[Kỳ 11] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Sợ trộm cạy cửa phòng trọ 'chôm' đồ

22/12/2022 10:30 GMT+7

Về quê đón tết nhưng trong lòng canh cánh nỗi lo khi đồ đạc để ở phòng trọ lỡ kẻ gian đột nhập lấy mất thì sao? Đó là nỗi lo của nhiều sinh viên và công nhân trong những ngày về quê đón tết.

Một trong những nỗi lo khi về quê ăn tết là trộm đột nhập vào phòng trọ

THẢO PHƯƠNG

Trộm mà ghé phòng là coi như mất hết

Những ngày bình thường có người ở phòng trọ nhưng tình hình trộm cắp vẫn xảy ra, thì nói gì ngày tết ai ai cũng đều về quê, vì thế Hoàng Thị Hiền (24 tuổi), quê Đắk Nông, làm việc tại công ty bất động sản Phúc Điền (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) không khỏi lo lắng.

Về quê ăn tết sợ nhất trộm cạy cửa vô phòng lấy đồ. Những ngày tết không có ai ở lại, mọi người trong dãy trọ ai cũng về quê, một hai tuần mới lên lại, cổng trọ lại không có khóa nên trộm mà vô cạy cửa là coi như mất hết. Ở khu trọ của mình từng xảy ra vụ việc mất cắp do về quê ăn tết rồi nên mình lo lắm, mỗi lần về quê ăn tết là mang vác lỉnh kỉnh, máy tính, máy ảnh, điện thoại, đồ có giá trị mà mang theo được thì cầm hết về”, Hiền nói.

Một dãy nhà trọ có nhiều công nhân ngoại tỉnh ở đường số 10, khu phố 3, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức

THẢO PHƯƠNG

Cùng nỗi lo đó là anh Đinh Hữu Hải (36 tuổi), quê Ninh Bình, làm việc tại công ty Việt Thắng, đang ở trọ tại đường số 10, khu phố 3, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức. Anh Hải phải bấm bụng trả phí gần 30.000 đồng/ngày, đêm khi gửi xe ở sân bay để an tâm về quê ăn tết.

“Với anh em công nhân như tôi thì chiếc xe máy là cả một gia tài, đi làm tiết kiệm 2 năm trời mới mua được chiếc xe. Vì mấy ngày tết mà chủ quan thì tới lúc vô có khi chẳng còn cái bánh xe, có trời cũng không tìm lại được. Ở phòng trọ ngoài xe máy ra thì không còn đồ đạc gì giá trị cả, nếu có thì tôi cũng mang đi gửi cho chắc ăn”, anh Hải tâm sự.

Đọc thêm

[Kỳ 1] Tết cận kề lo nhất điều gì?: 'Vượt vũ môn' không thành là… hết tết

[Kỳ 2] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Áp lực lần đầu làm rể, làm dâu

[Kỳ 3] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Ám ảnh những cuộc 'ép uống' không lối về

[Kỳ 4] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Tổng dọn vệ sinh muốn 'xây xẩm mặt mày'

[Kỳ 5] Tết cận kề lo nhất điều gì: Đầu tiên là tiền đâu?

[Kỳ 6] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Áp lực câu hỏi 'khi nào cưới ?'

[Kỳ 7] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Ám ảnh 'điệp khúc' lương, thưởng thế nào?

[Kỳ 8] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Ngán ngẩm nhích từng mét đường về quê

[Kỳ 9] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Sợ nhất bị tăng cân sau tết

[Kỳ 10] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Khó bắt nhịp mọi việc sau tết

Không chỉ xe máy mà những đồ dùng trong phòng trọ cũng rất đáng lo ngại, anh Nguyễn Văn Tấn Phát (31 tuổi), quê Đồng Tháp, đang làm việc tại công ty dệt Việt Phú, TP.Thủ Đức cho biết: “Xe máy thì có thể mang đi gửi nhưng những vật dụng như tivi, máy quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp núc thì chả biết gửi đâu. Những món này tuy giá trị không cao nhưng nếu nó vơ vét hết thì sắm sửa lại cũng tốn bộn tiền chứ chả ít”.

Đồ đạc nên gửi ở đâu để đảm bảo an toàn?

Với kinh nghiệm ở trọ khá nhiều năm, Hoàng Thị Hiền chia sẻ: “Những vật không thể mang về quê như xe máy thì mình gửi ở bến xe, nhưng vì đang ở trọ gần làng đại học nên mình gửi xe ở Nhà Văn hóa sinh viên TP.HCM cho tiện. Ở đó có nhận giữ xe dịp tết, giá cũng rẻ, năm ngoái mình gửi chỉ 9.000 đồng/ngày, đêm, xe được để dưới hầm nên kỹ hơn so với để ngoài trời trong bến xe”.

Nhiều nơi nhận giữ xe dịp tết

THẢO PHƯƠNG

Còn với Phạm Khánh Huy Hoàng (25 tuổi), làm việc tại công ty Glife Technologies thì mang xe gửi nhờ nhà người thân: “Với những món đồ có giá trị mang theo bên mình được như laptop, tiền bạc thì mình mang về, còn xe máy mình sẽ gửi nhà người thân. Những đồ đạc trong nhà thì có thể sử dụng các dịch vụ giữ đồ thuê. Khi về, khóa cửa nẻo cẩn thận, đồng thời cũng nên nhờ hàng xóm xung quanh đó thỉnh thoảng "nghía" qua phòng”, Hoàng nói.

Với những vật dụng có giá trị như tivi, tủ lạnh, máy giặt... khi về quê đón tết, mọi người có thể liên hệ các dịch vụ giữ đồ thuê như: dịch vụ giữ đồ BoxLok (số 58, đường 37, CitiBella 2, P.Cát Lái, TP.Thủ Đức), số điện thoại: 0966232122. Nếu tính theo số lượng thì mức phí từ 100.000 đồng cho một món đồ/tháng, tính theo mét vuông thì 395.000 đồng - 985.000 đồng tùy vào diện tích và kích thước đồ vật. Hoặc dịch vụ cho thuê kho Mystorage với 3 kho lưu trữ ở TP.HCM: Số 375 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, TP.Thủ Đức; Số 2 đường số 4, khu phố 4, TP.Thủ Đức; Số 28A đường số 12, khu phố 2, TP.Thủ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.