi độc đáo. Một chiếc váy cưới có túi là điều ít NTK nào "chấp nhận" vì nó dễ làm mất đi phom dáng hoàn hảo của chiếc váy cưới, nhưng vì để muốn cô dâu được thoải mái, có thể "thu giấu" đôi tay của mình trong những lúc bối rối, NTK đã giúp cô dâu Vanessa cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Trang điểm và làm tóc

Kiểu tóc của cô dâu - một búi tóc rối, làm nổi bật phần sau của chiếc váy - do Laszlo Pasztor phụ trách, trong khi phần trang điểm Vanessa chọn thứ gì đó tươi tắn và tự nhiên, do Sarolta Tombor thực hiện.

Kiểu tóc này được tạo ra bởi hai chuyên gia mà Vanessa luôn làm việc cùng và những người hiểu rõ sở thích của cô. Một ngày trước lễ cưới, cô dâu đã đến spa Omorovicza để chăm sóc da mặt và giảm căng thẳng.

Trong buổi tiệc chiêu đãi tối thứ sáu, Vanessa mặc một chiếc váy lông vũ của Cult Gaia và bộ kim cương, món quà từ mẹ chồng cô và Rahill.

Chiếc nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và đôi bông tai yêu thích của cô, tất cả đều được làm bởi Jean Dousset, nhà kim hoàn ở Los Angeles mà cô rất quý trọng. Chú rể mặc tổng thể của Ermenegildo Zegna. Chiếc cà vạt được thợ may đo và chọn cùng với những người bạn thân khi anh ở Los Angeles. Trong khi khuy măng sét và cúc áo sơ mi là món quà của bố chú rể. Trong buổi tiệc chiêu đãi tối thứ sáu, chú rể Rahill diện một bộ vest được đặt riêng từ Casely-Hayford, một cửa hàng may đo đương đại trên phố Chiltern, London.

Trang phục khách tham dự

Quy định về trang phục cho đám cưới hôm thứ bảy là cà vạt đen. Các khách mời đều mặc áo dài màu đen hoặc đen. Ngay cả đối với các chị gái của cô dâu cũng không có một phong cách chính xác nào để tuân theo, Vanessa muốn mọi người tự do lựa chọn trang phục của mình, để mọi người cảm thấy thoải mái nhất.

Theo: Vogue, fashionista

Top
Top