Những kế hoạch vì cộng đồng của người trẻ

08/02/2022 06:00 GMT+7

Đầu năm, nhiều người trẻ đặt ra những mục tiêu, kế hoạch hướng đến mục tiêu thành công hơn cho bản thân, gia đình cũng như đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trao những giá trị hữu ích cho người trẻ

Chị Lê Thị An Thu (36 tuổi), giảng viên Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục giảng dạy với mục tiêu trao những giá trị hữu ích cho người trẻ. Và chị cũng xây dựng những buổi work - shop (hội thảo) miễn phí nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, định hướng cho sinh viên.

Lê Thị An Thu

VĂN ĐỨC

“Mình luôn tự tin rằng khi Việt Nam kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tốt, tình hình kinh tế nói chung sẽ lại phát triển nhanh và uyển chuyển hơn trước. Mình cũng kịp trang bị những kiến thức, đồng thời vạch ra các kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn thời gian, cũng như những phương án đề phòng rủi ro”, chị Thu nói.

Chia sẻ về mục tiêu đặt ra trong năm mới, anh Quách Hoàng Vũ (36 tuổi), kỹ sư đang làm việc tại Công ty công nghệ Ascenx Việt Nam, nói: “Tôi dự định sẽ đi làm việc ở nước ngoài, có thể là Đức hoặc Hàn Quốc, Nhật Bản. Tôi cũng đã có kế hoạch cụ thể để thành lập một công ty riêng liên quan lĩnh vực cung cấp các dịch vụ công nghệ và thiết bị điện tử ủy quyền cho vợ quản lý, chứ không để cô ấy tiếp tục làm công ăn lương nữa. Tôi muốn tạo ra một bước ngoặt lớn cho cả 2 vợ chồng cùng sinh năm Dần (1986)”.

Bác sĩ điều trị Huỳnh Phương Nguyệt Anh

NVCC

Với bác sĩ điều trị Huỳnh Phương Nguyệt Anh (35 tuổi), làm việc tại Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện ĐH Y - Dược TP.HCM): “Tôi rất nhớ phòng mổ bởi vì với tôi đó là “nhà hát của những giấc mơ”. 8 tháng tạm xa phòng mổ để tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19, tôi luôn canh cánh về những hướng đi phát triển của chuyên môn”.

Bác sĩ Nguyệt Anh đặt mục tiêu cụ thể trong năm 2022 là hoàn thành và phát triển đơn vị y học thể thao với những kỹ thuật tiên tiến nhất phù hợp với người Việt Nam, ưu tiên cá nhân hóa theo từng người, từng môn thể thao.

Cũng theo bác sĩ Nguyệt Anh, năm 2021 đau thương đã chính thức bước qua. “Chắc chắn ký ức đó sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời này. Tuy nhiên, với năm mới 2022, bản thân tôi cảm thấy những tín hiệu tươi sáng, cả những động lực, niềm tin và tràn đầy hy vọng để sắp xếp lại bộn bề của năm cũ dang dở vì đại dịch Covid-19”, bác sĩ Nguyệt Anh kỳ vọng.

Tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân

CHÂU LỘC

Tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân (35 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết: “Mình dự định tiếp tục phát triển mạnh hướng nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn liên quan đến y sinh, năng lượng và môi trường nhằm góp phần phát triển và giải quyết các vấn đề của đất nước trong hiện tại và tương lai”.

Tiến sĩ Tân cũng cho biết sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước như: Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Kyoto (Nhật Bản) và ĐH California-Los Angeles (Mỹ) để phát triển về vật liệu nano xốp trong điều trị ung thư, đồng thời góp phần nâng cao danh tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của khoa học và công nghệ Việt Nam trên thế giới.

Mong có nhiều sự tử tế hơn

Tiếp tục công việc thiện nguyện, phát triển bản thân hoặc tập trung hơn cho công việc, đó là những chia sẻ của các bạn trẻ từng là tình nguyện viên chống dịch.

Lê Thị Đài Trang, học viên Trường trung cấp tổng hợp Đông Nam Á, cho biết năm 2021 chứa đựng nhiều cảm xúc đan xen, đó là sự biến đổi bất ngờ của xã hội vì dịch bệnh.

“Qua đại dịch tôi cũng tích lũy cho mình một số kiến thức và có thêm nhiều người thầy tốt, bạn lành. Đại dịch còn giúp tôi nhận ra rằng cần phải quý trọng cuộc sống này hơn bởi vì chỉ cần một hơi thở ra mà không hít vào thì coi như là đã trở về với cát bụi và mình chỉ có thể sống một lần ở trên đời nên phải sống đúng với mục đích của mình”, Trang nói.

Trang dự định sẽ học thêm ngoại ngữ, mong được chung tay trong các công tác xã hội và mong muốn không còn dịch bệnh, cuộc sống trở lại bình thường.

Lương Ngọc Duy

NVCC

Còn Lương Ngọc Duy (36 tuổi), huấn luyện viên bơi lội, ngụ đường Tân Cảng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết anh ước mong mọi người sẽ chi tiêu hợp lý, đầu tư nhiều hơn sức khỏe. Mỗi người nên tham gia một môn thể thao như bơi lội, đạp xe hay chạy bộ để có sức khỏe tốt hơn. Còn kế hoạch sắp tới của Duy là sẽ tham gia hỗ trợ phòng chống đuối nước, dạy bơi cơ bản cho trẻ em cơ nhỡ. Trong 3 năm tới, kế hoạch anh sẽ dạy cho gần 500 trẻ.

Phạm Thị Thùy Trang

NVCC

Phạm Thị Thùy Trang (26 tuổi), ngụ đường Phan Huy Ích, Q.Tân Bình, chia sẻ khi nhìn lại năm 2021 cô cảm thấy bản thân quá may mắn và làm được nhiều việc có ích. Trang mong ước năm mới dịch bệnh mau chóng được đẩy lùi, đất nước không còn phải chật vật chống chọi với dịch bệnh, đồng thời không còn những bệnh nhân hay các gia đình rơi vào cảnh thương tâm như năm trước. Trang cũng mong xã hội ngày càng xuất hiện nhiều điều tử tế hơn và cô sẽ tập trung thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện giúp người già neo đơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.