

Nên ưu tiên tiêm cho các em học sinh PTTH, để các em có thể trực tiếp đến trường chuẩn bị cho những kỳ thi.
Có đấy! Nhưng người ấy còn ba tuần nữa mới chào đời. Và không phải quê quán Quảng Ngãi. Thế vì sao lại mang tên “Quảng Ngãi” ?
Nếu còn chậm trễ ban hành các chính sách hướng dẫn, quy định cụ thể về mua sắm, bình ổn giá sinh phẩm xét nghiệm; chi phí xét nghiệm Covid-19… sẽ khiến chúng ta phải trả giá đắt khi dịch Covid-19 chưa biết khi nào chấm dứt.
Người ta sinh ra trên đời không phải ai cũng có thể chọn cho mình một công việc hoàn toàn phù hợp nhưng ta hoàn toàn có quyền chọn cho mình trở thành một con người tử tế.
Cách đưa ra thông tin nửa vời, chẳng khác gì “trò chơi ú tim” của Bộ GD-ĐT về thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học trong năm học này, đang khiến dư luận hoang mang không đáng có.
Chống dịch còn kéo dài, cho thấy không thể thực hiện “không Covid”, mà phải “chung sống” với sự tồn tại của vi rút SARS-CoV-2.
Mùa dịch Covid-19, tôi có 5 người bạn cà phê online. Nhóm thường “họp” vào buổi sáng trước khi mỗi người một việc. Người ăn, người trà, người cà phê… Câu chuyện không đề nhưng thường vẫn là xoay quanh “con” Covid.
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tôi viết bài này với mục đích mang đến các bạn chút vui tươi để vượt qua những ngày phiền muộn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần này.
Lo cho sự phát triển của một dải miền Trung nghèo khó và nhiều thiên tai lâu nay vẫn là nội dung thường xuyên được quan tâm từ Chính phủ đến các bộ ngành liên quan. Nhưng chừng đó là cần mà chưa đủ!
Cho dù trong tình huống khẩn cấp nào đi chăng nữa, một văn bản hành chính ban ra có tác động tới nhiều người, cũng cần có “khoảng thở”.
Hôm nay báo in Thanh Niên đem biết bao nhiêu yêu thương của công chúng trở lại. Hy vọng những cải tiến về nội dung và về trình bày được đội ngũ báo in Thanh Niên trong 18 ngày tạm dừng phát hành vừa qua sẽ giúp báo in Thanh Niên phụng sự bạn đọc tốt hơn nữa, đáp đền kỳ vọng và tình cảm của bạn đọc trọn vẹn hơn nữa.
Tiếng trống khai giảng online năm học mới đã vang lên, nhưng rất nhiều phụ huynh không thể mua, sửa máy tính cho con mình bởi quy định giãn cách theo Chỉ thị 16. Chưa năm nào mà họ cảm thấy bế tắc, bất lực như vậy...
Trong những tháng qua, hầu hết mọi người chúng ta sống trong lo âu với nhiều áp lực do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư.
Mong rằng, tại các tỉnh thành phố, dù có dịch bùng phát hay chỉ mới chớm nhiễm thì cũng nên có lãnh đạo đi kinh lý cơ sở theo cách bí mật như Thủ tướng.
Phải nói rằng chưa bao giờ nhân loại chịu một thảm họa mất mát đau thương như trong đại dịch thế kỷ Covid-19 suốt gần 2 năm qua. Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Khi viết bài này, tôi đã đắn đo, mình có nên dùng “Ý chí quyết thắng”cho tít bài?