
Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma
Đã 34 năm trôi qua, nhưng ký ức bi tráng về 64 anh hùng Gạc Ma vẫn sống mãi trong trái tim những người Việt Nam.
Mạng xã hội đang lan tỏa hình ảnh một con hẻm Sài Gòn cùng tắt đèn, thắp nến tưởng niệm hàng xóm qua đời vì Covid-19. Rưng rưng xúc động, dân mạng cùng cầu nguyện cho người mất yên nghỉ cõi vĩnh hằng.
Tối qua 21.11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì TNGT.
Tại Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM), nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự và thực hiện nghi thức tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào và chiến sĩ tử vong trong đại dịch Covid-19.
Tối qua (19.11), các hoạt động tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 được tổ chức trang nghiêm tại Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và các điểm cầu.
Lúc 20 giờ ngày 19.11, tiếng chuông chùa, nhà thờ vang lên, ánh điện trong nhà dân, nhà cao tầng vụt tắt, Bình Dương trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 2.594 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong do đại dịch Covid-19.
Nhiều căn hộ chung cư ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM đồng loạt thắp nến để tưởng niệm những người mất vì Covid-19. Nhiều ba mẹ dẫn con xuống sân cùng cầu nguyện, mong con học được cách chia sẻ và đồng cảm với đồng bào.
Hơn 3.000 đèn hoa đăng được thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM) để tưởng niệm hơn 2 vạn đồng bào đã mất vì Covid-19, tại TP.HCM là khoảng 17.300 người tử vong. Hoa đăng sáng rực cả đoạn kênh mang theo vô vàn niềm tiếc thương người mất và ước nguyện của những người ở lại mong đại dịch Covid-19 chóng qua.
Vào lúc 20 giờ 30 ngày 19.11, hòa chung tâm tình người dân cả nước, các nhà thờ và nhà nguyện trong Tổng giáo phận TP.HCM sẽ cùng đổ chuông sầu tưởng niệm các đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19.
'Tôi gửi tro cốt của mẹ tại chùa, ba tôi nhiều lần bảo tôi muốn đến gặp thầy nhờ thầy làm phép để được đi theo vợ. Tôi giải thích thầy không biết làm phép, người còn sống thì vẫn phải sống tiếp mà…', bà Hậu gạt nước mắt kể về nỗi đau mà dịch Covid-19 đã ập đến gia đình bà.
Chuẩn bị cho buổi tưởng niệm người mất vì Covid-19 vào tối nay 19.11, bé N.T.M.K (14 tuổi, H.Bình Chánh, TP.HCM) tự đi mua trái cây, hoa cúng, nến ly về thắp nhang cho 6 người thân ra đi trong đại dịch, có cả cha mẹ, ông bà ngoại của em.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, tối nay (19.11) Ủy ban T.Ư MTTQ VN phối hợp với TP.HCM và Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.