
Kiếm hơn chục triệu đồng/tháng nhờ khởi nghiệp với bonsai
Nhờ khởi nghiệp với bonsai, chàng trai 25 tuổi ở TP.HCM kiếm hơn chục triệu đồng/tháng.
Tại chợ hoa xuân Mỹ Bình (P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) hiện có hơn 50 cây mai vàng được chào bán tiền tỉ, trong đó có một cây được kêu giá đến 7 tỉ đồng.
Một số người trẻ đi săn lùng, đào gốc ổi và trồng những cây kiểng ổi có dáng đẹp, độc lạ để có thu nhập.
Khởi nghiệp với cây kiểng và tận dụng hiệu quả mạng xã hội, 4 chàng dân quân tự vệ ở TP.Cần Thơ đưa sản phẩm đến 48 địa phương, thu lãi hơn 30 triệu đồng mỗi tháng.
Với thú vui trồng và chơi lá môn làm kiểng, nhiều người trẻ bán được hàng trăm cây mỗi tháng.
Một chậu hoa dâm bụt có chiều cao lên đến 4m được tạo dáng tán dù vô cùng độc đáo ở miền Tây, được trả giá lên đến 100 triệu đồng nhưng chủ vườn vẫn chưa bán.
Từ niềm đam mê sưu tầm, anh Trần Hiếu Nhân (ở TP.Cần Thơ) trở thành chủ vườn kiểng quy mô “khủng”, mỗi cây có giá từ vài chục triệu đến cả tỉ đồng.
Sắp tới đây hoa mười giờ nở rộ, những hàng cây bằng lăng trổ hoa tím và hoàng yến trổ hoa vàng dọc một vài con đường ở xã Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM) sẽ thật là đẹp.
Cơm mưa rào bất ngờ đổ ập xuống thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào trưa ngày 30 tết khiến chợ hoa ngày cuối năm tan tác, ảm đạm.
Một nông dân tại H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp sở hữu cây mai trên 40 năm tuổi, được nhiều thương lái đến đề nghị mua giá 2 tỉ đồng nhưng ông từ chối bán.
Cụ Phan Thành Khoái tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trồng và sở hữu nhiều chậu sứ Ánh dương cổ củ to, tán rộng đến 4 người ôm. Có giá bán cả trăm triệu đồng 1 chậu.
Nhà vườn trồng cúc mâm xôi tại làng hoa Sa Đéc đang tất bật giao hoa cho thương lái đến các chợ hoa tết trên cả nước. Nhờ bán được giá cao nên nông dân phấn khởi.