
Lao đao vì 'bão giá': Chỉ về nhà trọ khi trời đã tối...
Từ khi giá xăng tăng, nhiều mặt hàng thiết yếu khác cũng tăng theo khiến đời sống sinh viên ngày càng khốn khó.
'Không còn là đứa con được cưng chiều của bố mẹ, tôi trưởng thành hơn và dám đương đầu với những khó khăn để thực hiện đam mê của mình' là chia sẻ của Trần Lê Thanh Trí - chủ quán Lẩu chay 1998.
Rạng sáng 7.12, hiệp sĩ Minh "cô đơn" (biệt danh của ông Nguyễn Văn Minh, 59 tuổi), bị trộm mất chiếc xe ba gác chuyên dùng để chở đồ miễn phí cho sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức khi chuyển nhà trọ.
Dù khó khăn nhưng với tâm nguyện giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt sinh viên, vào ngày thứ năm hằng tuần, sư thầy Thích Nhuận Viên đi khất thực xin rau củ quả nấu ăn cho mọi người.
Những ngày gần đây, nhiều xe máy của sinh viên ở khu vực bên ngoài ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM bị mất cắp khiến sinh viên không khỏi bất an.
Thời điểm hiện tại, nhiều tân sinh viên (SV) lên các thành phố nhập học. Tại khu vực Làng đại học Thủ Đức (TP.HCM) - nơi tập trung số lượng lớn SV từ mọi miền đến học tập, năm nay nhu cầu chỗ ở cũng tăng lên.
Có dịp đến Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (Làng đại học Thủ Đức) vào những ngày này, chúng ta sẽ bị mê hoặc bởi những sắc màu của cánh đồng hoa sao nhái…
Nhiều sinh viên lên làng đại học Thủ Đức sớm để mong gặp lại bạn bè, đến trường. Và lần trở lại này với các bạn thật đặc biệt.
Dù đang được nghỉ học vì dịch Covid-19, nhưng nhiều sinh viên vẫn ở lại ký túc xá. Các bạn cho biết không buồn trước cảnh vắng vẻ, mà cho rằng đây là khoảng thời gian yên tĩnh để bản thân chú tâm tự học.
Nhiều sinh viên lên thành phố nhập học sau tết đã vác ba lô về quê vì nhà trường thông báo nghỉ học để phòng tránh virus corona.
Sau khi ĐH Quốc gia TP.HCM phát đi thông báo cho sinh viên nghỉ thêm một tuần để phòng tránh virus corona thì đường sá ở làng ĐH Thủ Đức vắng như kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020.
Với cước phí 4.000 đồng/km, dịch vụ “xe ôm soái ca” của nhóm sinh viên ở làng đại học Thủ Đức đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều bạn trẻ tại đây.