• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Thí sinh Miss Yoga Việt Nam trở lại sau đại dịch, khoe dáng quảng bá Hà Nội

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
14/11/2021 16:00 GMT+7

Dù vẫn còn nhiều trở ngại, khó khăn sau đại dịch Covid-19 nhưng các hoạt động du lịch, sự kiện lớn - ngành nghề bị thiệt hại nặng nề nhất vẫn đang tìm cách để thích ứng với điều kiện bình thường mới… Miss Yoga Việt Nam là một trong những cuộc thi nhan sắc đầu tiên đang trở lại.

Trên “nền” các địa danh nổi tiếng của Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền, Phố cổ, Cột Cờ Hà Nội, Hồ Tây… trong trang phục của thương hiệu thời trang thể thao Gymdi, các thí sinh của cuộc thi Miss Yoga Việt Nam cùng thực hành các động tác đẹp nhất để khoe dáng và hơn hết là quảng bá danh lam thắng cảnh của thủ đô - nơi sinh sống của các người đẹp.

Thí sinh Nguyễn Thị Sơn (Hà Nội) trình diễn yoga trên "nền" địa danh nổi tiếng của Hà Nội là Hồ Hoàn Kiếm.

Huấn luyện viên yoga - Giám khảo cuộc thi Thương Phạm trình diễn yoga ở Tây trấn Thăng Long Thành - hồ Thủ Lệ, Hà Nội.

“Sau loạt ảnh quảng bá Hà Nội sẽ là loạt ảnh quảng bá Sài Gòn, Đà Nẵng và nhiều địa danh khác trên cả nước - nơi nào có yogis xinh đẹp, thí sinh của Miss Yoga Việt Nam, nơi đó sẽ được quảng bá, lan tỏa và góp phần vào thông điệp chào đón cuộc sống bình thường mới sau đại dịch của cộng đồng Yoga Việt”, đại diện Ban tổ chức cuộc thi HLV yoga Hồng Yến nói với phóng viên.

Thí sinh Hải Ngọc (Thái Bình) trình diễn yoga ở Hồ Hoàn Kiếm.

HLV yoga Thương Phạm trên nền Cột cờ Hà Nội - một địa danh lịch sử.

Thí sinh Hải Ngọc trình diễn yoga ở Nhà hát lớn - công trình từ thời Pháp thuộc nổi tiếng của Hà Nội.

“Có thể nói, Nữ hoàng Yoga Việt Nam là một cuộc thi rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó là cuộc thi nhan sắc nhưng trong lĩnh vực thể thao. Thế nên các thí sinh tham dự ngoài đẹp ra thì họ còn có những cách ứng xử rất… đẹp, rất fair play. Chính vì vậy mà khi vấp phải đại dịch, phải lùi ngày tổ chức rất xa thì hầu hết các thí sinh vẫn giữ vững tinh thần, đồng lòng, quyết tâm, gắn bó với cuộc thi. Điều này khiến cho Ban tổ chức cuộc thi không chỉ bớt khó khăn mà còn cảm thấy vô cùng xúc động. Hơn cả một sân chơi - Miss Yoga Việt Nam thực sự là một cộng đồng đẹp cả về hình thức lẫn hành xử”, đại diện Ban tổ chức cuộc thi Quỳnh Phạm cho biết.

Thí sinh Nguyễn Thị Sơn trình diễn yoga tại chùa Trấn Quốc, Tây Hồ, Hà Nội.

“Là giám đốc chuyên môn của cuộc thi, Tưởng đã đồng hành với các bạn từ lúc các bạn còn bỡ ngỡ, chưa biết đi catwalk sao cho đúng hoặc có những bạn mới tham gia tập yoga vẫn còn khá cứng… Vậy mà trải qua hơn nửa năm, mọi thứ nhuần nhuyễn một cách đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa là tất cả sự hoàn thiện đó lại được thực hiện qua tất cả các hoạt động online - hình như việc này chưa từng diễn ra (cười)".

Giám khảo Thương Phạm.

"Bởi, đại dịch diễn ra đúng lúc cam go nhất, các hoạt động offline phải đóng băng, không muốn bỏ lửng cuộc thi và lùi bước nên các thí sinh, thành viên của Miss Yoga Việt Nam đã quyết tâm online hóa toàn bộ các hoạt động cuộc thi từ tuyển sinh, tập trung, gặp mặt, giao lưu, chia nhóm tập huấn kỹ năng, thành lập các buổi tư vấn chuyên môn đến cả việc lập nhóm, phân số báo danh và thi bán kết online”…

Vòng thi bán kết diễn ra khi Hà Nội vẫn được tập trung (số lượng ít) theo hình thức trực tuyến mới mẻ.

Các giám khảo làm việc trong không khí tập trung và khoảng cách phù hợp.

Các giám khảo đều là người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng xã hội.

“Hơn 4 tháng cho một hành trình cuộc thi cùng những kỷ niệm không thể nào quên. Nhóm chuyên môn hướng dẫn các thí sinh chọn trang phục dự thi và tự trang điểm qua… zoom. Các phụ trách chuyên môn tập huấn cho từng thí sinh về cách tự chụp ảnh, quay phim, chọn góc, chọn chỗ để máy sao cho chuẩn, nét, đủ ánh sáng. Họ cũng làm việc với từng thí sinh về cách chọn địa điểm trình diễn, chọn không gian có đủ độ dài, rộng làm đường catwalk".

Phó Ban tổ chức cuộc thi Quỳnh Phạm.

Giám khảo - nhà báo Khổng Nhung.

Giám khảo Thương Phạm chấm thi.

"... Vô vàn khó khăn nhưng được hóa giải hết bởi tình yêu và đam mê với yoga không có bờ bến của các thí sinh. Yêu cầu gì các Miss cũng đáp ứng. Khó mấy các Miss cũng làm. Vui nhất hôm thi bán kết, có những Miss ở nhà không có không gian phù hợp để đi catwalk phải ra công cộng. Đang… dàn trận chuẩn bị thi thố thì bị nhắc di chuyển lại lên xe máy đi tìm chỗ khác, điện thoại vẫn giữ nguyên đường truyền trực tiếp làm các thành viên ban giám khảo vừa… chóng hết cả mặt, và buồn cười vừa nể phục…”, giám đốc chuyên môn cuộc thi Tạ Mạnh Tưởng kể lại.

Giám đốc chuyên môn Tạ Mạnh Tưởng.

Giám khảo - nhà báo Xuân Hồng.

Miss Yoga Việt Nam là cuộc thi tôn vinh nhan sắc của các yogis Việt và là sự kiện nhằm lan tỏa đi những thông điệp đẹp đẽ của yoga, cổ vũ tinh thần thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe cộng đồng do Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức. Cuộc thi diễn ra vào tháng 3.2021 và gặp đúng giai đoạn Việt Nam bị ảnh hưởng của đại dịch nặng nề nhất. Tuy nhiên, sự thích ứng của BTC đã khéo léo đưa cuộc thi vượt dần từng chặng đường khó. Hiện cuộc thi đã dời ngày tổ chức sang năm 2022 và đang có những hoạt động đầu tiên ở trạng thái bình thường mới, thích ứng với đại dịch.

Ảnh: Miss Yoga Việt Nam

Top
Top