Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Xúc động 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM
Năm 2017, sau khi ông nội mất, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Linh thực hiện đúng di nguyện của ông: hiến xác cho Trường đại học Y Dược TP.HCM. Bởi quan điểm sống của ông là con người chết rồi có mang theo được gì đâu.Tri ân những người hiến xác: Cảm động Lễ tri ân thi hài suốt 35 năm qua tại trường đại học
Cứ vào tháng Chạp hàng năm, Trường ĐH Y dược TP.HCM lại tổ chức lễ tri ân dành cho những người đã hiến xác cho ngành y. Vượt qua nỗi sợ âm dương, nhiều sinh viên năm nhất trang trí hội trường và phòng chứa thi thể đầy ấm cúng dịp cận tết. Lấy chủ đề "Hạt nắng", lễ tri ân 2025 năm nay thể hiện sự biết ơn của sinh viên đối với những người đã mất.Tri ân những người hiến xác: Cô giáo đăng ký hiến xác để học trò được thực hành giải phẫu
Sau nhiều năm tìm hiểu về việc hiến xác cùng với khát khao cống hiến của một nhà giáo, cô Lý đã tự nguyện đăng ký hiến xác cho Trường ĐH Y dược - ĐH Huế sau này, với ý nghĩ cho các học trò có thể học tập trên chính thể xác của mình.
Chuyện tử tế ở TP.HCM: Ông Yên gieo mầm sống, không phải ‘tâm thần vẽ chuyện’
Suốt gần 31 năm qua, có một người đàn ông lặng lẽ trao đi giọt máu của mình để gieo mầm sự sống cho những mảnh đời xa lạ. Từ những giọt máu hiến tặng năm nào, ông đã viết nên một hành trình sống vì bệnh nhân đầy ý nghĩa.
Mong người dân quan tâm, đăng ký hiến thi thể cho y học
TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng Bộ môn Giải phẫu - Trường ĐH Y Hà Nội , cho biết hiện bộ môn này đã được trang bị tủ lạnh chuyên dụng bảo quản xác hiến, phục vụ cho đào tạo sinh viên y nhưng nguồn xác hiến được tiếp nhận rất ít ỏi.